Theo đó, làng O2 nằm giữa trùng điệp núi rừng, cách trung tâm tỉnh Gia Lai gần 100km. Toàn làng có 57 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba Na.
Dù đường sá cách trở, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong ngày bầu cử sớm, không khí nơi đây vẫn rộn ràng như một ngày hội lớn.
Từ sáng tinh mơ, 131 cử tri của làng trong trang phục truyền thống nô nức băng rừng, vượt suối đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân.
Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo; việc bố trí hòm phiếu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Lực lượng chức năng cũng được tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giúp công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.
Anh Đinh Văn Hiệp (SN 2000, trú thôn O2) chia sẻ: “Đường vào làng xa xôi, cách trở nhưng nhiều ngày qua, tổ bầu cử, cán bộ và lãnh đạo xã vẫn vượt rừng để vào tổ chức điểm bỏ phiếu cho cử tri trong thôn, khiến bà con rất xúc động”.
Do làng ở trên núi cao, đường đi cách trở nên cuộc sống đồng bào chủ yếu tự cung tự cấp. Cũng chính vì vậy, cái nghèo như một vòng luẩn quẩn vẫn đeo bám mãi, chưa có cách nào tháo gỡ. Những nhu cầu thiết yếu như “điện, đường, trường, trạm” đã có nhưng mới chỉ ở mức tạm thời, chưa thể đáp ứng đầy đủ đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con ở làng.
“Chỉ mong những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm đầu tư các điều kiện thiết yếu của cuộc sống như điện lưới quốc gia, sóng điện thoại, nước sinh hoạt,… để bà con được tiếp cận với những tiện ích tối thiểu như dưới đồng bằng. Khi đó, cuộc sống sẽ bớt cách trở, con cháu có điều kiện học hành tốt hơn và từng bước thoát khỏi cảnh biệt lập”, cử tri Đinh Thị Nghiêng bày tỏ.
Theo đó, đến khoảng 8h sáng 14/3, 100% cử tri thôn O2 nằm biệt lập giữa khu vực núi rừng của xã Vĩnh Sơn đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi niềm tin, kỳ vọng của người dân vùng cao vào sự phát triển của quê hương.
Bà con ở đây đều chung mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng cao. Đặc biệt là về hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS.
Ông Đinh Văn Lời - Bí thư thôn O2 trải lòng: "Bà con đã tìm hiểu kỹ từng tiểu sử các ứng cử viên và gửi tâm tư của mình qua từng lá phiếu. Chúng tôi mong rằng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ bà phát triển kinh tế và cải thiện đời sống”.
Ông Đinh Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn cho biết: “Dù điều kiện địa hình khó khăn nhưng mọi khâu chuẩn bị cho điểm bỏ phiếu tại thôn O2 đều được triển khai kỹ lưỡng. Nhờ vậy, công tác bỏ phiếu sớm ở làng O2 diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, chính quyền địa phương đã chuẩn bị đầy đủ phương án để vận chuyển hồ sơ, tài liệu, hòm phiếu về Ban bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.
Giữa núi rừng Konhlon, khi những lá phiếu được gửi vào hòm cũng là lúc niềm tin của người dân làng O2 được đặt vào tương lai. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với họ, ngày bầu cử vẫn luôn là ngày hội của niềm hy vọng.