Người Hà Nội “vật lộn” với thời tiết nồm ẩm, sàn nhà “đổ mồ hôi”

(CLO) Thời tiết mưa phùn kéo dài, độ ẩm không khí cao khiến nền nhà có hiện tượng "đổ mồ hôi", đồ đạc ẩm ướt gây khó chịu, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều gia đình ở Hà Nội.

Những ngày gần đây, tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc, thời tiết mưa phùn, nồm ẩm đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân.

nguoi ha noi vat lon voi thoi tiet nom am san nha do mo hoi hinh 1

Thời tiết Hà Nội những ngày này mưa rả rích, trời nồm ẩm.

Anh Nguyễn Chương (trú tại Xã Đàn, quận Đống Đa) chia sẻ, mấy ngày nay, các thành viên trong gia đình anh đều cảm thấy khó chịu vì cảnh nhà cửa ướt lép nhép, đồ đạc ẩm ướt.

"Trời nồm nên cứ lau nhà được lúc là lại trơn trượt. Khổ nhất là nhà có con nhỏ, quần áo phơi mãi không khô, luôn trong tình trạng ẩm ướt, mùi khó chịu. Mọi sinh hoạt trong nhà cũng đảo lộn do thời tiết xấu", anh Chương nói.

Anh Đinh Huy (ở Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi ở tầng 4 của ngôi nhà nhưng vẫn cảm nhận rõ nồm ẩm. Quần áo giặt mấy ngày vẫn không khô, bốc mùi ẩm mốc rất khó chịu. Để khắc phục hiện tượng nồm, tôi thường xuyên dùng khăn khô lau sàn nhà, đóng kín cửa để hạn chế không khí ẩm vào nhà. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút, nền nhà lại có hiện tượng 'đổ mồ hôi'".

nguoi ha noi vat lon voi thoi tiet nom am san nha do mo hoi hinh 2

Người Hà Nội “vật lộn” với thời tiết nồm ẩm, sàn nhà “đổ mồ hôi”.

Trong khi đó, chị Hồ Thị Hằng (ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) gặp rắc rối vì quần áo phơi kín trong nhà mà mãi không khô. Chị buộc phải dặn thành viên trong nhà giữ gìn quần áo sạch sẽ để mặc đi mặc lại chứ không dám giặt quá nhiều.

“Với quần áo ẩm, tôi phải lấy máy sấy tóc ra sấy khô. Tôi cũng bảo quản rất kỹ các loại thực phẩm khô như lạc, gạo, hành tỏi… để tránh bị mốc”, chị Hằng cho biết.

Anh Nguyễn Việt Hùng (30 tuổi, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) tỏ ra lo lắng vì thời tiết nồm, độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng tới những thiết bị điện tử trong nhà, đặc biệt là bộ máy ảnh.

nguoi ha noi vat lon voi thoi tiet nom am san nha do mo hoi hinh 3

“Những ngày này tôi cảm thấy rất khó chịu, ngoài việc nhà cửa bị nồm ẩm, quần áo lâu khô, trong nhà tôi còn rất nhiều đồ điện tử như máy ảnh, máy quay… Hôm trước đi làm về quên không để máy vào tủ chống ẩm, sáng hôm sau các ống kính đều bị ẩm ướt do thời tiết”, anh Việt Hùng chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đang trong giai đoạn nồm ẩm khi độ ẩm không khí tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm cho biết hiện tượng này còn kéo dài ở miền Bắc trong nhiều ngày tới (từ nay đến khoảng 11/2). Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ phổ biến dưới 23 độ C.

“Để tránh nồm ẩm, người dân nên đóng kín cửa, ngăn không khí ẩm vào trong nhà. Nếu gia đình nào có điều kiện hơn thì bật điều hòa, sử dụng máy hút ẩm… Tuyệt đối không được mở cửa để nhờ gió thổi khô hơi nước trong nhà”, ông Hưởng nói.

Ông Hưởng cũng lưu ý, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù là một trạng thái thời tiết theo mùa ở miền Bắc, thường xuất hiện giai đoạn mùa Xuân, độ ẩm không khí tăng cao, ẩm ướt khó chịu. Thời tiết này là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: