Pakistan đã tấn công thủ đô Kabul, thành phố Kandahar – nơi đặt trụ sở của các lãnh đạo Taliban – cùng nhiều thị trấn khác. Đây là lần đầu tiên Islamabad trực tiếp nhắm mục tiêu vào chính quyền Taliban với cáo buộc nước này chứa chấp các nhóm phiến quân tìm cách lật đổ chính quyền Pakistan.
Theo người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid, các cuộc tấn công đã gây ra thương vong cho dân thường. Tại Kabul, những cột khói đen dày đặc bốc lên từ hai địa điểm và một đám cháy lớn đã được ghi nhận.
Các nhân chứng cho biết tiếng còi xe cứu thương vang lên dồn dập sau những tiếng nổ lớn và âm thanh của máy bay phản lực vào ngày 27/2. Một tài xế taxi tên Tamim kể lại rằng một kho đạn đã bị trúng bom, gây ra chuỗi nổ liên hoàn từ bên trong khiến người dân phải tháo chạy trong hoảng loạn.
Các nguồn tin an ninh tại Pakistan cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa không đối đất nhằm vào các văn phòng và chốt quân sự của Taliban là để đáp trả các vụ tấn công từ phía Afghanistan vào ngày 26/2.
Bạo lực bùng phát sau khi các đợt không kích của Pakistan vào lãnh thổ Afghanistan cuối tuần trước dẫn đến các hành động trả đũa dọc biên giới, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn kéo dài về việc Pakistan cáo buộc Afghanistan che chở cho nhóm Taliban Pakistan (TTP).
Trong khi Liên hợp quốc cho rằng TTP và Taliban tại Afghanistan có liên hệ với nhau, chính quyền Kabul vẫn phủ nhận điều này và cho rằng Pakistan đang cố đổ lỗi cho những thất bại an ninh của chính mình.
Bất chấp tình hình căng thẳng, phía Taliban khẳng định họ vẫn muốn tìm kiếm một giải pháp thông qua thương lượng. Ông Mujahid phát biểu: "Chính quyền Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan luôn cố gắng giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, và hiện tại chúng tôi cũng muốn giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại".
Ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif đưa ra tuyên bố hết sức cứng rắn: "Chén kiên nhẫn của chúng tôi đã tràn đầy. Bây giờ là cuộc chiến tranh mở giữa chúng tôi và các người (Afghanistan)".
Mỹ đã lên tiếng ủng hộ quyền tự vệ của đồng minh Pakistan trong cuộc xung đột này. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Pakistan trước các cuộc tấn công từ Taliban, một nhóm khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt". Phía Mỹ cũng chỉ trích Taliban liên tục thất bại trong việc thực hiện các cam kết chống khủng bố, để bạo lực làm mất ổn định khu vực.
Trong khi đó, Liên hợp quốc bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự leo thang bạo lực và tác động đối với dân thường. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết: "Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và nhắc lại lời kêu gọi các bên giải quyết mọi khác biệt thông qua ngoại giao".
Xung đột đang đe dọa bùng phát thành một cuộc chiến kéo dài dọc theo đường biên giới dài 2.600 km. Liên minh châu Âu cùng các quốc gia như Qatar cũng đang nỗ lực kêu gọi hai nước hạ nhiệt căng thẳng.
Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi đã thảo luận với phía Qatar để tìm kiếm sự hỗ trợ hòa giải, khẳng định rằng: "Afghanistan chưa bao giờ là bên ủng hộ bạo lực và luôn ưu tiên giải quyết các vấn đề dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau".