Như Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin trước đó về vụ việc em P.T.T.H., học sinh lớp 7 Trường THCS Quang Hưng (xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) phải nhập viện sau khi uống thuốc trừ sâu và nghi vấn do bị bạo lực học đường.
Nhà trường khẳng định “không có bạo lực học đường”
Trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng cho biết, nhiều năm qua nhà trường không ghi nhận tình trạng bạo lực học đường. Công tác quản lý học sinh luôn được thực hiện chặt chẽ, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng khi cần thiết.
Theo bà Hòa, em H. là học sinh ngoan, học lực tốt, không có biểu hiện vi phạm. Do hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà cao tuổi, em luôn được nhà trường và giáo viên quan tâm, hỗ trợ để duy trì việc học và hưởng các chính sách.
Ngày 9/3, sau khi ông nội em đến trường phản ánh việc cháu có dấu hiệu muốn nghỉ học, nhà trường đã tổ chức làm việc với học sinh và các bên liên quan. Tại đây, H. cho biết nguyên nhân buồn chán xuất phát từ việc bị một số bạn xa lánh, cùng sự việc một bạn giẫm lên cặp sách.
“Chúng tôi đã mời học sinh liên quan lên làm việc, em này thừa nhận hành vi và xin lỗi trước gia đình”, bà Hòa cho biết.
Qua xác minh, nhà trường nhận định mâu thuẫn đến từ hai phía. Một số học sinh phản ánh H. từng đăng video trong nhóm mạng xã hội với lời lẽ chưa phù hợp, dẫn đến việc các bạn hạn chế giao tiếp. Sau buổi làm việc, nhà trường cho rằng tâm lý học sinh đã ổn định, trở lại học tập bình thường.
Phía gia đình: Dấu hiệu bị dồn ép kéo dài
Trái với nhận định trên, gia đình em H. cho rằng sự việc không đơn giản là mâu thuẫn nhất thời.
Theo phản ánh, H. đã nhiều lần chia sẻ với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường về việc bị bạn bè chửi bới, cô lập nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Những ức chế tích tụ khiến em rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực.
Ông nội của H. cho biết đã trực tiếp đến trường đề nghị làm rõ, tuy nhiên nhà trường hướng hòa giải và cho rằng H. cũng có lỗi. Sau buổi làm việc, em rơi vào trạng thái uất ức, dẫn đến hành vi uống thuốc trừ sâu.
Người thân còn cho biết H. không chỉ bị nói xấu trực tiếp mà còn nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh. Thậm chí, có thời điểm em bị dồn ép tại khu vực nhà vệ sinh, kèm theo lời lẽ chửi bới.
“Đó không còn là va chạm nhỏ, mà là sự dồn ép kéo dài về tinh thần”, đại diện gia đình bày tỏ.
Hoàn cảnh đặc biệt: Khoảng trống yêu thương
Câu chuyện của H. càng khiến nhiều người xót xa khi đặt trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt của em.
Theo chị Phạm Thị Hiền (bác ruột H.), bên nội có ông bà già yếu chăm sóc, trong khi bác trai không đủ sức khỏe và điều kiện để lo cho cháu. Bên ngoại, hai chị em ruột của mẹ em đều đã qua đời, cậu ruột lại đang ốm nặng, không có khả năng hỗ trợ.
Sự thiếu vắng cả về vật chất lẫn tinh thần khiến H. trở thành một trong những học sinh dễ tổn thương nhất - khi không có chỗ dựa vững chắc để chia sẻ, cũng không có đủ “sức đề kháng” trước những áp lực từ môi trường xung quanh.
Sau buổi làm việc tại trường, H. có dấu hiệu bất ổn. Gia đình cho biết em từng uống thuốc trừ sâu nhưng đã nôn ra. Đến ngày 16/3, sau khi đi học về trong trạng thái mệt lả, em bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.
Hiện sức khỏe của em đã tạm ổn, song những tổn thương tâm lý vẫn là điều khiến gia đình và dư luận lo ngại.
Sở GD&ĐT yêu cầu làm rõ, báo cáo khẩn
Ngay sau khi vụ việc được phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản yêu cầu UBND xã Quang Hưng và Trường THCS Quang Hưng khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ sự việc.
Theo ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở GD&ĐT, báo cáo cần làm rõ đầy đủ diễn biến, nguyên nhân, tình trạng học sinh, cũng như quá trình xử lý của nhà trường và sự phối hợp với gia đình.
Đặc biệt, Sở yêu cầu thông tin phải bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời; đồng thời nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm nếu để xảy ra vụ việc.