Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc tại xã Phú Giáo, TP HCM trở về chùa Tông Kim Quang cùng nhau đón Tết theo truyền thống.
Chùa Tông Kim Quang từng là ngôi chùa Khmer duy nhất trên địa bàn Bình Dương trước khi sáp nhập địa giới hành chính. Ngôi chùa là điểm tựa tâm linh vững chắc cho đồng bào Khmer, đặc biệt là những người lao động xa quê đang sinh sống, làm việc tại các khu công nghiệp. Đồng bào Khmer xa quê vẫn tìm về chùa đón Tết Chôl Chnăm Thmây, để vơi đi nỗi nhớ nhà, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer thường diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (từ ngày 14 đến 16/4/2026), mang ý nghĩa đón mùa mưa, chuyển giao đất trời và thể hiện đạo hiếu.
Lễ hội gồm ba ngày chính: ngày đón năm mới (Sang-kran), ngày dâng cơm - đắp núi cát (Wana-bot) và ngày Tắm Phật, chúc thọ người cao tuổi (Lon-sătk). Đây không chỉ là lễ truyền thống mà còn là thời khắc thiêng liêng để mỗi người hướng về cội nguồn, cầu nguyện bình an, hạnh phúc.
Những ngày này, dù đi làm ăn xa hay sinh sống ở đâu, người Khmer cũng cố gắng trở về quê nhà hoặc tìm đến chùa để cùng cộng đồng đón tết, cầu mong bình an, sức khỏe và mùa màng thuận lợi.
Chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của dân tộc Khmer, ngày 10/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng gửi thư chúc mừng đến chư tôn đức Tăng và đồng bào Phật tử Khmer.
Tại chùa Tông Kim Quang, các nghi thức Tết Chôl Chnăm Thmây được tổ chức sớm vào dịp cuối tuần để người dân lao động được đi dự lễ.
Trong ngày chủ nhật 12/4, hàng trăm công nhân, người lao động Khmer xa quê đã tụ hội về chùa. Các nghi thức truyền thống như đón năm mới, dâng cơm, đắp núi cát, tắm Phật, chúc thọ người cao tuổi được tổ chức trang nghiêm, gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ...
Giữa nhịp sống tất bật của đô thị, không cần về đến quê nhà, chỉ cần bước qua cổng chùa, nghe tiếng kinh quen thuộc, gặp lại vài gương mặt đồng hương, đối với người Khmer xa quê, một cái tết dường như đã trọn vẹn.