Người lính năm xưa và những nghĩa cử làm ấm lòng xóm làng

Sinh ra trong thời kỳ đất nước còn chia cắt, lớn lên giữa bom đạn chiến tranh, chàng thanh niên Phạm Công Tác đã sớm bộc lộ tinh thần yêu nước cháy bỏng. Tháng 1/1969, dù anh trai vừa mới nhập ngũ, nhưng nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã viết đơn tình nguyện tham gia dân công hỏa tuyến, phục vụ thông tuyến Quốc lộ 8A qua nước bạn Lào.

Cựu chiến binh Phạm Công Tác chăm sóc vườn cây xanh mát tại gia đình – nơi vừa là không gian sinh hoạt, vừa là mô hình vườn mẫu tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Cựu chiến binh Phạm Công Tác chăm sóc khu vườn xanh mát – mô hình vườn mẫu tiêu biểu, là không gian sinh hoạt và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, tháng 4/1970 ông trở về quê hương. Nhưng đến tháng 5/1974, khi đất nước đang trong giai đoạn khốc liệt của kháng chiến chống Mỹ, ông tiếp tục viết đơn xung phong vào Quân đội Nhân dân Việt Nam. Được biên chế vào đơn vị hỏa lực, ông trực tiếp tham gia chiến đấu trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến tháng 3/1978, do sức khỏe không đảm bảo tiếp tục tại ngũ, ông trở về quê hương phục viên.

Sau khi rời quân ngũ, ông Phạm Công Tác không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục lao động, cống hiến cho cộng đồng. Ngay từ những ngày đầu về quê (tháng 3/1978), ông đã tích cực tham gia công việc xã hội: từng là Đội trưởng sản xuất, cán bộ thu mua của Hợp tác xã Mua bán... Ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng không so đo thiệt hơn, sẵn sàng gánh vác việc chung, lấy lợi ích của bà con làm đầu.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19, ông Phạm Công Tác cùng gia đình đã nhiều lần tự nguyện ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần. Cụ thể, đầu năm 2020, gia đình ông đã ủng hộ 5 triệu đồng cho UBND xã Sơn Giang trong đợt vận động toàn dân phòng, chống dịch. Ngày 24/7/2021, khi dịch bùng phát mạnh, gia đình ông tiếp tục ủng hộ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn 2.000 bộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, góp phần quan trọng hỗ trợ công tác tầm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Không dừng lại ở đó, trong 3 năm gần đây, gia đình ông đã trích hơn 335 triệu đồng (chưa kể giá trị của 2.000 bộ test nhanh) để ủng hộ thôn xây dựng nhà văn hóa, hỗ trợ các hộ nghèo, tặng quà dịp lễ tết, đầu năm học mới cho học sinh nghèo, học sinh giỏi. Ông luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức trao quà ý nghĩa, đúng đối tượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Cựu chiến binh Phạm Công Tác vui vẻ bên vườn bưởi sai trĩu quả – thành quả từ bàn tay cần mẫn và tinh thần lao động miệt mài của người lính cụ Hồ trên quê hương Sơn Giang
Cựu chiến binh Phạm Công Tác bên vườn bưởi trĩu quả – thành quả của đôi tay cần mẫn và tinh thần lao động bền bỉ của người lính Cụ Hồ trên quê hương Sơn Giang.

Khi thôn 2 xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022, gia đình ông Tác không chỉ ủng hộ 20 triệu đồng để nâng cấp nhà văn hóa thôn mà còn tự nguyện hiến hơn 100m² đất vườn (trị giá hơn 150 triệu đồng thời điểm đó) để mở rộng đường giao thông. Đồng thời, ông còn ủng hộ 65 triệu đồng để xây dựng ba khu vui chơi, giải trí trong thôn, mang lại không gian sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là cho thanh thiếu nhi.

Tháng 8/2024, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Sơn Giang (1954–2024), gia đình ông tiếp tục ủng hộ 20 triệu đồng để góp phần tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm – Trưởng thôn 2: “Nếu ai cũng như ông Phạm Công Tác thì chẳng việc gì ở địa phương là khó cả. Không chỉ nêu gương bằng hành động cụ thể, ông còn luôn có nhiều ý kiến xác đáng, đóng góp trí tuệ cho các cuộc họp thôn, góp phần đưa ra các giải pháp sát thực tiễn, hiệu quả. Từ vận động hiến đất, đóng góp xây dựng nông thôn mới, cho đến xóa bỏ vườn tạp, xây dựng thôn văn hóa, ông luôn là người ‘lo trước, làm trước’ để mọi người làm theo”.

Tự hào về những tháng năm cống hiến, CCB Phạm Công Tác chia sẻ: “Thời chiến khi Tổ quốc cần thì mình lên đường, thời bình thì dốc sức xây dựng quê hương. Là hội viên Cựu chiến binh, tôi luôn tâm niệm phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, để thế hệ con cháu học tập, noi theo”.

Dù đã bước sang tuổi 75 – cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông vẫn trọn vẹn tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ nơi tuyến đầu phát triển quê hương”. Cả cuộc đời ông là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ: trung thành, trách nhiệm, tận tụy và nghĩa tình.

Với những đóng góp to lớn, ông đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Giải phóng, nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Đặc biệt, tháng 5/2025, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ông là một trong 5 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Giang tuyên dương, khen thưởng.

Cựu chiến binh Phạm Công Tác nhận giấy khen tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy xã Sơn Giang tổ chức tháng 5/2025.
Cựu chiến binh Phạm Công Tác nhận giấy khen tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo Bác” do Đảng ủy xã Sơn Giang tổ chức tháng 5/2025.

Bà Võ Thị Hương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Giang nhận xét: “Chúng tôi rất nể phục cách sống, cách nghĩ và những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của cụ Phạm Công Tác. Ông thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, là niềm tự hào của xã Sơn Giang.”

Về thôn 2, không khó để bắt gặp hình ảnh người cựu binh lặng lẽ dõi theo từng thay đổi nhỏ của làng quê. Cụ Phạm Công Tác không chỉ để lại dấu ấn bằng những hành động cụ thể, mà còn truyền đi thông điệp sống đầy cảm hứng: “Còn sức là còn cống hiến, còn sống là còn phụng sự quê hương”.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: