Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương 98 - Cầu Khe Tuần tại Hà Tĩnh

Bước từng bước trên cây cầu mới, ông Nguyễn Kim Lân rưng rưng: Vậy là ước mơ của thôn tôi đã thành hiện thực, mong mỏi mấy chục năm nay, giờ không còn phải lo đi đường mỗi khi trời mưa lũ nữa. Thật quá phấn khởi rồi.

nhua tien phong khanh thanh cau noi yeu thuong 98 cau khe tuan tai ha tinh hinh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành Cầu nối yêu thương số 98 - Cầu Khe Tuần.

Không chỉ có ông Nguyễn Kim Lân, mà toàn thể người dân thôn Vĩnh Ngọc cũng cùng chung một tâm trạng hân hoan vui mừng khi cây cầu Khe Tuần ngầm tràn thấp bé, thường chìm nghỉm khi nước dâng cao, nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang to đẹp và vững chắc, đảm bảo an toàn cho việc di chuyển qua sông Đập Miệu.

Từ ngày Nhựa Tiền Phong tổ chức lễ khởi công xây dựng cây cầu, người dân đã luôn dõi theo tiến độ thi công, mong mưa thuận gió hoà để cây cầu sớm được hoàn thành.

Là xã biên giới nghèo giáp Lào của tỉnh Hà Tĩnh, người dân thôn Vĩnh Ngọc mưu sinh chính bằng nghề nông nên phụ thuộc phần lớn vào hai vụ trồng lúa mà thời gian thu hoạch lại thường vào mùa lũ nên cuộc sống người dân luôn gặp khó khăn.

nhua tien phong khanh thanh cau noi yeu thuong 98 cau khe tuan tai ha tinh hinh 2

Người dân xã Vĩnh Hương, huyện Hương Khê vui mừng khi đi trên cầu nối yêu thường 98 vừa được khánh thành

Vừa thu hoạch nông sản mà lũ về thì không thể tiêu thụ, cũng không thể để được lâu, người dân cũng chỉ đành chấp nhận tiêu huỷ hoặc bán với giá thấp. Đã từng có trường hợp, gắng vượt qua con đập mà bị nước cuốn trôi cả người lẫn tài sản. Cũng có trường hợp đau ốm không được cứu chữa kịp thời vì cả thôn bị cô lập bởi dòng nước xiết. Gần 100 em học sinh của thôn cũng phải rất nỗ lực để theo kịp các bạn đồng trang lứa vì luôn phải nghỉ học bất kỳ lúc nào khi lũ lên. Vì vậy, nghèo và bệnh tật luôn quanh quẩn nơi đây, mong mỏi có một cây cầu vững chắc có thể an toàn di chuyển ngay cả khi nước dâng cao từ nhiều năm nay đã trở nên rất cấp thiết.

Sáng ngày 6/6/2023, niềm mong mỏi ấy đã vỡ oà thành niềm vui sướng khi lễ khánh thành cây cầu Khe Tuần đã được tổ chức, chính thức đưa cây cầu vào hoạt động. Đây cũng là cây cầu số 98 trong chương trình Cầu nối yêu thương do công ty TNHH Nhựa thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) triển khai từ tháng 10 năm 2017.

Cây cầu mới có chiều dài 25,06m tính đến đuôi mố, bề rộng cầu 3,5m, tải trọng 7 tấn cùng 35m đường dẫn bê tông với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trọng Nghĩa - Tổng giám đốc công ty TNHH Nhựa thiếu niên Tiền Phong miền Trung đã rất phấn khởi khi cây cầu được hoàn thành trước tiến độ, giúp các em bắt đầu năm học mới thuận lợi, đồng thời việc thu mua nông sản cũng thuận tiện hơn, mang lại nguồn thu nhập ổn định để bà con sớm ổn định cuộc sống.

nhua tien phong khanh thanh cau noi yeu thuong 98 cau khe tuan tai ha tinh hinh 3

Nhựa Tiền Phong dành nhiều phần quà ý nghĩa tặng người dân khó khăn xã Vĩnh Hương

Đáp lại tấm lòng của Nhựa Tiền Phong, ông Trần Văn Thị - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh đã đại diện người dân thôn Vĩnh Ngọc nói riêng và xã Hương Vĩnh nói chung, gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà tài trợ, cam kết sẽ gìn giữ, bảo trì cây cầu thật tốt và hi vọng sẽ có thêm nhiều nơi được Nhựa Tiền Phong biết đến và hỗ trợ.

Không chỉ vậy, niềm vui lại được nhân đôi khi Công ty Hoà Cường - NPP của NTP tại Hà tĩnh tặng bà con hệ thống đèn chiếu sáng tại cầu Khe Tuần để bà con đi lại ban đêm được an toàn.

Ngay tại buổi lễ, 25 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thương bệnh binh của xã được Nhựa Tiền Phong trao tặng mỗi suất qùa trị giá 1 triệu đồng, và 10 hộ cận nghèo được Hiệp hội ống Nhựa Tiền Phong - Nghệ Tĩnh hỗ trợ 500 nghìn đồng/suất. Đây không chỉ là sự quan tâm của các mạnh thường quân, mà còn là sự động viên khích lệ để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong dịp này, Nhựa Tiền Phong đã mang lại tiếng cười ấm áp cho gần 200 em nhỏ của xã Hương Vĩnh khi tổ chức chương trình “Nụ cười tuổi thơ” với các trò chơi thú vị, ý nghĩa, đặc biệt là dành tặng 60 suất học bổng cho các em học sinh giỏi vượt khó của trường tiểu học Hương Vĩnh và THCS Phú Gia.

Cây cầu vững chắc đã thành hình, các em bé nay đã thoả sức vui đùa trên cây cầu mới, những nụ cười tươi tắn cũng đã hiện lên trên khuôn mặt người dân vì từ nay, một chương mới sẽ mở ra trong cuộc sống, sự vất vả khó khăn cũng sẽ lùi xa nhờ sự tiêu thụ nông sản ổn định hơn.

Trong năm 2023, Nhựa Tiền Phong dự kiến sẽ hoàn thành thêm 20 cây cầu nữa để sớm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em và người dân nghèo, qua đó giúp kinh tế khu vực phát triển. Đây cũng là sự tri ân mà Nhựa Tiền Phong dành cho cộng đồng, bởi lẽ, Nhựa Tiền Phong là một thương hiệu quốc dân.

Là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nhựa tại Việt Nam có bề dày truyền thống “tương thân tương ái” và luôn theo đuổi mục tiêu “phát triển bền vững” nên từ nhiều năm nay, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong luôn gắn liền sự tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh với trách nhiệm với xã hội, cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện được triển khai hàng năm, đặc biệt là chương trình Cầu nối yêu thương. Sau 6 năm hoạt động, hơn 100 cây cầu vững chắc mang màu xanh đặc trưng của Nhựa Tiền Phong đã hiện hữu tại 25 tỉnh thành, đem đến con đường giao thông thuận tiện cho gần 100 nghìn hộ dân và nâng bước cho biết hàng nghìn em nhỏ tới trường an toàn. 
(Ông Trần Trọng Nghĩa - Tổng giám đốc công ty TNHH Nhựa thiếu niên Tiền Phong miền Trung)

Quốc Khánh - Đại Vũ

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: