Phú Thọ: Trình làng siêu phẩm "Ngũ mã" tung vó kiêu hãnh chào Tết Bính Ngọ 2026

(CLO) Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại khu vực trung tâm phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), cụm linh vật ngựa với kích thước “khủng” và thần thái dũng mãnh đã chính thức lộ diện, hứa hẹn trở thành điểm check-in "hot" nhất năm nay.

​Mỗi dịp Tết đến, câu chuyện về linh vật năm mới luôn là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Năm nay, chào đón năm Bính Ngọ 2026, tỉnh Phú Thọ đã "trình làng" cụm linh vật được đánh giá là công phu và đầy tính nghệ thuật.

img_20260203_180519.jpg
Cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 nổi bật với đàn ngựa dũng mãnh và dòng chữ số đỏ rực rỡ.

​Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực quảng trường trung tâm (nơi thường diễn ra các hoạt động văn hóa, chợ hoa Tết của tỉnh), không khí thi công đang vô cùng khẩn trương. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn về đàn ngựa gồm nhiều chú ngựa dũng mãnh đang trong tư thế "phi mã" lướt trên mây và núi.

​Khác với vẻ cách điệu ngộ nghĩnh của một số linh vật những năm trước, linh vật ngựa năm nay tại Phú Thọ được tạo hình theo lối tả thực, chú trọng vào vẻ đẹp cơ bắp và sự uy nghiêm. Đàn ngựa mang màu sắc chủ đạo là cam đất chuyển vàng đồng, tượng trưng cho hành Hỏa và Thổ tương sinh, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.

​Quan sát kỹ, có thể thấy từng thớ cơ, bờm ngựa và ánh mắt đều được các nghệ nhân chăm chút tỉ mỉ. Tư thế ngựa chồm lên phía trước, vó ngựa tung cao thể hiện khát vọng vươn lên, bứt phá mạnh mẽ của vùng đất Tổ trong năm mới.

img_20260203_180509.jpg
Các công nhân đang hối hả hoàn tất khâu sơn phết để kịp tiến độ phục vụ người dân du xuân.

​Hiện tại, các công nhân đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối cùng. Những người thợ lành nghề đang tỉ mỉ sơn dặm, trát lại các khớp nối và hoàn thiện phần bệ đỡ mô phỏng dải núi xanh ngát. Dù chưa hoàn thiện 100%, nhưng quy mô hoành tráng của công trình đã khiến nhiều người dân đi ngang qua phải trầm trồ ngước nhìn.

​Anh Nguyễn Quốc Huy, một người dân sống tại xã Xuân Lũng chia sẻ: "Năm nào tôi cũng hóng linh vật của tỉnh mình. Năm nay nhìn đàn ngựa này thấy khí thế hẳn. Nhìn rất khỏe khoắn, mạnh mẽ, hy vọng năm 2026 kinh tế cũng sẽ 'mã đáo thành công' như thế này."

​Bên cạnh đàn ngựa là bộ số "2026" được dựng khối lớn, bọc vải đỏ rực rỡ, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ trên nền xanh của bệ đỡ. Sự kết hợp giữa màu đỏ may mắn của năm mới và sự năng động của loài ngựa tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm chất xuân.

img_20260203_180516.jpg
Những chú ngựa với vóc dáng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang được đặt trước khuôn viên tòa nhà hành chính, tạo nên vẻ uy nghi, bề thế.

​Dự kiến trong vài ngày tới, khi công trình hoàn tất và hệ thống đèn chiếu sáng, hoa trang trí được lắp đặt đầy đủ, khu vực này sẽ trở thành tâm điểm du xuân, chụp ảnh lưu niệm của hàng ngàn người dân Đất Tổ và du khách thập phương.

​Năm Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, và với sự xuất hiện của những "chiến mã" oai phong này, không khí Tết tại Phú Thọ dường như đã rộn ràng hơn bao giờ hết.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: