'Phố và Hoa' – miền ký ức Hà Nội trong tranh Trương Ngọc Hiên

(CLO) Từ ngày 11 đến 20/9/2025, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội), họa sĩ Trương Ngọc Hiên giới thiệu triển lãm cá nhân lần thứ ba mang tên “Phố và Hoa” – món quà bà dành tặng bản thân và công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm, phần lớn được vẽ trên lụa và giấy dó, vừa là lời tri ân với Hà Nội, với quê hương, vừa là tiếng nói của một nữ nghệ sĩ đã đi qua nhiều biến thiên lịch sử.

Ở tuổi 80, họa sĩ Trương Ngọc Hiên vẫn say mê ngồi trước giá vẽ, đôi tay run run nhưng ánh mắt sáng trong khi nhắc đến hoa, phố và những miền ký ức của Hà Nội. Với bà, hội họa không chỉ là con đường nghệ thuật, mà còn là nhịp thở, là cách để gửi gắm yêu thương với cuộc đời.

Ảnh màn hình 2025-09-07 lúc 10.13.50
Họa sĩ Trương Ngọc Hiên khi đang thực hiện tác phẩm hội hoạ của mình. Ảnh: hanoimoi.vn

Sinh năm 1946 tại Yên Phụ, một làng ven Hồ Tây, Trương Ngọc Hiên lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật. Cha bà, cụ Trương Văn Hiếu, một vũ sư nổi tiếng đất Hà Nội, thân thiết với nhiều văn nghệ sĩ như Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái... Những buổi chuyện trò nghệ thuật của bạn bè cha đã gieo vào lòng cô bé Hiên một hạt mầm mỹ thuật sớm nảy nở.

Năm 12 tuổi, bà bắt đầu cầm cọ và học vẽ từ người thầy đầu tiên Phạm Viết Song. Sau này, bà tiếp tục được dẫn dắt bởi những tên tuổi như họa sĩ Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Sỹ Ngọc. Con đường nghệ thuật mở ra khi bà thi đỗ Trung cấp Mỹ thuật Việt Nam năm 1963, học cùng với nhiều gương mặt nữ họa sĩ tài hoa như Đỗ Thị Ninh, Đặng Thị Khuê, Lê Kim Mỹ...

Tốt nghiệp Trung cấp Mỹ thuật năm 1966, bà làm việc tại Xưởng phim Hoạt họa, rồi gắn bó với Phòng Cổ động, Sở Thông tin Hà Nội trong suốt 34 năm. Đó là quãng đời bền bỉ, cần mẫn với tranh cổ động, thể loại nghệ thuật phục vụ trực tiếp cho kháng chiến và đời sống chính trị xã hội. Trong thời gian này, bà vừa đi làm nhưng vẫn tiếp tục theo học Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội từ năm 1975 - 1979, để tiếp tục trau dồi kiến thức về hội họa.

Ảnh màn hình 2025-09-07 lúc 10.14.40
Tác phẩm "Lên đường giải phóng Tây Bắc" (lụa). Ảnh: hanoimoi.vn

Sau những năm tháng dành cho trách nhiệm công việc, trong sâu thẳm tâm hồn, bà vẫn đau đáu một thế giới riêng - thế giới của hoa, phố, ký ức. Bà thường nói: “Tôi vẽ hoa như vẽ bạn. Nhìn hoa là thấy lòng dịu lại, thấy sự thanh khiết, thấy niềm an ủi”. Có lẽ chính vì sống tại Nghi Tàm, nơi chợ hoa Quảng Bá chỉ cách vài bước chân, nên hoa trở thành nguồn cảm hứng bất tận với bà.

Triển lãm cá nhân lần thứ ba của họa sĩ Trương Ngọc Hiên mang tên “Phố và Hoa” (từ ngày 11 đến 20/9/2025, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội), gồm hơn 50 tác phẩm, phần lớn vẽ trên lụa và giấy dó. Trong số đó, có những bức chan chứa nữ tính, dịu dàng như “Thu Hà Nội”, “Hoa thủy tiên”, “Lan tím”, “Vũ điệu thủy lan”... Nhưng cũng có những bức mang âm hưởng sử thi như “Bộ đội Cụ Hồ về giải phóng Thủ đô”, “Lên đường giải phóng Tây Bắc”... Chính sự song hành ấy, giữa trữ tình và sử thi, giữa hoa và phố, đã tạo nên cá tính nghệ thuật Trương Ngọc Hiên.

Họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng chia sẻ: “Họa sĩ Trương Ngọc Hiên chọn những đối tượng gần mình với một sự quan tâm đặc biệt phụ nữ: Đơn giản, trực tiếp, tình cảm sâu lắng. Trương Ngọc Hiên không theo đuổi một “kiểu cách” hội họa nào, mà cố gắng thể hiện vẻ đẹp hiện thực đầm ấm của đời sống hiện đại, với những mảng màu sắc, bố cục làm đẹp thêm thiên nhiên và con người Việt Nam”.

Ảnh màn hình 2025-09-07 lúc 10.15.19
Tác phẩm "Phố chiều" (giấy dó). Ảnh: hanoimoi.vn

Không chỉ là một họa sĩ, bà còn là một nhân chứng của lịch sử mỹ thuật Hà Nội. Từ những ngày đầu cầm cọ, trải qua chiến tranh, bao thăng trầm của đời sống xã hội, cho đến hôm nay, người phụ nữ ấy vẫn giữ một trái tim mềm mại dành cho nghệ thuật.

ẀBa lần triển lãm cá nhân của bà vào năm 1994, 2001 và nay là 2025, đều khai mạc vào đúng ngày 11/9. Một sự trùng hợp kỳ lạ, cũng như chính cuộc đời bà - lặng lẽ, bền bỉ, nhưng luôn có dấu ấn riêng.

Với những cống hiến của mình, họa sĩ Trương Ngọc Hiên đã nhận Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng, Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất chính là sự đồng điệu mà bà tìm thấy nơi người xem, khi họ đứng trước một bức tranh hoa và nhận ra đâu đó bóng dáng của Hà Nội, dịu dàng, kiêu sa mà gần gũi.

Họa sĩ Trương Ngọc Hiên cũng là tác giả tranh cổ động được nhiều người biết tới. Bà từng giành được nhiều giải thưởng về mảng tranh cổ động như giải Nhất và giải Ba cuộc thi tranh cổ động “HIV - AIDS: căn bệnh thế kỷ” (năm 1998); giải Ba cuộc thi tranh cổ động “Khoảng cách sinh từ 3 đến 5 năm giúp bạn sức khỏe, vẻ đẹp và hạnh phúc” (năm 1997); giải Tư với tranh “Tiếng Pháp trên trái đất như cánh buồm no gió” (năm 1988); giải Khuyến khích cuộc thi tranh “Kỷ niệm 50 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ” (năm 1997)… Tác phẩm của bà được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: