Phụ nữ biên cương - những “cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc

Nhiều năm qua, các Tổ tự quản ở các xã biên giới Gia Lai đã cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức hàng trăm, hàng nghìn buổi tuần tra, bảo vệ đường biên, không xê dịch mốc quốc giới, không buôn lậu, không vượt biên trái phép… Trong những hoạt động đó, dấu ấn của phụ nữ biên cương ngày càng hiện rõ.

Xác định rõ vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Nan đã phát triển nhiều mô hình, lồng ghép hài hòa giữa xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ an ninh biên giới. Nổi bật là Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”- nơi những người phụ nữ bình dị trở thành những “chiến sĩ đặc biệt”.

z7496860965008_c4fc7c329deb035540c974c2e45425d2.jpg
Phụ nữ xã Ia Nan phối hợp với Đồn Biên phòng tuần tra khu vực biên giới.

Thường xuyên phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan, các hội viên phụ nữ không quản nắng mưa, địa hình hiểm trở để tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép, dẫn đường xâm nhập trái phép, góp phần giữ trật tự vững chắc, an ninh khu vực biên giới.

Được thành lập năm 2015, đến nay CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” có 60 thành viên tham gia, thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Hội Phụ nữ xã, Đồn Biên phòng Ia Nan và các ngành liên quan. Định kỳ hàng tháng sẽ tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc biên giới, tuyên truyền pháp luật, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội…

Chị Đỗ Thị Hảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nan cho biết: “Thông qua CLB, chị em được nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, từ đó chủ động đấu tranh phòng, chống các hành vi phạm pháp luật. Hội cũng thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận động bà con không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các loại tội phạm; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Nhân dân nước bạn Campuchia”.

z7496860019521_975105a1890bf74afe0174e3a9d00074.jpg
Với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”, mô hình phụ nữ tự quản nơi biên cương không chỉ lan tỏa ý thức bảo vệ biên giới mà còn gắn kết nghĩa tình quân- dân.

Không chỉ trực tiếp tham gia tuần tra, các Tổ tự quản còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 161 hộ dân có nương rẫy giáp biên không cơi nâng, mở rộng sản xuất trái phép, không trồng cây công nghiệp dài ngày sát đường biên. Từ việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ý thức chấp hành pháp luật của dân ngày càng được nâng cao.

Anh Rơ Lan Thá (làng Tung, xã Ia Nan) chia sẻ: “Gia đình mình có vườn rẫy sát với đường biên giới, được Bộ đội Biên phòng cùng hội viên phụ nữ thường xuyên tuyên truyền, mình không xâm canh, xâm cư”.

Theo Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Ia Nan, với phương châm “mỗi người dân là một cột môc sống”, những năm qua đơn vị đã phối hợp Nhân dân tuần tra, kiểm soát, bảo vệ sự bình yên trên biên giới. Đồn thường xuyên phối hợp với Hội LHPN xã, CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ, xử lý các hành vi xâm lấn và vi phạm pháp luật trên biên giới.

“Sự vào cuộc đồng bộ của người dân, đặc biệt là phụ nữ đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách”, Trung tá Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

z7523911568313_c93ed30a77329d372117941d056c78b5.jpg
Phụ nữ xã Ia Pnôn (Gia Lai) tuyên truyền phòng chống các hoạt động vượt biên trái phép, góp phần giữ vững trật tự, an ninh biên giới

Không chỉ riêng Ia Nan, tại xã biên giới Ia Pnôn, mô hình Tổ tự quản đường biên với cốt lõi là hội viên phụ nữ cũng đang phát huy hiệu quả. Toàn xã hiện có 6 Tổ với hơn 40 thành viên, liên tục phối hợp với lực lượng Biên phòng tham gia tuần tra đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ chắc chắn chủ quyền lãnh thổ.

dsc06925.jpg
Hội LHPN xã Ia Pnôn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia Pnôn trao đổi về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Song hành với nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc Hội LHPN các xã biên giới Gia Lai còn là cầu nối yêu thương, vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các mô hình sinh kế như trao bò, dê, heo sinh sản, tặng cây - con; xây nhà “Mái ấm tình thương”, trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Những chương trình đã và đang góp phần ổn định đời sống, vun đắp niềm tin và sự gắn bó của Nhân dân với biên cương Tổ quốc.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: