Quảng Ngãi: Hành trình đưa các liệt sĩ trở về từ lòng đất sau nhiều thập kỷ xa cách

(CLO) Dưới lớp nhựa đường và những đổi thay của thời gian, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp, nỗ lực tìm lại dấu tích các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968.

Từ những tư liệu lịch sử, ký ức nhân chứng đến công nghệ radar xuyên đất hiện đại, từng tín hiệu dưới lòng đất đang thắp lên hy vọng đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau nhiều thập kỷ xa cách.

Đào 4 rãnh thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất phương án đào 4 rãnh thăm dò tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Trước đó, tại hội thảo xác minh thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều tài liệu, chứng cứ lịch sử quan trọng, góp phần làm rõ thông tin về địa điểm nghi chôn cất tập thể các liệt sỹ hy sinh năm 1968.

z7899145618229-1555762db2049bbf3a90ac4f9ef068b5.jpg
Ngã 3 đường Trường Chinh và Lê Hồng Phong, khu vực từng phát hiện hài cốt liệt sỹ vào năm 2008. Ảnh: Trần Hiền.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, khu vực chôn cất các liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hy sinh vào ngày 2/2/1968 (có thể sai số trước hoặc sau một ngày), với số lượng từ 70 đến 90 người. Các rãnh mộ được cho là nằm ở cả phía Bắc và phía Nam tuyến đường Trường Chinh hiện nay.

Đáng chú ý, trong các năm 2001 và 2008, người dân cùng lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 30 hài cốt liệt sỹ tại khu vực này. Đây được xem là những căn cứ quan trọng để tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm.

z7911883220710-5594a544e016ee36afebb0e5a95814fe.jpg
Bức ảnh được nhận định là nơi chôn cất các liệt sỹ sau trận đánh xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: BCH.

Tại cuộc họp triển khai phương án tìm kiếm, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), cho biết qua rà soát bằng công nghệ radar xuyên đất kết hợp đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, lực lượng chức năng đã xác định được nền đường Trường Chinh cũ.

“Tim đường cũ được xác định nằm giữa dải phân cách hiện nay và mở rộng sang hai bên. Trên cơ sở đó, các chuyên gia nhận định rãnh chôn cất liệt sỹ có thể nằm trong khu vực từ ngã ba đường Trường Chinh giao với đường Trương Đăng Quế đến đường Hàm Nghi”, Đại tá Bùi Yên Tĩnh thông tin.

Theo ông Tĩnh, việc xác định chính xác nền đường và mặt đường cũ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ. Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng cũng ghi nhận vào năm 2001 đã phát hiện 8 hài cốt liệt sỹ tại khu vực giao giữa đường Trường Chinh và đường Hàm Nghi. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sau đó phải tạm dừng do liên quan đến khu vực nhà dân đang sinh sống.

z7899145567277-e4f1a5f9ebb978ddd47f53533dd22f72.jpg
Phác họa 2 điểm phát hiện hài cốt liệt sỹ trên đường Trường Chinh. Ảnh: BCH.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, Đại tá Bùi Yên Tĩnh đề xuất sử dụng máy cắt lớp nhựa mặt đường trước khi tiến hành khai quật. Sau khi bóc tách lớp nhựa, toàn bộ quá trình tìm kiếm sẽ được thực hiện thủ công nhằm bảo đảm độ chính xác cao nhất. Các rãnh thăm dò dự kiến được đào sâu tối thiểu 2m và có thể mở rộng tùy theo tình hình thực tế.

Từ thực tiễn địa phương, ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum, cho rằng ngoài 3 rãnh thăm dò dự kiến ban đầu, cần bổ sung thêm một rãnh ngang gần số nhà 278 đường Trường Chinh. Đây là khu vực gần vị trí từng phát hiện 22 hài cốt liệt sỹ vào năm 2008, do đó có nhiều cơ sở để tiếp tục khảo sát.

z7899145161125-77db79e00fee4bc1b9a5852dcb2ccee0.jpg
Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum nằm cạnh trục đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm. Ảnh:Trần Hiền.

Sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia và địa phương, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, thống nhất triển khai phương án đào 4 rãnh thăm dò. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sỹ, phạm vi tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ áp dụng phương án sử dụng máy cắt để xử lý lớp nhựa mặt đường, sau đó tiến hành đào thủ công nhằm bảo đảm độ chính xác trong quá trình tìm kiếm, quy tập.

“Soi” lòng đất bằng radar, mở thêm hy vọng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Đại tá Mai Kim Bình cũng đề nghị chính quyền địa phương, đặc biệt là phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận, chung tay hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

z7907061425294-0f1db2a56a615d6d9a59b783cc406113.jpg
Dưới lớp nhựa đường và những đổi thay của thời gian, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp, nỗ lực tìm lại dấu tích các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong Xuân Mậu Thân. Ảnh: Trần Hiền.

Đáng chú ý, trong đợt khảo sát lần này, lực lượng chức năng đã lần đầu tiên ứng dụng công nghệ radar xuyên đất để hỗ trợ xác định các dấu vết ngầm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đây là công nghệ được nhiều quốc gia trên thế giới ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực khảo cổ, địa chất, xây dựng và tìm kiếm các cấu trúc ngầm. Tại Việt Nam, radar xuyên đất cũng đã được đưa vào một số cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, tuy nhiên chưa được triển khai trên diện rộng.

Theo Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Phân viện miền Trung (Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng), đơn vị đã cử các chuyên gia cùng thiết bị radar xuyên đất đến hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khảo sát khu vực đường Trường Chinh. Trước đây, công nghệ này chủ yếu được sử dụng trong các dự án khảo sát hạ tầng kỹ thuật ngầm tại đô thị.

z7907061417158-e45e222e87b9fe3939b32b418a42dd5e.jpg
“Soi” lòng đất bằng radar, mở thêm hy vọng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Trần Hiền.

Radar xuyên đất hoạt động dựa trên nguyên lý phản hồi tín hiệu, tương tự công nghệ siêu âm, sử dụng sóng điện từ để phát hiện các vật thể nằm sâu dưới lòng đất. Trong điều kiện địa tầng thuận lợi, thiết bị có thể nhận diện các dị vật, hệ thống điện, cống ngầm ở độ sâu lên tới khoảng 6m.

Từ dữ liệu thu thập được, các chuyên gia tiến hành phân tích, đối chiếu với bản đồ, hồ sơ lịch sử và lời kể của các nhân chứng để xác định những vị trí nghi vấn, như các rãnh nước cũ hoặc khu vực có khả năng là nơi chôn cất tập thể liệt sỹ.

Điểm nổi bật của hệ thống là các kỹ sư đã nghiên cứu, phát triển thêm phần mềm hỗ trợ tự động phân loại tín hiệu, giúp phân biệt các vật thể như rễ cây, ống nhựa, cáp điện hay cống bê tông ngầm. Nhờ đó, việc khoanh vùng các dị vật bất thường được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn, góp phần rút ngắn đáng kể thời gian xử lý dữ liệu.

z7907061428345-3ce7427472546d48ca6512e9c39b1b65.jpg
Từ những tư liệu lịch sử, ký ức nhân chứng đến công nghệ radar xuyên đất hiện đại đang thắp lên hy vọng đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau nhiều thập kỷ xa cách. Ảnh: Trần Hiền.

"Trên tuyến đường Trường Chinh, các kỹ sư đang chia nhỏ khu vực khảo sát thành những lát cắt ngang cách nhau khoảng 3m để quét tín hiệu, từ đó dựng bản đồ mặt cắt chi tiết dưới lòng đường. Việc xác định chính xác vị trí dị vật sẽ giúp thu hẹp tối đa phạm vi đào, hạn chế ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị", Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân cho biết.

Việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các nguồn tư liệu lịch sử và ký ức nhân chứng đang mở ra thêm hy vọng trong hành trình tìm kiếm, quy tập các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cách đây gần 60 năm, góp phần làm vơi đi nỗi trăn trở của thân nhân và đồng đội về nơi an nghỉ của những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Xem thêm

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

(CLO) Chỉ với tấm sơ đồ cũ, suốt nhiều năm qua bà Thanh đã 5 lần lặn lội sang Campuchia để tìm người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Nhưng, những hành trình vất vả ấy đều chưa có kết quả. Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu bà đặt niềm hy vọng tìm hài cốt anh trai qua việc lấy mẫu ADN mà cơ quan chức năng đang thực hiện.

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

(CLO) Hai mô hình an sinh hướng đến người cao tuổi neo đơn và các nhóm yếu thế vừa được giới thiệu tại chương trình “Cà phê cùng Trăng 2026”. Bên cạnh kế hoạch xây dựng nơi ở, chăm sóc lâu dài, đơn vị tổ chức cũng công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán, đồng thời ứng dụng công nghệ để tăng tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện.

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

(CLO) Mẹ Lê Thị Sáu có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó hai con trai cũng tiếp bước theo con đường cách mạng. Hai lần tiễn con đi thì hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ… Đến nay, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

(CLO) Trong tiếng sóng biển Cổ Đạm hòa cùng những giai điệu trầm hùng của chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử", hàng nghìn người dân, thân nhân liệt sĩ và đại biểu đã cùng lặng người tưởng nhớ những người lính Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã ngã xuống để bảo vệ vùng biển quê hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên giá trị, được gìn giữ bằng một di tích lịch sử và bằng lòng biết ơn của nhiều thế hệ hôm nay.

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng 248 thửa đất, xã Hòa Xá đang tập trung xử lý 150 thửa còn lại trên tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, trong đó trọng tâm là hoàn thiện phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức chi trả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

(CLO) Chập tối 9/7, một tàu cá ở cảng cá Tam Quan (Gia Lai), bất ngờ bốc cháy kèm tiếng nổ lớn. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tàu cá lân cận.

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

(CLO) Lọt thỏm giữa những đồi keo xanh tốt là hàng chục ao bạt nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Bá Hân. Là người trẻ, sau thời gian đi làm xa xứ, anh quyết định trở về quê hương để phát triển kinh tế. Hướng đi của anh khá khác biệt khi chọn khe ven rừng để nuôi con đặc sản ốc bươu đen.

Cỡ chữ bài viết: