Được biết, trước đây chị Phạm Thị La làm kế toán cho một công ty sản xuất bao, bì ở Gia Lai với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, phần vì áp lực công việc và quan trọng hơn chị nhận thấy nghề làm nhang truyền thống của ông bà không một ai theo đuổi nên ít lâu sau đó chị đã bỏ ngang nghề kế toán về kế nghiệp ông bà.
Nói là làm, đầu năm 2013 chị đã dành nhiều tháng trời về quê Nghệ An để học việc. Được mệnh danh là “con nhà nòi” nên từ khâu nhỏ nhất đến khâu phức tạp, chị đều tiếp thu một cách nhanh chóng và thuận lợi.
Cơ duyên khiến chị Phạm Thị La đến với nghề làm nhang vì muốn kế nghiệp ông bà
Bên cạnh đó, chị còn học hỏi thêm những kiến thức trên mạng internet nhằm bổ sung kỹ thuật làm nhang hiện đại. Sau nửa năm tích lũy được công thức gia truyền, chị La đã mạnh dạn chi hơn 150 triệu đồng cho các thiết bị, máy móc, nguyên liệu để sản xuất nhang sạch.
Chia sẻ với PV, chị La cho hay: “Thời gian đầu, tôi gặp nhiều khó khăn, nhang làm ra không đảm bảo, bị nứt, mẻ, vỡ…. Dù đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thành công cũng vì vậy ngày đó tổn thất khá nhiều kg nguyên liệu. Ngày đó nhang không thành là do nguyên liệu keo của bột cây bời lời ở Nghệ An và Gia Lai không giống nhau. Tôi đã dùng keo lá, nên việc tạo ra cây nhang không đúng chuẩn. Sau khi biết nguyên nhân tôi thay thế bằng keo đỏ và đã thành công, nhang làm ra đẹp hơn, không xuất hiện vết nứt khi phơi”.
Trải qua giai đoạn khó khăn, đến nay chị Phạm Thị La đã sở hữu xưởng nhang sạch tại TP Pleiku và có nguồn đầu ra ổn định
Ngay khi sản xuất thành công cây nhang, chị La được người quen giúp đỡ tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Có được công thức làm nhanh gia truyền cùng với đầu ra ổn định, chưa đầy một năm theo đuổi nghề chị La đã có thu nhập ổn định, hoàn đủ số tiền vốn đầu tư trước đó. Khởi đầu thành công, chị La tiếp tục đầu tư máy sấy nhang để phòng những ngày mưa, không phơi được. Đồng thời, chị cũng thuê nhân công để phụ giúp mình trong công đoạn phơi, đóng gói nhang.
“Nghề làm nhang không quá khó nhưng đòi hỏi người thợ phải thật cẩn thận, tỉ mỉ và dày dặn kinh nghiệm cùng với máy móc hiện đại để cho ra các sản phẩm chất lượng. Ngoài ra, để làm được cây nhang đạt chuẩn, có mùi hương dịu nhẹ phải kỹ càng trong khâu chọn nguyên liệu”, chị La cho biết thêm.
Trung bình, mỗi tháng chị La sản xuất khoảng 4-5 tạ nhang, những tháng gần Tết Nguyên đán khoảng gần 1 tấn
Cũng theo chị La, thành phần làm nên bột nhang gia truyền của chị gồm: Bột rễ cây hương bài, bột cây bời lời, quế, hồi, bã mía, keo, trám,… Các nguyên liệu này đều được nhập từ Nghệ An, riêng cây quế được lấy từ Lạng Sơn nên mùi hương của rất đặc trưng, ít khói. “Sau khi có đầy đủ các nguyên liệu, chúng ta sẽ phơi khô và xay mịn với nhau. Tiếp đó, sẽ trộn bột với nước theo tỷ lệ 1/10 trong máy trộn gia dụng. Khi công đoạn trộn hoàn tất, đem hỗn hợp vào máy xe và tạo thành những cây nhang chất lượng”, chị La hướng dẫn.
Hiện xưởng của chị La sản xuất 8 loại nhang như nhang Quế, nhang Nghệ An, nhang đen, nhang vàng,… Vì sản xuất nhiều sản phẩm nhang đặc trưng của các vùng và sản xuất đúng theo công thức truyền thống tạo ra mùi hương thanh, ngọt nhẹ bên cạnh đó nhiều loại nhang còn có tác dụng đuổi sâu bọ, ruồi, muỗi nên sản phẩm của chị được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng, lựa chọn để nhập hàng số lượng lớn. Ngoài Gia Lai chị còn xuất bán nhanh đến các tỉnh thành như: Đắk lắk, Kon Tum, Sài Gòn…
Mỗi năm chị La thu về hơn 100 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí
Trung bình, mỗi tháng chị La sản xuất khoảng 4-5 tạ nhang, những tháng gần Tết Nguyên đán khoảng gần 1 tấn. Giá nhang của chị La có giá từ 3.000-30.000 đồng/bó (tùy theo kích cỡ). Mỗi năm chị La thu về hơn 100 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí.
Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, chị La cho hay: “Sắp tới mình sẽ tiếp tục phát triển nghề nhang gia truyền, sẽ tạo nhiều mẫu mã đặc biệt để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đồng thời sẽ tích cực tìm đối tác, thị trường phát triển nhang trầm Nghệ An này ở Gia Lai…”