Những người phụ nữ khởi nghiệp từ món ăn một thời cứu đói

(CLO) Chả dam từng là món ăn cứu đói của người dân Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) mùa giáp hạt. Giờ đây, qua bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ, món ăn gợi nhớ một thời nghèo đói ấy dần trở thành hàng hóa đưa ra thị trường, được nhiều người yêu thích.

Đối với nhiều người dân làng Tân Nhượng, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), nhắc đến “chả dam” là khơi gợi về ký ức nghèo đói. Dam (tức con cua đồng - PV) được người dân bắt về chế biến thành nhiều món ăn như: nấu canh, rang mặn... rồi đến chả dam.

Ngày xưa, món ăn dân dã này đã cứu đói người dân trong những ngày mùa giáp hạt. Nay, chả dam được các chị phụ nữ xã Hưng Đạo khôi phục, phát triển thành hàng hóa để xây dựng sản phẩm OCOP (sản phẩm thế mạnh địa phương - PV), thực hiện tiêu chí mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

nhung nguoi phu nu khoi nghiep tu mon an mot thoi cuu doi hinh 1

Cua đồng rửa kỹ với nhiều lần nước, xóc muối trắng cho sạch, tước bỏ mai, yếm rồi xay, lọc nước. Ảnh: Thảo Nguyên

Người đưa ra ý tưởng đó là chị Trần Thị Hậu - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hưng Đạo. Tuy nhiên, ngay từ đầu ý tưởng khởi nghiệp của chị đã vấp phải ý kiến trái chiều vì đó chỉ là món ăn của một thời nghèo đói và không ai còn nắm giữ công thức làm món này. Dù vậy, chị vẫn không nản lòng, từng bước xây dựng kế hoạch để phục hồi món ăn truyền thống.

Cách làng chị không xa, tại xã Hưng Nhân nhiều năm nay đã nổi tiếng với món chả rươi. Do đó, chị đến học hỏi kinh nghiệm, bí quyết chế biến món chả rươi để áp dụng làm chả dam. Sau đó, chị Hậu tìm đến tốp thợ chuyên nấu ăn phục vụ đám cưới trong xã bàn kế hoạch thực hiện dự án.

nhung nguoi phu nu khoi nghiep tu mon an mot thoi cuu doi hinh 2

Chả dam được nướng lá chuối tạo nên hương vị đặc trưng. Ảnh: Thảo Nguyên

Nhưng, công việc làm chả dam không dễ như chị nghĩ. Mẻ đầu tiên, miếng chả nhão nhoét, không có độ kết dính. Đến mẻ thứ 2, dù đã được điều chỉnh về tỉ lệ nguyên liệu nhưng tình hình không khả quan hơn. Chả sau khi nướng vỡ từng miếng.

Những miếng chả dam “lỗi” được đưa đến các cụ cao niên trong xóm, nhà lãnh đạo xã để xin ý kiến, kết quả không được khả quan. Ngoài kết cấu miếng chả không có độ kết dính, chả có vị chua, ngọt, chưa có hương vị đặc trưng.

Thất bại liên tiếp khiến các chị nhiều lần muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, chị Hậu vẫn kiên định với ý tưởng của mình và động viên mọi người cùng cố gắng. Sau nhiều lần tranh luận về công thức làm, cuối cùng các chị em cũng đã "cởi" được nút thắt cho kế hoạch khởi nghiệp. 

Bà Phan Thị Soa (54 tuổi), một trong 2 đầu bếp chính chia sẻ, trước các cụ sử dụng bột khoai để trộn vào chả. Bột khoai có vị ngọt, chua, làm giảm hương vị và không có độ kết dính. Chúng tôi quyết định thay bột khoai bằng bột gạo tẻ. Sự điều chỉnh này đã giải quyết được các nhược điểm mắc phải. Hơn nữa, bột gạo có giá thành thấp hơn bột khoai.

Sau khi thử nghiệm thành công, họ mời các thực khách khó tính để thẩm định. Rồi mọi người giới thiệu trên Facebook để những người con xa quê thưởng thức lại món ăn cứu đói một thời. Mọi người ăn, đánh giá rồi giới thiệu cho nhiều người khác. Cứ thế, những đơn hàng liên tiếp “nổ” đã tiếp thêm động lực cho các chị em.

nhung nguoi phu nu khoi nghiep tu mon an mot thoi cuu doi hinh 3

Chả dam thành phẩm được đóng hói và hút chân không để đưa ra thị trường. Ảnh: Thảo Nguyên

Từ khi đỏ lửa làm chả dam, nhóm cũng bao luôn khâu tiêu thụ cua đồng cho bà con trong làng. Cua đồng rửa kỹ với nhiều lần nước, xóc muối trắng cho sạch, tước bỏ mai, yếm rồi xay, lọc nước.

Nguyên liệu phối hợp có thịt lợn nạc, lòng đỏ trứng gà và các gia vị như hạt tiêu, mì chính, gừng, ớt cay, lá gừng, lá nghệ... đặc biệt không thể thiếu vỏ quýt khô.  Các nguyên liệu được trộn với tỉ lệ nhất định rồi đổ nước cua đồng đã xay, lọc vào thành một hỗn hợp nhuyễn, mịn, độ sánh vừa phải rồi đưa vào khuôn tạo hình tròn.

Mỗi người phụ trách một công việc, người thì tạo hình sản phẩm đảm bảo khối lượng 20g/chiếc, người thì nướng chả, người đóng gói, người giao hàng cho khách.

Ai nấy đều tâm huyết với công việc của mình với mục tiêu duy nhất là quảng bá sản phẩm của làng quê đến với nhiều người. Mỗi miếng chả dam đã sơ chế có thể để ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh, sử dụng dần, khách có thể rán hoặc nướng theo ý thích.

Thành công bước đầu của dự án chả dam đã thôi thúc chị Hậu có kế hoạch dài hơi hơn cho con cua đồng và món ăn cứu đói một thời của quê mình.

Ngoài đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách lẻ, chị Hậu đang có kế hoạch tiếp cận các nhà hàng trong khu vực để giới thiệu và tìm nguồn tiêu thụ lâu dài, ổn định cho sản phẩm. Bên cạnh đó chị Hậu còn xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP. Xa hơn là tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ vùng nông thôn.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: