Người dân “cắm chốt” trước 2 ngày, thức trắng đêm chờ xem diễu binh 2/9

(CLO) Dù sáng 2/9 mới diễn ra diễu binh, diễu hành kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2/9 nhưng từ ngày 31/8, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đến các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình để giữ chỗ.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chiều tối 31/8, không chỉ các tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Trần Phú mà ngay cả những con đường xa hơn như Văn Cao, Kim Mã, Liễu Giai... cũng đã đông kín người.

Họ mang theo chiếu, bạt, ghế nhựa và nhiều vật dụng cá nhân khác để chuẩn bị cho một đêm thức trắng. Tinh thần háo hức, quyết tâm hiện rõ trên gương mặt của mỗi người, bất chấp việc phải chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ.

z6965079317183_409b250ca072ee4414a1e87bfe804b73.jpg
Tối 31/8, tại các tuyến phố, người dân đã tập trung rất đông để giữ chỗ.

Cô Ngô Thị Hương (sinh năm 1987, đến từ Thanh Hóa) chia sẻ, cô cùng gần 20 người thân và bạn bè đã ra Hà Nội từ ngày 29/8.

“Đây là lần đầu tiên gia đình tôi được đi xem diễu binh, diễu hành. Tôi suy nghĩ rằng không biết sau này mình còn cơ hội để xem nữa không nên lần này cả gia đình đã quyết định phải ra Hà Nội. Tối qua chúng tôi về ăn uống, nghỉ ngơi rồi lại quay ra ngồi tiếp để giữ chỗ, mong muốn được xem diễu binh trọn vẹn nhất để sau này không hối tiếc” - cô Hương nói thêm.

z6965079308038_dd306baa94b76024f0c740953aa79cbb.jpg
Cô Ngô Thị Hương (đến từ Thanh Hóa) cùng gia đình ngồi giữ chỗ trên tuyến phố Trần Phú.

Anh Phan Minh Hưng, đến từ Hải Dương, đã một mình ra Hà Nội “xí chỗ” từ buổi trưa để đợi gia đình. Anh cho biết sẽ thức trắng đêm để bám trụ, giữ được vị trí đẹp nhất.

Anh Hưng nói: “Tôi ra Hà Nội từ trưa, đi một mình trước để có được chỗ đẹp. Gia đình tôi gồm bố, mẹ và vợ con sẽ bắt xe lên vào khoảng 11-12 giờ trưa ngày mai. Tôi biết việc này khá vất vả, nhưng không sao, tối nay tôi sẽ thức để giữ chỗ. Tôi mang theo một ít tiền, đến Hà Nội mới mua bạt, mua ghế, đồ ăn, đồ uống. May mắn là giá cả ở đây khá hợp lý, nên tôi mua được kha khá đồ cần thiết để “bám trụ””.

z6965079301888_801675ed4e4287c8adbc269e77e16f1b.jpg
Anh Phan Minh Hưng mang lỉnh kỉnh những món đồ vừa sắm được để giữ chỗ.

Mục đích lớn nhất của anh Hưng là quay một video thật đẹp cho bố xem. Bố anh là cựu chiến binh, nhưng rất tiếc thời gian gần đây ông sức khoẻ kém nên không thể đi.

Anh Hưng chia sẻ thêm: “Bố nói xem trên tivi thường xuyên bị chuyển cảnh, giật hình, bố không thích. Bố muốn xem một đoạn video quay liền mạch, từ đầu đến cuối, để cảm nhận trọn vẹn sự oai hùng của đoàn quân. Với tôi, việc đứng đây, dù thức đêm, dù vất vả, cũng không thấm vào đâu so với những cống hiến của thế hệ đi trước. Hoàn thành tâm nguyện của bố chính là mong muốn lớn nhất của tôi lúc này”.

z6965079308310_0e85d47ca83b4cf9fe96d57555407d3c.jpg
Người dân mang theo chiếu, bạt, ghế nhựa và nhiều vật dụng cá nhân khác để chuẩn bị cho một đêm thức trắng.

Cũng chung tâm trạng, bạn Trần Thị Thu Hà (Nghệ An) đã quyết định không về quê dịp lễ để ở lại Hà Nội xem diễu binh. Vừa tranh thủ làm bài tập trên laptop.

Hà nói: “Nghỉ lễ 2/9, các bạn cùng phòng đều về quê, nhưng tôi quyết định ở lại Hà Nội. Bố mẹ cũng gọi điện hỏi, nhưng tôi nhưng may mắn được cả nhà ủng hộ rất nhiệt tình. Với tôi, đây không chỉ là một buổi lễ, mà là một sự kiện lịch sử của đất nước mà không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến. Tôi không biết bao giờ sẽ có những buổi diễu binh lớn và hoành tráng như thế này. Có thể sau này, khi ra trường và đi làm, cuộc sống bận rộn hơn, tôi sẽ không còn có đủ thời gian và sức khỏe để tham gia nữa”.

z6965079336886_20dc381114f3e0522ad353c9529874c7.jpg
Hình ảnh người dân quyết bám trụ giữ chỗ trước 2 ngày ở Hà Nội.
z6965079326142_25c7ba8cf93658309734748f0febeba1.jpg
Khu vực đường Hùng Vương gần như đã kín chỗ.
z6965079334885_6205610e9c3063bd986cdd0004e5ecab.jpg
Các tấm bạt được trải dọc theo vỉa hè giữ chỗ từ sớm.
z6965079332392_6fcaa132b3dee47b5eb5549f7ddc1377.jpg
Nhiều khu vực nhà lán tạm, nhiều người dân đã tranh thủ đến ngủ tại đây.

Suốt những ngày qua, các lực lượng chức năng liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân giữ gìn sức khỏe, đảm bảo trật tự an ninh và cảnh quan đô thị. Tuy không ngăn được dòng người đổ về từ rất sớm, nhưng sự có mặt của lực lượng chức năng đã góp phần đảm bảo an toàn, giúp mọi người dân có thể yên tâm chờ đợi.

Buổi diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và tình cảm nồng nhiệt của người dân, buổi lễ hứa hẹn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: