Người lao động trông ngóng thưởng Tết để về quê đoàn tụ với gia đình

Thứ tư, 08/12/2021 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trải qua một năm lao đao vì Covid-19, từ các nhân viên văn phòng, giáo viên mầm non, công nhân... đều chịu cảnh mất hoặc giảm thu nhập trong thời gian dài. Những ngày cuối năm gần kề, họ lại đau đáu trông chờ từng đồng thưởng Tết để đoàn viên bên gia đình.

Thấp thỏm chờ thưởng Tết

"Năm nay kinh tế quá ảm đảm, chắc hẳn ai cũng chờ thưởng Tết để có chút ít tiền về quê, sắm sửa cho gia đình. Mọi năm công ty tôi thưởng đến 3 tháng lương, năm nay tôi chỉ cầu được hưởng 1 tháng đã thấy mừng lắm rồi", Trần Ngọc My (27 tuổi, chuyên viên marketing) chia sẻ.

nguoi lao dong trong ngong thuong tet de ve que doan tu voi gia dinh hinh 1

Người lao động trông ngóng thưởng Tết để về quê đoàn tụ với gia đình

Bài liên quan

Lên TP. HCM làm công nhân hơn 5 năm qua, mùa dịch vừa rồi anh Trần Minh Triết (quê An Giang) mất việc hơn 6 tháng liền do công trình ngừng thi công. "Dù khó khăn, nhưng Tết này ông chủ của tôi nói rằng sẽ cho nhân viên vé xe về quê, cộng thêm một ít tiền để ăn Tết. Tôi thấy rất vui mừng", anh Triết nói.

Cũng hoạt động trong nhóm ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch, Nguyễn Thị Trúc Đào, tiếp viên của một hàng hàng không Việt nói rằng: "Năm nay thưởng Tết chắc chắn sẽ không được như trước, nếu có cũng chỉ ở mức hỗ trợ cho nhân viên, nên tôi cũng không hy vọng nhiều".

Năm ngoái, dù hãng bay gặp nhiều khó khăn, nhưng nữ tiếp viên này vẫn nhận được mức thưởng hơn 5 triệu đồng. Năm nay mọi đường bay đều gián đoạn, phải ở nhà trong nhiều tháng liền, Đào mới có thể quay trở lại công việc.

Trái ngược tâm trạng trên, anh Nguyễn Minh Thiện (35 tuổi, nhân viên ngân hàng) háo hức trông chờ mức thưởng Tết năm nay. Bởi, bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua, ngành ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

"Dù chưa biết sẽ được thưởng bao nhiêu, nhưng kết quả kinh doanh năm nay của ngân hàng khá tốt nên chắc sẽ được thưởng cao hơn. Làm cả năm trời tôi chỉ đợi tiền thưởng Tết để có thể dư ra chút ít, về quê đoàn viên với gia đình", anh Thiện nói.

"Còn được làm việc là may mắn lắm rồi"

Trong khi đó, nhiều người lao động khác đã chuẩn bị tinh thần cho một mùa Tết không thưởng. Sau nhiều tháng làm việc ở nhà hưởng nửa lương, từ tháng 10, anh Nguyễn Mạnh Ninh (30 tuổi, nhân viên một công ty du lịch tại quận 3, TP. HCM) đi làm trở lại. Công ty hoạt động cầm chừng sau dịch, mọi khoản phụ cấp, hỗ trợ của anh Ninh hầu như bị cắt hết, lương cũng giảm 30%.

"Công ty đang gồng mình vượt qua giai đoạn khó khăn vì hơn nửa năm không có doanh thu, nhân viên chúng tôi phải chấp nhận, chia sẻ. Bây giờ còn được làm việc tôi đã thấy rất may mắn rồi, còn chuyện thưởng Tết thì xa xỉ quá", anh Ninh nói.

nguoi lao dong trong ngong thuong tet de ve que doan tu voi gia dinh hinh 2

Nhiều người lao động đã chuẩn bị tinh thần cho một mùa Tết không thưởng

Cùng suy nghĩ, chị Phạm Hoài Ân, chuyên viên pháp chế của một công ty bất động sản tại TP. HCM, cho biết đợt dịch vừa qua đã làm ảnh hưởng nặng nền đến tình hình kinh doanh và tài chính của công ty.

Theo chị, thời điểm khó khăn này, để công ty có thể duy trì hoạt động, trả lương cho nhân viên đã là sự nỗ lực của ban giám đốc. Vì thế, chị và mọi người đều cảm thông và cho rằng đây là thời điểm người lao động chia sẻ với doanh nghiệp. "Chỉ mong dịch bệnh đừng bùng phát trở lại để công ty có thể từng bước phục hồi, chúng tôi cũng an tâm làm việc hơn", chị Ân mong mỏi.

Chứng kiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp không thể trụ lại TP. HCM, phải bỏ về quê, anh Trần Linh, làm việc cho một hãng vận tải, tự nhận bản thân vẫn còn rất may mắn. "Dù vất vả hơn so với trước đây, nhưng tôi vẫn còn công việc để lo cho gia đình, nuôi con ăn học. Tôi cảm thấy rất may mắn rồi. Còn thưởng Tết có thì mừng, không có tôi cũng không dám đòi hỏi vì ý thức được hoàn cảnh rất khó khăn đối với doanh nghiệp", anh Linh chia sẻ.

Là giáo viên một trường mầm non tư nhân tại quận Gò Vấp, TP. HCM, cô Nguyễn Hồng Loan phải xoay xở đủ công việc để lo cho gia đình trong 7 tháng qua khi trường đóng cửa.

"Tôi chỉ hy vọng tình hình dịch bệnh sớm ổn định, trường mở cửa để có thể đi làm lại. Còn tiền thưởng Tết năm nay có lẽ sẽ không có. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện về quê nữa mà sẽ ở lại TP. HCM đã làm việc gì đó kiếm thêm để lo cho các con", cô Loan trải lòng.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Giá vàng hôm nay: Biến động trái chiều, nơi tăng, nơi giảm

Giá vàng hôm nay: Biến động trái chiều, nơi tăng, nơi giảm

(CLO) Trong phiên giao dịch ngày (20/4), giá vàng trong nước có nhiều biến động trái chiều giữa các “nhà vàng”.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

(CLO) Dù làm việc dưới thời tiết nắng nóng cùng cường độ công việc cao nhưng thợ lắp điều hòa phấn khởi bởi có thể “cá kiếm” hàng triệu đồng mỗi ngày.

Thị trường - Doanh nghiệp
Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp