Nghề giáo sẽ được xếp lương cao nhất hệ thống: Một làn gió mới đang thổi….
Văn Hiền
Từ ngày 1/1/2026 tới đây, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực sẽ chứng kiến một cột mốc chưa từng có: lương của giáo viên được xếp cao nhất trong toàn bộ hệ thống hành chính sự nghiệp.
Một lời hẹn được chờ đợi hàng chục năm, lời hẹn của sự công bằng, của sự tri ân đối với những con người dành cả đời gieo hạt tri thức.
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sủng Là. Ảnh: Văn Hiền
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để hiện thực hóa lời hẹn ấy, Bộ đang khẩn trương tham mưu Chính phủ ban hành 3 Nghị định và 12 Thông tư hướng dẫn. Trong đó, quan trọng nhất là Nghị định về chính sách tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ và thu hút đối với nhà giáo, một bản “hiến chương đãi ngộ” hứa hẹn thay đổi diện mạo của nghề giáo.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên mầm non, phổ thông, trung học nghề; 30% cho nhân viên trường học; và 100% cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, các trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục người khuyết tật.
Đây không chỉ là sự điều chỉnh về con số, mà là chuyển dịch về tư duy: từ việc xem giáo viên là “công chức hành chính” sang coi họ là chủ thể sáng tạo tri thức, cần được đãi ngộ tương xứng.
Ba mươi lăm năm bụi phấn – Một đời gửi lại vùng cao
Ở xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang nơi mây phủ trắng đèo mỗi sáng cô Chu Thị Lý, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Sủng Là, vẫn cần mẫn đến lớp. Năm nay cô 57 tuổi, tóc đã lấm sương, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi nhắc đến học trò.
“Tôi bắt đầu dạy từ năm 1990, khi lương khởi điểm chỉ khoảng 24.000 đồng. Cả tháng tiền lương chưa mua nổi đôi dép tốt”, cô cười, nụ cười pha giữa tự hào và xót xa.
Cô Chu Thị Lý trong giờ dạy. Ảnh: Văn Hiền
Giờ đây, sau 35 năm công tác, mức thu nhập của cô đạt khoảng 25–26 triệu đồng, nhờ cộng gộp các khoản phụ cấp vùng cao, biên giới và thâm niên. Nhưng đó là thành quả của một hành trình dài đằng đẵng, của những năm tháng dạy học trong giá rét, của những con đường đất đỏ quanh co dẫn đến điểm trường Lao Xa, nơi học sinh đi bộ hàng giờ chỉ để được đến lớp.
“Tôi nhớ có lần mùa đông sương xuống dày đặc, cả lớp co ro trong chiếc nhà gỗ. Tôi và trò nhóm bếp củi giữa lớp, vừa dạy vừa hong khô những trang vở ướt. Có lẽ, tình yêu nghề cũng được nhen lên từ ngọn lửa ấy”, cô kể.
Khi được hỏi về chính sách tăng lương sắp tới, cô Lý ánh lên niềm hy vọng. Nếu phụ cấp nghề tăng lên 70%, tổng thu nhập của cô có thể vượt 30 triệu đồng/tháng.
“Không chỉ là tiền, mà là sự công nhận. Chúng tôi thấy nghề của mình được trân trọng hơn”, cô Lý nói.
Cô Lý cho rằng, nghề giáo là công việc đặc thù, đòi hỏi nhiều công sức, sự tâm huyết.
Cùng công tác tại xã Sà Phìn, thầy Lương Minh Hoạt, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học – THCS Sà Phìn, gọi Nghị quyết 71-NQ/TW là “ngọn đuốc soi đường cho giáo dục”.
“Đó không chỉ là văn bản chính trị. Đó là lời khẳng định rằng giáo dục phải được đặt ở trung tâm phát triển, và người thầy là hạt nhân của sự thay đổi”, thầy Hoạt chia sẻ.
Theo thầy, nghề giáo là công việc đặc thù: “Mỗi giờ lên lớp là kết quả của hàng giờ chuẩn bị. Mỗi bài giảng là một phần cuộc sống của người thầy.”
Thầy Lương Minh Hoạt, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học – THCS Sà Phìn. Ảnh: Văn Hiền
Vì thế, chính sách tiền lương và phụ cấp mới là sự động viên tinh thần, là nguồn năng lượng giữ người giữa thời buổi nhiều thách thức.
Thầy Hoạt bày tỏ: “Nếu lương giáo viên ngang tầm vị thế, các em trẻ sẽ trở lại với sư phạm. Bởi không ai muốn chọn một nghề mà tình yêu phải đánh đổi bằng chật vật”.
Trong lớp học nhỏ ở Trường Mầm non Hợp Thịnh (Bắc Ninh), cô Vũ Thị Hương cúi xuống chỉnh lại chiếc cặp tóc cho một bé gái đang say sưa tô màu.
“Các con ngoan lắm, nhưng vất vả cũng nhiều lắm”, cô Hương nói giọng nhẹ như gió.
Cô Hương đến với nghề vì tình yêu trẻ, nhưng nhiều năm qua, mức lương ít ỏi khiến nhiều đồng nghiệp của cô phải rời trường.
Với cô Hương niềm vui được dạy và học lại là động lực để thầy trò vượt qua mọi khó khăn.
“Nhiều người giỏi chọn nghề khác. Chúng tôi ở lại vì tình yêu, nhưng tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng bằng sự ổn định”, cô Hương tâm sự.
Với thông tin tăng phụ cấp tối thiểu 70%, cô nói mình “đã đếm từng tháng để chờ đến 2026”.
“Nếu thu nhập cải thiện, tôi sẽ dành thêm thời gian cho chuyên môn, học thêm kỹ năng mới. Khi người thầy hạnh phúc, học trò sẽ hạnh phúc”, cô Hương mỉm cười.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS & THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn), Hiệu trưởng Hoàng Văn Lục xúc động khi nghe tin nghề giáo được xếp lương cao nhất hệ thống.
Thầy Hoàng Văn Lục, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS & THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn).
“
"Một khi thầy cô đủ sống bằng nghề, xã hội sẽ có một thế hệ học trò đủ niềm tin"
“Chính sách mới như một lời tri ân gửi đến những người thầy đã kiên nhẫn đi qua nhiều năm tháng chờ đợi”, thầy Lục bày tỏ.
Theo thầy, tăng lương không chỉ giúp cải thiện đời sống, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn để giáo viên yên tâm gắn bó.
Góc nhìn nghị trường: Cải cách phải đi vào thực chất
Tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, cho rằng: chính sách đãi ngộ phải gắn liền với năng lực và cống hiến thực tế.
“Chúng ta đã nói về cải cách tiền lương suốt nhiều năm. Nhưng cải cách chỉ có ý nghĩa khi người thầy thực sự nhận được đồng lương xứng đáng, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm”, bà Hoa nhấn mạnh.
Mỗi thầy cô ngoài thời gian đứng lớp, còn phải dành thời gian soạn bài, tương tác, trao đổi với phụ huynh, sẵn sàng hỗ trợ, chăm lo cho học sinh ngay cả những ngày nghỉ,... Ảnh: Văn Hiền
Theo bà Hoa, cùng với cải cách lương, cần đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng, và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, khuyến khích tinh thần tự học, tự làm mới chính mình. Chỉ khi năng lực và thu nhập đi cùng nhau, nghề giáo mới thật sự hồi sinh.
Thách thức trên hành trình “cao nhất hệ thống”
Từ chính sách đến đời sống luôn là một quãng đường dài. Các chuyên gia cảnh báo, để chính sách tăng lương cho giáo viên đi vào thực tế, cần đảm bảo nguồn ngân sách ổn định, minh bạch quy trình thực hiện, và tránh tình trạng chênh lệch giữa các địa phương.
Ở vùng cao như Sà Phìn, mức lương dù tăng nhưng chi phí sinh hoạt, đi lại vẫn cao. Cô Chu Thị Lý tâm sự: “Từ đây về quê ở Hải Dương tốn kém lắm, mỗi năm chỉ dám về một lần. Tăng lương là vui, nhưng để sống yên tâm, cần thêm hỗ trợ hạ tầng, nhà ở, đường sá”.
Việc tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên từ 1/1/2026 sẽ tạo động lực lớn cho đội ngũ nhà giáo. Ảnh: Văn Hiền
Câu chuyện của cô phản ánh thách thức chung: tăng lương phải đi cùng tăng điều kiện làm việc, bởi không thể giữ chân người thầy nếu lớp học vẫn dột, đường đến trường vẫn sạt lở.
Dù còn nhiều nỗi lo, song khắp các trường học, một làn gió mới đang thổi. Những dòng chữ “từ 1/1/2026, lương giáo viên cao nhất hệ thống” lan nhanh trên mạng xã hội, trong những buổi họp hội đồng, trong từng câu chuyện ở phòng giáo viên.
“Đó là tín hiệu của sự thay đổi thật. Người thầy không mong giàu sang, chỉ mong được sống đủ, được tôn trọng, và được làm nghề trong niềm tự hào”, cô Vũ Thị Hương nói.
Ở Tuyên Quang, cô Lý nhìn các học sinh dân tộc Mông nô đùa dưới sân trường, nụ cười hiền hậu: “Ba mươi lăm năm đứng lớp, có những lúc tôi tưởng mình kiệt sức. Nhưng giờ, tôi thấy mình vẫn đủ yêu nghề để đi tiếp năm năm nữa, vì nghề đã bắt đầu được trân trọng”.
Các chính sách mới về lương, chế độ đãi ngộ sẽ sớm được triển khai để tạo thêm động lực công tác. Ảnh: Văn Hiền
Từ vùng cao sương phủ đến lớp học mầm non nơi phố thị, từ nghị trường Quốc hội đến phòng giáo viên nhỏ bé, một niềm tin đang dần hình thành: nghề giáo sẽ trở lại với vị thế vốn có cao quý và được tôn vinh. Bởi khi người thầy được tôn trọng, dân tộc sẽ lớn lên bằng tri thức và lòng nhân.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 1,26 triệu giáo viên từ mầm non đến hết lớp 12. Theo định mức, số giáo viên còn thiếu khoảng 120.000 người.
Giai đoạn 2022-2026, ngành giáo dục được giao tuyển bổ sung gần 66.000 biên chế. Cộng với khoảng 43.000 biên chế chưa sử dụng trước đó, tổng là gần 109.000.
Cả nước còn hơn 60.000 biên chế giáo viên chưa được tuyển dụng. Ảnh: Văn Hiền
Tuy nhiên đến cuối năm ngoái, các địa phương mới tuyển được khoảng 50.000 người. Như vậy, còn khoảng 60.000 biên chế chưa được tuyển dụng.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, Bộ cũng đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo.
Theo đó, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác.
(CLO) Do điều kiện cách trở sông nước với đất liền, y học cổ truyền đang vươn mình, trở thành "lá chắn" bảo vệ sức khỏe cho hàng ngàn người dân xã đảo Hòa Minh.
(CLO) Ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, riêng khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; khu vực Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
(CLO) Tính đến 17h ngày 17/9, mưa lũ đã làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà dân bị ngập, hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu bị thiệt hại và nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
(CLO) Ngập kéo dài 3 ngày khiến nhiều tuyến đường ở thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị (Hà Nội) biến thành những đoạn sông. Người dân phải dùng thuyền đi lại, chủ động bảo vệ tài sản và sơ tán trẻ em.
(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.
(CLO) Mưa lớn, sạt lở đất tại Lào Cai đã làm ảnh hưởng nhiều nhà dân, buộc nhiều hộ phải di dời đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 7,2 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật ước 6,3 tỷ đồng.
(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến đường vào Trung tâm Y tế Hoàng Mai (Nghệ An) ngập gần 1m, nhiều bệnh nhân được chuyển lên tầng 2 để điều trị. Ở phía ngoài, công an dùng thuyền hỗ trợ đưa người dân đến khám, cấp cứu.
(CLO) Chiều 17/9, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên (1936–2026) đang được khẩn trương hoàn tất. Lễ kỷ niệm sẽ chính thức diễn ra vào sáng 18/9, với nhiều hoạt động tại xã La Bằng và xã Đại Phúc.
(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.
(CLO) Khoảng rạng sáng 17/9, vụ sạt lở taluy tại xã Đà Bắc khiến khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà ông Xa Văn Dong, vùi lấp 3 người thân trong gia đình.
(CLO) Mưa lớn khiến hơn 3.000 hộ dân ngoài đê tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Bình bị ngập. Chính quyền đã tổ chức di dời 94 hộ với 346 nhân khẩu đến nơi an toàn để chủ động ứng phó với lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy.
(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17/9 đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu. Không ít phương tiện cố gắng đi qua điểm ngập đã chết máy và phải gọi cứu hộ.
(CLO) Hai ngôi mộ gạch cổ 1.500 năm tuổi được phát hiện tại Nghệ An còn khá nguyên vẹn, bên trong có nhiều di vật quý hiếm. Trong đó, có tiền cổ, vũ khí, hạt chuỗi thủy tinh và kim loại màu vàng.
(CLO) Nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách giữa Thanh Hóa - Bỉm Sơn bằng đường bộ do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập.
(CLO) Trước kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên xuống 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát chính sách, trong đó tính đến đặc thù nghề nghiệp của giáo viên mầm non.
(CLO) Từ ngày 1/1/2027, các trường đại học sẽ tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo hệ thống mã ngành mới gồm 6 chữ số. Riêng lĩnh vực Sức khỏe có nhiều ngành được đổi tên, sắp xếp hoặc gom về ngành chung.
(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.
(CLO) UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán người dân tại những vị trí không bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn ở mức cao.
(CLO) Nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9, trong bối cảnh mực nước hồ đang có xu hướng gia tăng.