Những câu status hoàng hôn buồn tâm trạng
Nếu bình minh là dấu hiệu cho sự bắt đầu thì hoàng hôn lại mang nét buồn của sự kết thúc. Những câu status về hoàng hôn sau đây giúp bạn bộc lộ cảm xúc của mình dễ dàng hơn nhé!
- Anh và hoàng hôn thật giống nhau, cả hai đều đẹp, nhưng đến và đi cũng thật mau. Chỉ khác, hoàng hôn rồi sẽ trở lại.Còn anh, thì không…
- Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cả đất trời được bao trùm bởi một màu vàng cam tuyệt đẹp.

Ảnh minh họa: Kodyak Tisch
- Ít người có thể cảm nhận được cái đẹp thật sự của buổi chiều hoàng hôn. Nó không chỉ đẹp bởi khung cảnh lãng mạn mà còn đẹp cả trong cái cách khơi nguồn cảm xúc.
- Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ta sống thật với bản thân mình nhất. Khi đó ta cảm nhận được ta đã như thế nào sau một ngày đằng đẵng qua đi.
- Đơn giản như hoàng hôn tắt nắng đuổi chiều. Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt trong những buổi chiều hoàng hôn luôn là cảnh đẹp làm say lòng người.
- Hoàng hôn là món quà cuối ngày của mặt trời dành cho những kẻ biết kiên nhẫn.
- Hoàng hôn với làn gió chiều lãng du khẽ lay động tâm hồn của kẻ suy tư gợi nhớ về những kỷ niệm tưởng chừng đã lắng sâu.
- Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt.

Ảnh minh họa: Greenixi
- Hoàng hôn sẽ đi qua lòng của biển, nhạc sẽ theo gió mà vang đi xa. Sáng sớm mai lại bừng thức giấc. Bão tố rồi cũng qua…
- Dòng người vẫn hối hả, chỉ có hoàng hôn vẫn ở đó cùng với… tôi.
- Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ta sắp phải nói lời chào tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay, với những kí ức sẽ không bao giờ có thể lặp lại một lần nào nữa.
- Hoàng hôn nói lên cảm xúc của con người. Hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu.
- Sự kết thúc của một ngày đẹp hay xấu dựa trên sự nhìn nhận về buổi hoàng hôn trong mỗi chúng ta.
- Hoàng hôn là sự giao ban giữa ánh sáng và bóng tối và là sự chuyển dịch từ niềm vui sang nỗi buồn.
- Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh và hãy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp.
- Tôi yêu hoàng hôn, vì khi đó tôi sẽ cảm nhận được những tâm sự của đất trời cũng đồng cảm với nỗi lòng trong tôi.
*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo giải trí