Người dân Thủ đô gửi gắm niềm tin qua mỗi lá phiếu

(CLO) Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều cử tri tại Hà Nội bày tỏ kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự bản lĩnh, trí tuệ, gần dân, sát dân và vì dân.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử tại Thủ đô diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Tại các điểm bầu cử, bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được đặt ngay ngắn, giúp người dân thuận tiện theo dõi, tìm hiểu thông tin trước ngày bỏ phiếu.

1(2).jpg
Khắp các tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phường Cửa Nam (Hà Nội), khu di tích đình, đền Vũ Thạch trên phố Bà Triệu được bố trí làm điểm bỏ phiếu số 4. Các bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được bố trí tại khu vực bên ngoài di tích. Người dân khi đến sinh hoạt văn hóa hay tham quan di tích đều có thể thuận tiện theo dõi. Cờ Tổ quốc, băng rôn tuyên truyền và hệ thống pano được treo trang trọng, tạo nên không khí rộn ràng nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm của nơi thờ tự.

Ông Tôn Thất Dũng, người dân sinh sống trên phố Bà Triệu cho biết, mỗi lần đi qua điểm niêm yết ông đều dành thời gian đọc kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự tiêu biểu.

“Đại biểu dân cử phải là người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Đại diện ấy phải xuất sắc, người dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và trước danh dự của bản thân. Vì thế, tôi rất kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự gần dân và hiểu dân”, ông Dũng nói.

8.jpg
Người dân tìm hiểu thông tin các ứng cử viên tại điểm niêm yết.

Cũng theo ông Dũng, Hà Nội hiện đang phải giải quyết nhiều vấn đề lớn như môi trường, đất đai, ùn tắc giao thông hay áp lực về không gian sống ngày càng chật hẹp khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, người dân mong muốn các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ tích cực giám sát, phản ánh và thúc đẩy những giải pháp hiệu quả để tháo gỡ các điểm nghẽn này, bảo đảm lợi ích thiết thực cho người dân.

Cùng quan điểm, chị Lê Thu Hạnh (Phố Huế, Hà Nội) cho rằng, người dân kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ có nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn để cải thiện chất lượng môi trường sống của Thủ đô. “Ô nhiễm không khí và tình trạng thiếu không gian công cộng đang là điều mà nhiều người dân rất quan tâm. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ có những giải pháp, chính sách cụ thể để cải thiện môi trường, mở rộng thêm công viên, cây xanh, tạo không gian sống tốt hơn cho người dân”, chị Hạnh chia sẻ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thực sự trở thành ngày hội để nhân dân gửi gắm niềm tin và khát vọng vào những người đại diện cho ý chí của mình.
Người dân gửi gắm khát vọng về một tầm vóc mới của Thủ đô.

Còn với bà Bích Ngọc, đảng viên với gần 20 năm tuổi Đảng (phường Tràng Tiền) cho biết, kỳ bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

“Tôi đã tham gia nhiều cuộc bầu cử nhưng lần này cảm nhận rõ một khí thế rất mới. Kỳ bầu cử diễn ra sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và ngay sau Đại hội XIV của Đảng, vì vậy chúng tôi càng kỳ vọng vào những đại biểu có tâm, có tầm, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối vào thực tiễn”, bà Ngọc chia sẻ.

z7614668439997_3ff8bfb12e091564eff340b1163c70ee.jpg
Các bạn trẻ chăm chú theo dõi bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu, tìm hiểu thông tin trước ngày bầu cử.

Nhiều cử tri trẻ cũng bày tỏ sự quan tâm và trách nhiệm đối với ngày bầu cử. Với họ, việc tham gia bỏ phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của công dân đối với xã hội.

Bạn Trần Thu Trang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: “Mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa quan trọng bởi đó là sự lựa chọn những người sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Mình hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ có nhiều chính sách thiết thực hơn cho người trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, việc làm và phát triển đô thị”.

z7614668480471_9ff6c2d9d469ccca9eb5db80e64f1d61.jpg
Trong mỗi lá phiếu của cử tri luôn có hai yếu tố song hành niềm tin và kỳ vọng.
z7614668524542_914f27aa92f9374e357b2ebf722f16a8.jpg
Niềm tin dành cho những người đại diện cho mình tại các cơ quan quyền lực nhà nước và kỳ vọng tiếng nói của nhân dân sẽ được lắng nghe, phản ánh và chuyển hóa thành những quyết sách cụ thể.

Ngày hội của dân tộc đang đến gần khiến nhiều người dân Thủ đô háo hức chờ đợi. Bà Trần Thị Diệu Oanh, người dân sống trên phố Hàng Đào cho biết, trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang sẽ là điểm bỏ phiếu của tổ dân phố Hàng Đào số 3, 4 và 5 (khu vực bỏ phiếu số 22, phường Hoàn Kiếm).

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Đào số 3, số 4, số 5 (khu vực bỏ phiếu số 22).
Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Đào số 3, số 4, số 5 (khu vực bỏ phiếu số 22).

Theo bà Oanh, đây là địa điểm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, bởi ngôi nhà 48 Hàng Ngang chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, văn kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì vậy, khi biết nơi này được chọn làm điểm bỏ phiếu của khu dân cư, bà cảm thấy rất tự hào và xúc động.

“Điều đó nhắc nhở mỗi người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn đại biểu, bởi mỗi lá phiếu bầu chính là sự trao gửi quyền lực của nhân dân. Khi hàng chục triệu lá phiếu được cộng lại, đó chính là ý chí của quốc gia, là nền tảng của một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, bà Oanh chia sẻ.

Bà Hồ Thị Bảo Huệ, thành viên Tổ bầu cử số 3 phường Cửa Nam, có mặt tại điểm bầu cử ở di tích Nhà 5D Hàm Long để theo dõi công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử.
Bà Hồ Thị Bảo Huệ, thành viên Tổ bầu cử số 3 phường Cửa Nam, có mặt tại điểm bầu cử ở di tích Nhà 5D Hàm Long để theo dõi công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử.

Là thành viên Tổ bầu cử số 3 phường Cửa Nam, bà Hồ Thị Bảo Huệ cho biết công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương, đúng quy định. “Tôi rất vinh dự khi được tham gia công tác bầu cử lần này. Chúng tôi cũng trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền và phát tài liệu hướng dẫn để từng người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình khi lựa chọn những đại biểu có đủ tài, đủ đức, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh”, bà Huệ nói.

Mỗi lá phiếu chính là một niềm tin cho sự phát triển đất nước.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thực sự trở thành ngày hội để nhân dân gửi gắm niềm tin và khát vọng vào những người đại diện cho ý chí của mình.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang cận kề, khi hàng triệu lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu cũng là lúc khát vọng về một Hà Nội xanh, thông minh và hiện đại được tiếp thêm sức mạnh. Niềm tin ấy, kỳ vọng ấy chính là động lực để mỗi cử tri tự tin cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền làm chủ đất nước, cùng chung tay đưa Thủ đô và cả dân tộc tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: