Quảng Ngãi: Nhiều lần trễ hẹn, hồ chứa hơn 550 tỷ đồng chưa cấp nước đã gây ngập đường

(CLO) Sau nhiều lần chậm tiến độ, hồ chứa nước hơn 550 tỷ đồng ở Quảng Ngãi vẫn chưa thể cấp nước trong sự chờ đợi mòn mỏi của bà con. Đáng nói, dù công trình mới tích nước để đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng đã gây ngập các tuyến đường đi khu sản xuất.

Gần 8 năm xây dựng, hồ chứa hơn 550 tỷ vẫn chưa thể cấp nước

Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2018, có dung tích thiết kế 8,77 triệu m3. Sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động, hồ chứa được kỳ vọng sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kon Rẫy và TP Kon Tum, tạo nguồn nước sinh hoạt cho 35.000 người dân.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 435 tỉ đồng thời gian thi công từ năm 2018 – 2020. Ở giai đoạn này sẽ đầu tư các hạng mục: Công trình đầu mối, hệ thống kênh chính, kênh nhánh để cung cấp nước tưới cho 1.600 ha lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp; hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt cho 15.300 người dân. Giai đoạn 2 sẽ được đầu tư khi cân đối được nguồn vốn sau 2025.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-12-19-_dji_0335-0951.jpg
Liên tục trễ hẹn, đến nay hồ chứa nước hơn 550 tỷ đồng vẫn chưa thể cấp nước cho bà con

Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn cùng lời hứa hẹn cam đoan của chủ đầu tư, đến nay dự án vẫn chưa thể cung cấp nước tưới và nước sinh hoạt cho người dân. Trong khi hàng trăm hộ dân sinh sống gần dự án liên tục phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Giếng nước của người dân ở đây phần lớn đã bị nhiễm phèn, không thể sử dụng để ăn uống.

Sau nhiều năm xây dựng, mới đây chủ đầu tư dự án tiến hành tích nước để đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng đã gây ngập các tuyến đường đi khu sản xuất. Cụ thể, theo đơn kiến nghị của người dân, trong quá trình tích nước hồ chứa Đăk Pôkei làm ngập 3 đoạn đường (với chiều dài khoảng 40m, đường mòn, dân tự mở) đi lại vào khu sản xuất của bà con tại thôn 9 xã Kon Braih.

z7629320415179_2fe69709ffa68c1a91340433ea1480ee.jpg
Đến nay dự án vẫn chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng

Liên quan đến nội dung này, tháng 10/2025, UBND xã Kon Braih đã phối hợp với UBND xã Đăk Kôi, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án) làm việc với người dân. Tại buổi làm việc, các thành phần tham dự đã thống nhất đối với nội dung cam kết của chủ đầu tư là sớm hoàn trả lại 3 đoạn đường bị ngập trước tháng 12/2025.

Mới tích nước vận hành thử nghiệm, hồ chứa trăm tỷ đã gây ngập đường

Chính quyền địa phương sau đó đã đề nghị Ban quản lý khẩn trương thực hiện việc hoàn trả lại các đoạn đường bị ngập do tích nước nhưng sau đó chủ đầu tư vẫn không thực hiện. Đến tháng 1/2026, UBND xã Kon Braih tiếp tục ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, UBND xã đề nghị Sở yêu cầu Ban quản lý khẩn trương tiến hành việc khắc phục hoàn trả lại các đoạn đường bị ngập do tích nước vận hành hồ chứa theo kiến nghị của công dân.

Trước đề nghị của chính quyền địa phương, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra và đề nghị chủ đầu tư kịp thời có giải pháp khắc phục tạm để đảm bảo việc thu hoạch và vận chuyển nông sản (cà phê, mỳ...) của người dân. Đồng thời làm rõ nguyên nhân chậm trễ và những khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục hoàn trả lại các đoạn đường bị ngập do tích nước vận hành công trình.

z7629320234296_b24ef66d59cd2f9f1dec1d48a93fb8b3.jpg
Dù công trình mới tích nước để đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng đã gây ngập các tuyến đường đi khu sản xuất của bà con

Sở này cũng đề nghị chủ đầu tư nêu rõ giải pháp và cam kết về thời gian khắc phục hoàn trả lại các đoạn đường bị ngập; có văn bản trả lời những nội dung trên gửi về Sở và UBND xã trước 9/2/2026. Thế nhưng đến tháng 3/2026, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện các nội dung trên.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Dũng Sỹ - Trưởng Phòng Kinh tế xã Kon Braih xác nhận: “Dự án hồ chứa nước Đăk Pôkei vẫn chưa thể cung cấp nước tưới và nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn. Trước đó, chủ đầu tư có văn bản gửi xã về việc tích nước để vận hành thử nghiệm. Vì cũng chưa bàn giao cho xã nên địa phương cũng chưa biết được quy mô cũng như các tuyến nước đưa về”.

Cũng theo ông Sỹ, đối với nội dung cam kết của chủ đầu tư là hoàn trả lại 3 đoạn đường bị ngập trong năm 2025 thì đến nay vẫn chưa xử lý. Chủ đầu tư cũng hứa hẹn sẽ thực hiện nhưng rồi lại trễ hẹn. UBND xã cũng đã nhiều lần làm việc trực tiếp và có các văn bản đề nghị chủ đầu tư giải quyết nội dung trên, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-12-19-_dji_0363-1110.jpg
Chính quyền địa phương và người dân mòn mỏi chờ đợi chủ đầu tư giải quyết dứt điểm việc tích nước gây ngập đường

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Kon Braih, nội dung đơn kiến nghị nêu trên có yếu tố đông người (ông H.H.T và 31 hộ gia đình, cá nhân có ký tên trong đơn), có dấu hiệu kéo dài chưa được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân, tiềm ẩn gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Để sớm giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của công dân, UBND xã Kon Braih kính đề nghị Sở NN&MT tỉnh quan tâm đôn đốc, yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung còn tồn tại và những nội dung đã cam kết.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: