Phố Hàng Mã nhộn nhịp những ngày cận Tết

(CLO) Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phố Hàng Mã vốn đã là con phố đông đúc thường ngày nay càng trở nên nhộn nhịp, nhiều màu sắc. Những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm mua sắm trong dịp này là đèn lồng, đồ trang trí, bao lì xì…

Phố Hàng Mã được biết đến là “thủ phủ” kinh doanh các mặt hàng đồ trang trí tại Thủ đô Hà Nội. Cứ đến dịp cận Tết Nguyên đán, nơi đây lại rực rỡ sắc màu, tấp nập kẻ mua người bán.

pho hang ma nhon nhip nhung ngay can tet hinh 1

Phố Hàng Mã ngợp sắc đỏ trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025.

Chị Nguyễn Minh Hạnh, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: “Từ sau dịp Giáng sinh, các tiểu thương đã nhanh chóng trưng bày các mặt hàng đồ trang trí Tết để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đến thời điểm này chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, sức mua của người dân tăng cao nên lượng hàng hoá vì thế cũng tăng khoảng 40-50% so với ngày thường”.

pho hang ma nhon nhip nhung ngay can tet hinh 2

Câu đối, lời chúc,... cũng được nhiều gia đình tìm mua để trang trí nhà cửa. Giá bán dao động từ 50.000 - 150.000 đồng/sản phẩm tùy kích thước.

“Mình dọn hàng từ 7 – 22h, đến gần Tết có những ngày 12h đêm cửa hàng chúng tôi mới đóng cửa. Thời điểm đông khách nhất vào khoảng 14 – 17h và 17 – 22h, khách hàng ngoài những người có nhu cầu mua sắm đồ trang trí thì cũng có rất đông các bạn trẻ tới để chụp hình tết. Năm nay các mặt hàng rất đa dạng vì là năm Rắn nên những đồ trang trí hầu hết đều có hình con rắn”, chị Hạnh cho biết thêm.

pho hang ma nhon nhip nhung ngay can tet hinh 3

Đa dạng các mẫu lì xì độc đáo và đẹp mắt.

Không chỉ là nơi mua sắm, phố Hàng Mã còn là địa điểm được nhiều bạn trẻ lui tới để tham quan, chụp ảnh. Chị Phùng Thị Thuỷ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Các dịp lễ tết mình đều qua phố Hàng Mã để vui chơi cùng bạn bè và chụp ảnh kỷ niệm. Hầu hết các dịp như Trung Thu, Giáng sinh hay Tết Nguyên đán thì cả con phố này đều đồng loạt bán những đồ trang trí liên quan tới ngày lễ đó vì thế cũng tạo nên một không gian rất đẹp mắt và nhiều sắc màu”.

pho hang ma nhon nhip nhung ngay can tet hinh 4

Tại phố Hàng Mã bày bán rất nhiều sản phẩm mang đậm truyền thống những ngày Tết của người Việt Nam.

Năm nay, những mặt hàng được bày bán trên phố vẫn tương tự các năm trước như câu đối, mèo may mắn, lì xì, đèn lồng, decal dán tường… Tuy nhiên, cập nhật xu hướng theo các năm, nhiều cửa hàng cũng nhập những đồ trang trí có thiết kế linh vật hình con rắn để chào đón năm mới Ất Tỵ 2025.

Anh Hoàng Văn Long (quận Long Biên, Hà Nội), một người dân đến mua sắm tại phố Hàng Mã chia sẻ: “Như thời điểm này mọi năm mình hay tranh thủ đi mua đồ trang trí về để trang hoàng nhà cửa mà không phải chen lấn, tránh những thời điểm giáp Tết lượng khách đi mua đông và cũng không có nhiều sự lựa chọn. Năm nay mình thấy các loại mặt hàng đồ trang trí như phong bao lì xì, decal trang trí hay đèn lồng đều được thiết kế có biểu tượng linh vật rắn. Giá cả ở đây có phần nhỉnh hơn các chỗ khác tuy nhiên mình lại có nhiều sự lựa chọn khác nhau”.

Bài và ảnh: Xuân Thành

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: