Nghĩa tình biên phòng – Điểm tựa cho người nghèo nơi biên giới Gia Lai

Vun đắp nghĩa tình quân – dân

Những năm qua, song song với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, từ thực tiễn địa bàn, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả.

Một trong những mô hình có ý nghĩa rất tích cực và nhân văn, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng có thể kể đến là mô hình "Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới”.

z7352299655604_dd20d0e6b4d72ae308a91a2c0fe49b43.jpg
Đồn Biên phòng Cát Khánh là đơn vị tiên phong thực hiện mô hình "Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới”

Bằng nhiều việc làm cụ thể như sửa nhà, tặng con giống, cây trồng, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề…lồng ghép tuyên truyền, vận động, củng cố thế trận lòng dân, mô "Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới” đang củng cố tình quân – dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Cát Khánh (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) là đơn vị tiên phong thực hiện mô hình "Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới” biển. Mô hình đã và đang được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

z7352299680243_52687f2be42ffd1030b989dc994bf862.jpg
Đồn Biên phòng Cát Khánh thường xuyên thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân

Trước đây, Đồn Biên phòng Cát Khánh được giao phụ trách 4 xã và 1 thị trấn (sau sáp nhập còn 3 xã là Đề Gi, Cát Tiến và Ngô Mây). Địa bàn tương đối rộng, mật độ dân cư đông đúc, tình hình an ninh nông thôn còn phức tạp, cùng với đó việc phát triển kinh tế giữa các địa phương không đồng đều, còn nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Năm 2021, trên địa bàn vẫn còn 520 hộ nghèo và 910 hộ cận nghèo.

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Đồn Biên phòng Cát Khánh đã tích cực vận động, kết nối với các nhà hảo tâm trên địa bàn cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh nghèo, neo đơn trên địa bàn nhằm tạo động lực, giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

z7352347496023_889d10aabec2b3c37b2dba609fa248a6.jpg
Đồn Biên phòng Cát Khánh trao tặng xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó đầu năm học mới

Anh Nguyễn Tấn Xụi (trú tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) là ông bố đơn thân, hiện đang nuôi cô con gái nhỏ. Bị bại liệt đôi chân từ nhỏ lại thường xuyên đau ốm nên không thể lao động nặng vì vậy cuộc sống của 2 cha con gặp nhiều khó khăn, vất vả. Chỗ trú mưa, che nắng của 2 cha con anh Xụi là căn nhà lợp tôn tuềnh toàng, chật chội, cuộc sống chỉ dựa vào việc sửa xe đạp với thu nhập ít ỏi.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, bằng tất cả trách nhiệm và tấm lòng, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh đã giúp đỡ cha con anh Xụi dưới nhiều hình thức. Không chỉ sơn sửa, lợp lại mái nhà mới cho gia đình anh Xụi, hàng tháng hay các dịp lễ tết, đơn vị thường xuyên trao tặng quà, hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm cho 2 cha con.

Năm 2024, Đồn Biên phòng Cát Khánh còn nhận đỡ đầu con gái anh Xụi – cháu Nguyễn Thùy Dương (học sinh lớp 6 Trường THCS Cát Khánh). Theo đó, mỗi tháng Dương được hỗ trợ 500.000 đồng, cùng gạo, mì tôm và sách vở.

z7352299663035_7a13e8de2f284992d7ac2e37c81f8f2d.jpg
Cha con anh Nguyễn Tấn Xụi vui mừng nhận hỗ trợ từ lực lượng Biên phòng

Chia sẻ với PV, anh Xụi trải lòng: “Nhà chỉ có 2 cha con, tôi thì thường xuyên đau ốm, con gái thì đang tuổi ăn, tuổi học. Mọi thu nhập đều dựa vào vài đồng bạc lẻ từ việc sửa xe đạp nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Cũng may 2 cha con nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các anh luôn động viên, tiếp thêm niềm tin để tôi và con gái cố gắng vượt qua khó khăn. Cháu Dương cũng được các chú Bộ đội hỗ trợ rất nhiều”.

Thực hiện mô hình "Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”, từ năm 4/2022 đến nay, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ hơn 370 suất quà/138,5 triệu đồng; giúp 310 ngày công lao động sơn sửa nhà ở, tặng sinh kế cho nhiều hộ gia đình. Hỗ trợ, vận động xây dựng nhiều căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. Huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nhà cho các hộ dân thôn Gia Lạc, Gia Thạnh (xã Đề Gi) bị sập hoàn toàn do bão số 13 gây ra.

Lan tỏa mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo

Trung tá Nguyễn Ngọc Dương – Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh cho biết: “Thực hiện, mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”, đơn vị đã khảo sát và lựa chọn những gia đình nghèo khó để giúp đỡ thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức. Mô hình góp phần chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, giúp họ giảm bớt khó khăn trước mắt như thiếu lương thực, nhu yếu phẩm, chi phí học tập hay khám chữa bệnh. Sự hỗ trợ thường xuyên, dù không quá lớn, nhưng mang tính bền vững, giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, tạo nên lối sống nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với xã hội”.

Tính thiết thực và nhân văn của mô hình "Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới” biển đã lan tỏa nhanh chóng trên toàn tuyến Biên phòng của tỉnh. Tương tự, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (Gia Lai) là đơn vị đầu tiên trên tuyến biên giới đất liền triển khai mô hình này.

z7352817252368_84fac0709e3c7d905c10ebf0753632c7.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Pnôn giúp người dân chăm sóc vườn cà phê

Theo đó, thực hiện chỉ đạo về việc triển khai mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”, ngay tuần đầu tiên sau phát động mô hình (tháng 8/2025) Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã xây dựng Kế hoạch nhanh chóng triển khai.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn cho biết: “Triển khai mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”, đơn vị tập trung vào các hoạt động tuyên truyền vận động các hộ nghèo thay đổi nhận thức, chủ động từng bước vươn lên thoát nghèo.

Việc thực hiện mô hình trên phải đạt được nhiệm vụ kép: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức pháp luật, hướng dẫn Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Thông qua các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ phương tiện sinh kế sẽ khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người nghèo, chủ động từng bước vươn lên thoát nghèo".

z7328314204555_27f9360f9241b11ffb34d59cfa18a35e (1)
Mô hình "Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới" đã góp phần thắt chặt tình quân - dân nơi phên giậu Tổ quốc

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn, chỉ chưa đầy 2 tháng triển khai, đến nay đơn vị đã giúp đỡ 10 hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể như hàng tuần dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ sinh hoạt, sửa sang nhà cửa…

Ngoài hỗ trợ ngày công, Đồn biên phòng còn hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, vận động con em đến trường và giúp bà con tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, từng bước thay đổi nhận thức của bà con. Góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

z7351334502113_6c11edd59bb1bad2d4f46d49f2367076.jpg
Mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới” đã và đang lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm tựa nghĩa tình, xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh, ấm no

Mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới” được BĐBP tỉnh Bình Định (cũ) xây dựng, triển khai từ năm 2022. Sau khi sáp nhập, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình cả trên 2 tuyến biên giới đất liền và biên giới biển. Thông qua mô hình, đến nay BĐBP tỉnh Gia Lai đã giúp hơn 700 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: