Theo chính quyền tỉnh công bố ngày 3/8, số người thiệt mạng do trận động đất gây ra đã tăng lên 38 người. Trong đó, một người tử vong vì say nắng khi trú trong ô tô giữa thời tiết oi bức, còn một trường hợp khác vẫn đang được điều tra nguyên nhân.
Cùng ngày, Thủ tướng Sanae Takaichi đã có chuyến thị sát đầu tiên tới Kumamoto.
Hiện hơn 46.000 hộ gia đình chưa được khôi phục nguồn nước sinh hoạt, trong khi nhiều khu vực cũng rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo nhiệt độ tại Kumamoto có thể lên gần 40°C, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.
Tại các khu dân cư bị ảnh hưởng nặng, người dân đã tập kết đồ đạc hư hỏng, rác thải và vật liệu đổ nát để lực lượng chức năng thu gom. Công tác xây dựng nhà ở tạm thời cũng đã được triển khai tại các thị trấn Uki và Hikawa.
Hơn 8.500 người vẫn đang sống trong các điểm sơ tán khẩn cấp như nhà thi đấu, trường học và trung tâm cộng đồng. Nhiều nơi thiếu điều hòa nhiệt độ, buộc một số người phải ngủ trong ô tô hoặc dựng chỗ nghỉ tạm bên ngoài những ngôi nhà bị hư hại.
Trong một diễn biến khác, chuỗi cửa hàng tiện lợi địa phương Habita đã thừa nhận từng yêu cầu hai nhân viên quay trở lại trung tâm thương mại Aeon Mall bị hư hại để cất tiền bán hàng vào két sắt nếu có thể. Hai nhân viên này sau đó đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra bên trong trung tâm thương mại.
Tại lễ tang của một trong hai nạn nhân là Kurumi Otake (22 tuổi), đại diện Habita đã trực tiếp xin lỗi gia đình.
Đơn vị quản lý Aeon Mall cho biết, vụ nổ được cho là xuất phát từ rò rỉ khí gas. Trước đó, khoảng 3.000 khách mua sắm đã được sơ tán khỏi tòa nhà sau động đất, nhưng một số nhân viên vẫn ở lại bên trong. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 5 người còn sống và tìm thấy thi thể của 7 nạn nhân tại trung tâm thương mại.
Theo giới chức Kumamoto, ngoài số người thiệt mạng, trận động đất còn khiến 114 người bị thương, khoảng 700 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 11.300 công trình bị hư hại.