Động thái này diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran rời khỏi thủ đô Islamabad, Pakistan mà chỉ thực hiện các cuộc thảo luận với giới chức nước chủ nhà.
Giải thích về quyết định rút lại chuyến thăm của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, Tổng thống Trump cho biết lộ trình tới Islamabad tốn kém quá nhiều chi phí và thời gian đi lại, đồng thời cho rằng đề xuất hòa bình mới nhất từ phía Iran là chưa thỏa đáng.
Trước khi lên chuyên cơ Không lực Một để trở về Washington vào ngày 25/4, ông Trump lưu ý rằng dù Iran đã cải thiện đề nghị giải quyết xung đột sau khi ông hủy chuyến thăm, nhưng điều đó "chưa đủ".
Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự hoài nghi về sự thống nhất trong bộ máy chính quyền Tehran khi viết rằng: "Không ai biết ai là người nắm quyền, kể cả chính họ. Ngoài ra, chúng ta đang nắm giữ tất cả các quân bài, họ không có gì cả! Nếu họ muốn nói chuyện, tất cả những gì họ phải làm là gọi điện!!!".
Về phía Tehran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi đã rời Islamabad và mô tả chuyến thăm là "rất hiệu quả". Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã khẳng định trong cuộc điện đàm với ông Sharif rằng Tehran sẽ không tham gia vào "các cuộc đàm phán bị áp đặt" dưới sự đe dọa hoặc phong tỏa.
Ông Pezeshkian nhấn mạnh Mỹ trước tiên cần loại bỏ "những trở ngại hoạt động", bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, để tạo cơ sở giải quyết các vấn đề tồn đọng.
Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từng bày tỏ kỳ vọng vào những tiến triển tích cực từ phía Iran và cho biết Phó Tổng thống JD Vance đã sẵn sàng lên đường tới Pakistan. Ông Vance cũng chính là người dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên nhưng không thành công tại Islamabad vào đầu tháng này.