Người Mỹ gốc Ấn ủng hộ Kamala Harris trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống theo cách rất riêng

(CLO) Khi Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris bước lên sân khấu tranh luận vào tối thứ Tư, những người Mỹ gốc Ấn cùng ngồi trước webcam để trao đổi theo từng nhóm để cổ vũ cho một người phụ nữ mà họ coi như là một trong số họ.

Bài liên quan

Kamala Harris, ‘bà đầm thép’ và liên minh bất ngờ của Joe Biden

Bầu cử Mỹ: Ba mươi, nhất định, chưa phải là… Tết

Cuộc bầu cử Mỹ có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc?

Thượng nghị sĩ Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, tranh luận với Phó tổng thống Mike Pence tại Thành phố Salt Lake vào ngày 7 tháng 10. Ảnh: Getty

Thượng nghị sĩ Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, tranh luận với Phó tổng thống Mike Pence tại Thành phố Salt Lake vào ngày 7 tháng 10. Ảnh: Getty

Neha Dewan, một người dân New York, người đã theo dõi cuộc tranh luận cùng 30 người khác trong một 'bữa tiệc ảo' qua ứng dụng Zoom.

"Đã bao giờ bạn thấy ai đó giống mình xuất hiện trong tư thế tranh luận thế này chưa?". 

Sinh ra với cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ, Harris là người Mỹ gốc Ấn đầu tiên trở thành ứng cử viên phó tổng thống của một đảng lớn. Dewan, người làm việc cho một công ty luật cho biết: “Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bạn chắc chắn sẽ thấy rất nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi theo dõi cuộc tranh luận này...". 

Cô ấy dán mắt vào TV với chồng sau khi đưa con gái 7 tuổi của họ lên giường đi ngủ. Tại một thời điểm trong cuộc tranh luận, Dewan nói về Harris, "Cô ấy đang gọi Pence là trò lừa bịp chỉ với biểu hiện của mình". 

Người Mỹ gốc Ấn là cộng đồng nghiêng về phe Dân chủ nhất trong số những người Mỹ gốc Á, theo một báo cáo được công bố vào tháng 9 bởi FiveThirtyEight, một trang web phân tích các xu hướng thống kê.

Sự kiện Zoom mà Dewan tham dự là một trong nhiều bữa tiệc ảo do nhiều nhóm người Mỹ gốc Ấn Độ và Nam Á sắp xếp và cùng cầu chúc may mắn cho Harris. Các bữa ăn nhẹ tranh luận về đêm rất đa dạng, từ đồ ăn đường phố đến bỏng ngô đến đồ ngọt Ấn Độ như gulab jamun - những viên bột chiên giòn trong nước sốt đường.

Gulab jamun, một món ngọt truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Gulab jamun, một món ngọt truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Trong cuộc tranh luận, Harris gọi tên người mẹ nhập cư của cô, Shyamala Gopalan, người đã qua đời vào năm 2009: "Việc tôi ngồi đây sẽ khiến bà ấy tự hào", Harris nói từ phía sau dải phân cách ngăn cô với Pence.

Suresh Kumar, giáo sư tại Viện Công nghệ New Jersey, cho biết việc Harris ra ứng cử đánh dấu một bước ngoặt lớn hơn đối với Đảng Dân chủ.

Joe Biden "đã tuyên bố rất rõ ràng rằng Đảng Dân chủ tương lai thuộc về các cộng đồng thiểu số bằng cách chọn Harris", Kumar, người đã xem trực tiếp quá trình tranh luận trên Facebook với nhóm 5.500 thành viên người Mỹ gốc Ấn cho hay.

"Điều này củng cố ông Biden như một nhà lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận người khác ngay cả khi họ chỉ trích ông ấy."

Khi cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tiếp tục, một số chuyên gia truyền thông cảm thấy Harris chọn lối tranh luận quá an toàn - một sự khác biệt so với việc cô đặt câu hỏi gay gắt về các ứng cử viên được đề cử của Tổng thống Trump trong các phiên điều trần của ủy ban Thượng viện. Tuy nhiên, cô đã đáp trả khi Pence ngắt lời cô. Câu trả lời của cô ấy, "Ngài Phó Tổng thống, tôi đang nói", nhanh chóng trở thành xu hướng trên Twitter.

"Kamala đã làm một công việc tuyệt vời, mặc dù Pence liên tục né tránh các câu hỏi và chạy theo thời gian cho mọi câu hỏi",  Kumar nói: “Cô ấy đã chọn cách nêu ra tất cả những thiếu sót của chính quyền Trump mà không xúc phạm đến một bộ phận người dân nhất định". 

Ông nói thêm rằng, các nhóm trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp luôn náo nhiệt với các biểu tượng cảm xúc mỗi khi Harris tăng nhiệt với đối thủ của cô.

Những người ủng hộ ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris tổ chức trò chơi câu đố trong một bữa tiệc ảo xem tranh luận trên Zoom. Ảnh: Nikkei

Những người ủng hộ ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris tổ chức trò chơi câu đố trong một bữa tiệc ảo xem tranh luận trên Zoom. Ảnh: Nikkei

Thông thường, các cuộc tranh luận của các phó tổng thống thu hút ít sự chú ý hơn các cuộc tranh luận của tổng thống. Nhưng năm nay cả Harris và Pence đều được đánh giá là những tổng thống tiềm năng. Vào tháng Giêng, một trong hai người sẽ phục vụ cùng với nhà lãnh đạo có tuổi đời cao nhất được nhậm chức trong lịch sử Hoa Kỳ, khi Biden bước sang tuổi 78 vào tháng 11, trong khi Trump 74 tuổi.

Tại Houston, Karthik Soora, một giám đốc điều hành công ty năng lượng mặt trời, cũng hài lòng với màn trình diễn của Harris.

Soora cho biết ông tin rằng chính quyền Trump-Pence không phải chịu trách nhiệm cho những gì ông cho là thất bại của họ đối với đại dịch.

“Tôi nghĩ rằng có rất nhiều nhà lãnh đạo thích gây chia rẽ, nhưng nếu có một điều chúng ta học được từ các vấn đề như biến đổi khí hậu và COVID, thì đó là chúng ta chỉ có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách hợp tác với nhau", Ông nói. "Nó thực sự ngô nghê nhưng tôi nghĩ Kamala thực sự giỏi trong việc hiểu cách kết nối các nền văn hóa khác nhau".

Nhiều người theo dõi cuộc tranh luận lặp lại rằng Harris rất thuyết phục và giữ vững lập trường của mình khi cô cần.

Cô ấy xử lý các câu hỏi một cách đĩnh đạc và duyên dáng, đặc biệt là khi cô ấy bị ngắt lời,” Dewan nói. "Cô ấy đã đưa ra lý lẽ rất thuyết phục về những thất bại của chính quyền Trump và lý do tại sao vé Biden-Harris là lựa chọn phù hợp cho nước Mỹ". 

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: