Thời điểm Tết Nguyên đán còn khá xa nhưng do thời tiết thay đổi đã làm cho nhiều loài hoa rừng nở sớm. Không bỏ lỡ cơ hội, nhiều người tranh thủ “săn lùng” đào rừng, mận rừng với mong muốn đưa không khí Tết vào không gian sống.
Theo khảo sát của PV, hiện nay mận rừng, đào rừng chưa nở rộ nhiều, đa phần là tập trung tại những tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió mùa đông bắc như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai,...
Hoa mận, hoa đào nở trái mùa.
Tại các vườn hoa, giá tương đối rẻ. Cụ thể, mận rừng có giá 80.000 đồng/bó, đào rừng có giá 90.000 đồng/bó từ 5 - 7 cành cắm bình. Với những cành trồng dưới đất, có giá từ 150.000 đồng - 300.000 đồng/bó tùy số lượng.
Tuy nhiên, khi có mặt tại Hà Nội, giá thành của cành đào, cành mận khá đắt đỏ, dao động từ 450.000 đồng - 1 triệu đồng/bó 5 - 7 cành, thậm chí cành đẹp, độc, lạ có giá trên 2 triệu đồng.
Tại chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ, chỉ một số ít các gian hàng của tiểu thương bày bán mặt hàng này, giá không dưới 1 triệu/cành.
Từ giữa tháng 10, ngay khi có hiệu ứng gió mùa, chị Dương Tây (Cầu Giấy, Hà Nội) đã bắt đầu tìm đầu mối và nhập về để bán. Đều đặn mỗi ngày, chị Tây nhập 60 - 80 cành từ các tỉnh phía Tây Bắc. Khách hàng của chị chủ yếu là những người chơi cây cảnh, hoa cảnh, những bà nội trợ yêu bếp.
“Mới đầu mùa nên cành hơi to và chưa có cành mốc, sâu. Dòng này khách chơi kiên nhẫn bền phải hơn 1 tháng mới hết hoa vì bước vào mùa lạnh nên hoa nở từ từ. Vừa bền lại vừa đẹp. Hiện tại, lê cũng bắt đầu ra những nụ hoa nhỏ nhưng chưa đẹp, còn nhiều lá ít hoa nên tôi cũng chưa muốn bán sớm” - chị Tây chia sẻ.
Chất lượng hoa trái mùa không khác biệt so với hoa chính vụ.
Lý giải nguyên nhân giá bán cao, chị Tây cho biết, do hoa nở trái mùa nên hàng hóa khan hiếm. Nhiều người dân lại có xu hướng tìm kiếm hoa đào, hoa mận trái mùa nên khiến số lượng bán ra luôn cao. Thêm vào đó, vì là mặt hàng đặc thù nên việc vận chuyển khó khăn và mất nhiều chi phí bảo quản hơn.
Anh Long, tiểu thương bán hoa tại chợ Bưởi (đường Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đào và mận trái vụ sẽ được bày bán trên thị trường đến hết Tết Dương lịch. Ngoài tận thu các phôi cây để bán cho người trồng hoa tết, anh Long cũng nhập về hoa đào, hoa mận rừng, tuy nhiên số lượng không có nhiều.
“Tôi phải liên hệ trước cả tháng để tìm đầu mối nhưng còn phải phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Mỗi ngày tôi nhập về gần 100 cành các loại, hầu hết đều bán trong ngày. Nhiều người ở địa phương khác cũng mang xe lên tận đây nhập về” - anh Long chia sẻ.
Đưa hoa rừng về phố.
Thực tế, nhiều người nhận được mặt hàng giống như củi khô liền đem vứt. Theo anh Long, khách hàng phải kiên nhẫn chờ từ 4 - 7 ngày để hoa nở. Để hoa nở nhanh hơn, nên cắm vào bình nước ấm và tránh để cành hoa chịu lạnh.
Là người yêu hoa, chị Trà (Đống Đa, Hà Nội) cũng tranh thủ sắm ngay một bình hoa mận trắng đặt trong phòng khách.
“Cả gia đình tôi đã đón Tết sớm từ giữa tháng 10 rồi. Vận chuyển từ Điện Biên xuống nên phải mất hơn 1 ngày tôi mới nhận được hoa. Chất lượng hoa trái mùa cũng không khác nhiều so với hoa chính vụ, hoa ít hơn nhưng bông hoa to hơn. Một bình mà chơi được cả tháng thì cũng không đắt hơn so với các loài hoa mùa này” - chị Trà chia sẻ.
Bài và ảnh: Nguyễn Linh