Người dân TP HCM xếp hàng giữ chỗ từ trưa chờ xem sơ duyệt diễu binh mừng 30/4

Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễu binh, dòng người nối dài không ngớt. Hai bên vỉa hè đường Lê Duẩn, từ Công xã Paris đến Dinh Thống Nhất, chật kín người ngồi chờ.

nguoi-dan-tphcm-xep-hang-4.jpg
Từ trưa, hàng ngàn người dân đã đổ về tuyến đường Lê Duẩn chờ xem sơ duyệt diễu binh

Dưới cái nắng oi ả, những tấm bạt nhỏ, nón lá, ô che nắng được giăng ra khắp nơi. Nhưng nắng nóng không làm giảm đi không khí hân hoan. Nhiều nhóm bạn trẻ còn cùng nhau hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, khiến cả con đường bừng lên tinh thần tự hào, rộn ràng.

nguoi-dan-tphcm-xep-hang-11.jpg
Càng về chiều, lượng người đổ về càng đông

Đến khoảng 15h30, lực lượng chức năng bắt đầu phân luồng giao thông, ngăn các phương tiện lưu thông vào tuyến đường Lê Duẩn, chuẩn bị cho công tác sơ duyệt. Càng về chiều, lượng người đổ về càng đông, khiến không khí tại khu vực trung tâm càng thêm sôi động, phấn khởi.

nguoi-dan-tphcm-xep-hang-7.jpg
Nhiều người diện trang phục truyền thống, cờ đỏ sao vàng
nguoi-dan-tphcm-xep-hang-6.jpg
Hai bên vỉa hè đường Lê Duẩn, từ Công xã Paris đến Dinh Thống Nhất, chật kín người ngồi chờ buổi sơ duyệt

Trong dòng người háo hức đó, cô Diễm, đến từ huyện Bình Chánh, chia sẻ: “Tôi đi từ 4 giờ sáng, ban đầu ghé Bến Bạch Đằng chơi một lúc rồi mới qua đây giữ chỗ từ 11 giờ trưa. Tôi đã xem hình ảnh hợp luyện trước đó trên mạng, thấy đẹp và xúc động lắm nên nhất định phải đến xem trực tiếp. Dù trời nắng gắt, ngồi lâu cũng mệt, nhưng tôi vẫn rất vui. Cảm giác được hoà vào không khí lịch sử như thế này thật đáng quý”.

nguoi-dan-tphcm-xep-hang-5.jpg
Nhiều quân nhân cũng có mặt để cảm nhận không khí thiêng liêng

Không xa đó, bé Châu Cát Linh, 8 tuổi, ở quận 6, đang ngồi trong lòng mẹ, tay cầm cờ nhỏ vẫy chào: “Con thấy vui lắm! Con mong tới tối để xem các chú bộ đội đi diễu binh. Con cũng hát bài ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’ với các cô chú nữa”.

nguoi-dan-tphcm-xep-hang-3.jpg
Đến khoảng 15h30, lực lượng chức năng bắt đầu phân luồng giao thông, ngăn các phương tiện lưu thông vào tuyến đường Lê Duẩn

Không chỉ người dân và các em nhỏ, nhiều quân nhân cũng có mặt, không tham gia trong đội hình diễu binh nhưng họ vẫn tìm tới để cảm nhận không khí thiêng liêng. Cô Diệp, một trong ba quân nhân thuộc đơn vị tại TP HCM, cho biết: “Những ngày qua, tôi thấy trên mạng nhiều hình ảnh tập luyện rất khí thế. Hôm nay, tranh thủ cùng đồng đội tới xem cho bằng được. Đứng giữa phố xá ngập tràn cờ đỏ sao vàng, nghe tiếng người dân hát vang, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào”.

nguoi-dan-tphcm-xep-hang-10.jpg
Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễu binh, dòng người nối dài không ngớt
nguoi-dan-tphcm-xep-hang-9.jpg
Không khí tại khu vực trung tâm thêm sôi động, phấn khởi

Không khí chờ đợi không nặng nề mà trái lại, ngập tràn niềm vui. Từng nhóm người dân trò chuyện, cười nói rôm rả, một số em nhỏ thì chạy nhảy tung tăng, còn các bạn trẻ tụ tập hát vang, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Trên các tán cây ven đường, từng đợt gió nhẹ thổi qua khiến những lá cờ nhỏ cầm tay phần phật bay, nhuộm đỏ cả một góc phố.

nguoi-dan-tphcm-xep-hang-8.jpg

Dù phải chờ đợi nhiều giờ liền dưới cái nắng tháng tư oi bức, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi. Tất cả đều cùng nhau ngóng chờ khoảnh khắc đoàn diễu binh chính thức tiến qua, để được tự hào vẫy cờ, reo hò trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: