Nhặt được 24 triệu USD, người phụ nữ vô tình tiếp tay cho dân buôn ma túy rửa tiền

Seok Pheng Lim, một đồng phạm của Sui Yuet Kong, đã gửi bức ảnh này cho một đối tác Trung Quốc ở Mexico để cho thấy 340.000 USD tiền mặt đã được chuyển cho một đối tác rửa tiền ở New York vào năm 2017. (Nguồn: U.S. District Court Photo).

Seok Pheng Lim, một đồng phạm của Sui Yuet Kong, đã gửi bức ảnh này cho một đối tác Trung Quốc ở Mexico để cho thấy 340.000 USD tiền mặt đã được chuyển cho một đối tác rửa tiền ở New York vào năm 2017. (Nguồn: U.S. District Court Photo).

Rửa tiền buôn ma tuý nhưng không hề biết?

Bị bắt sau khi nhặt được 24 triệu USD trong bãi đậu xe từ những người lạ ở Chicago và New York trong suốt hơn một năm, một người nhập cư Trung Quốc liên quan đến một âm mưu rửa tiền nói với các nhà điều tra liên bang rằng bà không bao giờ nghi ngờ mình đang giúp rửa những đồng tiền kiếm được nhờ ma túy.

Tuy nhiên, theo các công tố viên liên bang ở Chicago, Sui Yuet Kong là một phần của “mạng lưới nhỏ gồm các nhà môi giới và chuyển tiền nước ngoài của Trung Quốc có trụ sở tại Mexico và Hoa Kỳ. Mạng lưới này đã thống trị các thị trường rửa tiền quốc tế”.

Hôm 11/6 vừa qua, một thẩm phán liên bang ở Chicago đã kết án Kong 40 tháng tù giam vì vai trò của bà trong tổ chức đó.

Bà đã được nhận mức án chưa đến một nửa mức tối đa bởi đã hợp tác với nhân viên điều tra liên bang. Luật sư của bà đã yêu cầu thẩm phán với một bản án thậm chí còn nhẹ hơn chỉ 1 năm 1 ngày ngồi tù.

Tóm gọn nhiều đường dây

Kong - người không thông thạo tiếng Anh và cần thông dịch viên tại tòa đã thừa nhận bà làm công việc chuyển phát nhanh để nhận khoản tiền mà các nhà chức trách cho là tiền thu được bởi ma túy Mexico từ năm 2016 đến năm 2017. Số tiền trung bình bà chuyển mỗi lần là 500.000 USD.

Đáng nói, bà giao tiền cho những người chuyển tiền đến Trung Quốc bằng các giao dịch phức tạp. Số tiền sau đó được gửi theo cùng một cách từ Trung Quốc đến Mexico, nơi các băng đảng ma túy đã lấy được.

Các công tố viên cho biết bà Kong, sống ở New York, đã nhận được ít nhất 150.000 USD cho việc tham gia vào kế hoạch này.

Theo luật sư của bà, bà Kong lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó ở Trung Quốc và bà là đứa con duy nhất trong gia đình được tốt nghiệp cấp 3. Theo luật sư Nathaniel Hsieh, bà chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2004 và thường trú hợp pháp. Luật sư cũng cho biết chồng của bà Kong là một người siêng năng, con gái bà cũng là một chuyên gia dinh dưỡng và con trai bà là một đầu bếp.

Mặc dù bà đã giúp các nhà điều tra liên bang tại một thời điểm bí mật để ghi âm cuộc gọi đến một trong những ông chủ của bà trong đường dây rửa tiền - Kong nói rằng bà không biết mình đang giao dịch tiền do buôn bán ma túy mà có.

Các đặc vụ liên bang đã thu giữ hơn 1,1 triệu USD tiền mặt liên quan đến bà Kong ở Chicago và New York vào năm 2017, theo hồ sơ của tòa án.

Trong giao dịch với các công tố viên, bà Kong đồng ý tịch thu số tiền đó và cũng nộp lại cho chính phủ số tiền 150.000 USD mà bà đã được trả.

Các công tố viên cho biết 24 triệu USD mà Kong bị buộc tội giúp rửa  tiền tương đương với việc bán 750 kg cocaine và 480 kg heroin.

Một vụ rửa tiền khác của Trung Quốc đang được xét xử tại tòa án liên bang ở Chicago bao gồm cáo buộc chống lại Minghan Chen, một công dân Trung Quốc 35 tuổi và 5 người khác. Chen, sống ở Mexico và đến Chicago, đã bị cáo buộc dàn xếp việc nhận tiền buôn bán ma túy ở Chicago, New York, Los Angeles và Atlanta. 

Các công tố viên cho biết các đặc vụ đã thu giữ hơn 587.000 USD tiền thu được từ chiếc nhẫn của Chen từ năm 2017 đến 2019, bao gồm khoảng 130.000 USD được dàn xếp nhận vào năm 2017 bởi những người đàn ông ngồi trong ô tô đậu gần Khu Phố Tàu và tiền được giấu trong tủ đựng thịt tại một cơ sở kinh doanh vào cuối ngày hôm đó.

Sơn Tùng

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: