Phi công người Mỹ bị nhóm phiến quân tại Indonesia bắn tử vong

(CLO) Một phi công người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng phiến quân tại tỉnh Papua Highlands, miền đông Indonesia vào ngày 2/7.

Nạn nhân được xác định là Nicholas F. Goselin, phi công của hãng hàng không tư nhân PT AMA (Indonesia). Theo Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, chiếc máy bay mang số hiệu PK-RCY cất cánh từ sân bay Wamena lúc 6:30 (giờ địa phương), chở theo 7 hành khách và hạ cánh xuống đường băng Balinggama, huyện Jayawijaya lúc 6:46.

Ngay sau khi phi công thông báo qua bộ đàm rằng máy bay đã hạ cánh an toàn, mọi liên lạc với hiện trường bất ngờ bị cắt đứt. Các tay súng thuộc Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua (TPNPB) – cánh vũ trang của Phong trào Papua Tự do, đã nổ súng bắn chết ông Goselin rồi phóng hỏa thiêu rụi chiếc máy bay.

Toàn bộ 7 hành khách trên chuyến bay, đều là người bản địa Papua, trong đó có phụ nữ, may mắn không bị thương.

Góc quay trên cao hiện trường vụ việc. Video: WW

Do địa hình hiểm trở cùng thời tiết xấu, lực lượng cứu hộ ban đầu gặp nhiều trở ngại khi khu vực xảy ra vụ việc không có đường bộ và chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không.

Đến 3/7, một đội đặc nhiệm gồm 10 thành viên thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch Habema đã bảo đảm an toàn khu vực đường băng và đưa được thi thể phi công Nicholas F. Goselin ra khỏi hiện trường.

Sau vụ tấn công, TPNPB đã công bố một đoạn video gửi tới truyền thông, trong đó các tay súng mang theo súng và rìu, đồng thời giương cao lá cờ "Sao Mai" – biểu tượng của phong trào đòi độc lập tại Papua.

Sebby Sambom, người phát ngôn của TPNPB, cho biết nhóm thực hiện vụ tấn công vì chiếc máy bay đã vi phạm lệnh cấm bay dân sự trong khu vực do họ kiểm soát và "thường xuyên vận chuyển nhân sự quân đội Indonesia".

Sambom nhấn mạnh đây là thông điệp chính trị gửi tới Chính phủ Indonesia và Mỹ. Trong thông cáo, người này tuyên bố: "Việc bắn chết phi công Mỹ là kết quả của sự thất bại của các Chính phủ Indonesia, Mỹ và Hà Lan, cũng như Liên hợp quốc, trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Papua, vốn đã kéo dài suốt 64 năm".

Nhóm này cũng cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các máy bay dân sự nếu Indonesia vẫn sử dụng chúng cho các hoạt động quân sự hoặc an ninh.

Trong khi đó, Quân đội Indonesia bác bỏ cáo buộc cho rằng chiếc máy bay được sử dụng để vận chuyển binh sĩ, khẳng định toàn bộ những người có mặt trên chuyến bay đều là dân thường.

Đây cũng không phải lần đầu các phi công nước ngoài trở thành mục tiêu tại khu vực này. Tháng 2/2023, phi công người New Zealand Philip Mark Mehrtens bị bắt làm con tin trong 19 tháng trước khi được trả tự do vào tháng 9/2024. Đến tháng 8/2024, một phi công New Zealand khác là Glen Malcolm Conning bị bắn chết ngay sau khi hạ cánh xuống một ngôi làng hẻo lánh ở huyện Mimika.

Xem thêm

Phi công đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần nhắc đến ý định 'kết thúc cuộc đời'

Phi công đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần nhắc đến ý định 'kết thúc cuộc đời'

(CLO) Giới chức Bắc Kinh cho biết phi công điều khiển chiếc máy bay hạng nhẹ lao vào tòa nhà Citic Tower - tòa nhà cao nhất thủ đô Trung Quốc - đã mắc chứng lo âu và mất ngủ trong thời gian dài, đồng thời nhiều lần nhắc đến ý định "kết thúc cuộc đời" trong nhật ký cá nhân.

Cỡ chữ bài viết: