Quảng Nam: Làng rau Trà Quế hối hả vào vụ Tết

(CLO) Những ngày này, dạo bước qua các lối nhỏ chạy dọc dài giữa làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam), đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người nông dân chộn rộn, tất bật canh tác cho vụ rau cuối cùng trong năm.

Theo nông dân ở làng rau được "khai sinh" từ cách đây hơn 400 năm, tự bao đời qua, hầu hết người dân Trà Quế sống nhờ rau và tự hào cũng vì cái nghề làm rau sạch vang tiếng khắp vùng. 

Nông dân Trà Quế hối hả vào vụ Tết.

Nông dân Trà Quế hối hả vào vụ Tết.

Họ quả quyết chắc nịch, rau sạch mang thương hiệu "made in Trà Quế" cung ứng ra thị trường quanh năm suốt tháng. Thậm chí, ngày nào nguồn rau được vun trồng từ đất làng Trà Quế cũng dồi dào, chẳng bao giờ vắng bóng tại các ngôi chợ lớn nhỏ, nhà hàng ở phố cổ Hội An cũng như hàng loạt siêu thị ngoài TP Đà Nẵng.

Dù rau được đảm bảo trồng đều đặn từ ngày này qua tháng thọ, thế nhưng, với 202 hộ nông dân đang canh tác cánh đồng rộng mênh mông 18 hecta này, vụ rau Tết vẫn là vụ mùa được bà con mong đợi hơn cả.

Đang cặm cụi cầm cuốc xới đất để chuẩn bị gieo hạt giống rau mới, ông Mai Lụa (65 tuổi) chia sẻ, cũng trên thửa đất này, mới ba-bốn hôm trước, hai vợ chồng ông vừa thu hoạch xong hàng trăm ký xà lách và bỏ mối cho các siêu thị ở Đà Nẵng. 

"Tôi cải tạo đất để gieo hạt ngò rí. Dự kiến với thời gian gieo trồng cho tới thu hoạch nằm trong tầm 1 tháng, tôi sẽ kịp thu hoạch lứa rau này. Hiện tại, toàn bộ diện tích 500m2 đất của gia đình đang được gieo trồng gần chục loại rau khác nhau nhằm cung ứng ra thị trường ngày Tết", ông Lụa nói. 

Làng rau Trà Quế vun trồng hơn 20 loại rau ăn lá.

Làng rau Trà Quế vun trồng hơn 20 loại rau ăn lá.

Cũng theo lão nông có thâm niên gần 40 năm gắn bó với nghề trồng rau sạch, dự kiến Tết Nguyên đán 2020, làng rau Trà Quế sẽ "tung" ra thị trường hơn 20 loại rau ăn lá. Một số loại rau đang được bà con đầu tư trồng với sản lượng lớn như: Diếp cá, xà lách, cải, ngó rí.

Cách vườn rau của ông Lụa chỉ mươi bước chân là khu đất trồng rau rộng 600m2 của cụ Nguyễn Thị Xiêm (75 tuổi). Ngót 55 năm tuổi nghề là ngần ấy thời gian cụ Xiêm cương quyết "nói không" với thuốc trừ sâu, phân hóa học trong trồng rau. 

Rau Trà Quế thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là nhờ bà con chỉ dùng loại rong được vớt từ con sông Đế Võng chảy qua làng để bón cho cây.

Chính loại phân bón này đã góp phần tạo nên thương hiệu rau sạch cho ngôi làng nằm ở vùng ven phố cổ Hội An. Và khi nguồn rong dưới sông không đủ để bón cho rau thì cụ Xiêm hay nông dân Trà Quế mới tính tới "phương án dự phòng" là phân chuồng.

Cụ Xiêm chụp ảnh lưu niệm cùng du khách nước ngoài tham quan làng rau.

Cụ Xiêm chụp ảnh lưu niệm cùng du khách nước ngoài tham quan làng rau.

Thời điểm này, ngoài tất bật gieo trồng vụ cuối năm, cụ Xiêm còn hồ hởi đón chào sự hiện diện của các đoàn du khách nước ngoài tham quan làng rau. "Từ năm 2005 đến nay, bên cạnh trồng rau bán, tôi còn hướng dẫn du khách cách thức xới đất, giâm rau. Đây cũng là cái nghề mang lại thu nhập kha khá giúp một người không chồng con như tôi có thể tự nuôi thân", cụ Xiêm vui vẻ bộc bạch.

Cùng với hàng nghìn nông dân khác trong làng, cụ Xiêm cũng đang khấp khởi hướng đến vụ rau Tết bội thu.

Thanh Hải

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: