Quảng Trị: Hàng nghìn người đổ về chợ đình Bích La trẩy hội, cầu may

(CLO) Đêm 18 rạng sáng 19/2 (tức đêm mùng 2, rạng sáng mùng 3 Tết nguyên đán Bính Ngọ), hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh Quảng Trị đã đổ về Lễ hội chợ đình Bích La để cầu may đầu năm.

Lễ hội chợ đình Bích La diễn ra tại làng Bích La Đông (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Đây là lễ hội một năm chỉ diễn ra một lần, kéo dài từ tối mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết nguyên đán, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham dự.

Anh 2
Điểm nhấn của phần lễ là lễ cầu thần Kim Quy tại hồ nước lớn trước sân đình - Ảnh: Viết Hảo

Trong không gian đình làng có 12 ngôi miếu được cho là rất linh thiêng, thờ các vị có công lớn trong việc khai hoang lập làng, các vị tiến sĩ của làng. Có lẽ đây là một trong những làng quê ít ỏi tại nước ta có miếu thờ các vị tiến sĩ là con em của làng. Các vị tiến sĩ của làng Bích La Đông đỗ đạt và ra làm quan dưới triều Nguyễn (1802-1945). Vì thế, vùng đất này được xem là “địa linh nhân kiệt”, cũng chính là quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Lễ hội chợ đình Bích La dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm nay gồm 3 phần: phần lễ, phần hội và phần chợ. Điểm nhấn của phần lễ là lễ cầu thần Kim Quy tại hồ nước lớn trước sân đình, còn phần hội với nhiều trò chơi dân gian, hội thi bài chòi, viết thư pháp, cờ tướng…

Phần chợ cũng mang một nét đẹp văn hóa độc đáo, khi người dân địa phương mang những sản vật truyền thống của làng bày bán đầu năm như lá chè tươi, trầu cau, muối hạt, lá trường sinh…

Anh 3 (2)
Các vị cao niên, nhân dân địa phương và du khách tại Lễ hội chợ đình Bích La, sáng mùng 3 Tết nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh: Viết Hảo

Phiên chợ diễn ra trước cổng đình làng, với các hoạt động mua bán nhộn nhịp trong đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết nguyên đán Bính Ngọ. Điểm khác biệt tại phiên chợ này là người bán không nói thách, còn người mua không mặc cả, không trả giá. Chính vì thế, từ bao đời nay chợ đình Bích La trở thành nơi xin lộc, cầu may, cầu duyên đầu năm.

Trao đổi với báo Nhà báo và Công luận, ông Lê Cảnh Phong, trưởng làng Bích La Đông (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, làng Bích La Đông được hình thành vào năm 1527, do Phó tướng Lê Mậu Doãn nhận lệnh triều Hậu Lê vào xứ Thuận Hóa khẩn hoang lập nên và lễ hội này cũng bắt đầu từ thời gian đó.

“Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, trời không mưa cho nên lượng du khách đổ về tham dự lễ hội đông gấp 2-3 lần so với năm ngoái. Trải qua hàng trăm năm, lễ hội chợ đình Bích La vẫn tiếp nối, duy trì đều đặn qua mỗi năm, để nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, làm sâu sắc đời sống tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân. Lễ hội cũng nhằm cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con cháu trong làng thi cử đỗ đạt cao, để góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, ông Lê Cảnh Phong chia sẻ.

Được biết, trong sáng mùng 3 Tết, lễ hội chợ đình Bích La tiếp tục với hoạt động trao học bổng cho con em đạt kết quả cao trong học tập, nhằm gợi nhắc về một vùng đất có bề dày truyền thống hiếu học tại tỉnh Quảng Trị.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: