Rác thải tràn ngập những điểm du lịch sau kỳ nghỉ lễ

Hình ảnh rác thải ngổn ngang tại những khu vui chơi, du lịch sau mỗi dịp lễ không còn quá xa lạ đối với mọi người. Tuy nhiên, để giải quyết những “sản phẩm” từ sự thiếu ý thức này còn gặp rất nhiều khó khăn.

Rác tràn ngập tại những điểm du lịch tự phát

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 dài 4 ngày là khoảng thời gian để mọi người tụ tập, đi du lịch. Những nơi có quang cảnh đẹp, khí hậu trong lành được tìm đến rất nhiều.

Tại đoạn bãi sông Kỳ Cùng (Cao Lộc – Lạng Sơn) có tới hàng ngàn người ghé tới để tổ chức cắm trại, ăn uống. Đây là một bãi bồi rất đẹp với thảm cỏ xanh mướt, rừng núi hai bên. Sẽ không có gì đáng nói nếu như những người tụ tập về đây vui chơi biết giữ ý thức, thế nhưng sau những ngày nghỉ lễ, bãi bồi đã biến thành một bãi rác đúng nghĩa.

Những bãi rác được bỏ lại bên bờ sông đã gây ô nhiễm cho cảnh quan, khí hậu và nguồn nước nơi đây. Chị Thanh Hòa, một người dân sống gần đây bức xúc: “Chỉ cần một cơn mưa là tất cả rác lại cuốn ra sông, lại trôi về cuối nguồn hoặc mắc lại trên những cành cây, khe đá. Nếu không có ý thức gom rác thì mong mọi người đừng xả rác…”.

rac thai tran ngap nhung diem du lich sau ky nghi le hinh 1

Những đống rác thải từ khách du lịch được người dân gom lại đốt sau kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, đồi thông La Dêr (Gia Lai) đã trở thành điểm vui chơi, thư giãn của rất nhiều khách du lịch. Sau cuộc vui của nhiều người, rác thải được vứt tràn lan lại rất nhiều.

Đồi thông La Dêr trở nên nhếch nhác với ngổn ngang túi ni lông, vỏ chai thủy tinh, hộp xốp, chai nhựa… Một số túi rác đã nhặt cũng được để lại tại gốc cây thông.

Chị Nguyễn Thị Hiền (Gia Lai) quan ngại: “Chuẩn bị làm khu du lịch sinh thái rồi, mong sao mỗi người có chút ý thức để giữ gìn cho thành phố có một nơi nghỉ ngơi xanh – sạch – đẹp. Mỗi dịp lễ xong nhìn cảnh rác thải thấy buồn lắm, ngày nào tôi cũng đi qua đây”.

Mỗi dịp lễ qua đi, đồi thông La Dêr lại ngập trong rác thải, mặc dù một số nhóm bạn trẻ và các hộ dân sống xung quanh đã tình nguyện thu gom rác, thế nhưng tình trạng này không được cải thiện sau dịp lễ.

Bờ biển ngập rác sau dịp lễ

Dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều bãi biển được lựa chọn để vui chơi, nghỉ mát. Ngành du lịch biển đã có nhiều tín hiệu tích cực sau hơn hai năm đối mặt với dịch bệnh. Tuy nhiên, vấn nạn rác thải xả ra bờ biển sau dịp nghỉ lễ vẫn là một bài toán chưa có lời giải đáp.

Tại Bãi Biển Đá Đen (Quảng Ninh), rác thải ngập tràn khắp bờ biển sau những ngày nghỉ lễ. Khác với hình ảnh tươi đẹp như ngày thường, hiện tại bờ biển trở nên lộn xộn, nhếch nhác.

rac thai tran ngap nhung diem du lich sau ky nghi le hinh 2

Bờ biển Đá Đen ngập tràn rác thải sau dịp lễ.

Cũng tại bãi biển Trà Cổ (Quảng Ninh), sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, bãi biển sót lại rất nhiều rác thải, từ vỏ sữa, chai nhựa, bao ni lông… Sứa chết dạt vào bờ cộng thêm rất nhiều rác thải mà khách du lịch xả ra khiến bờ biển hỗn độn, nhếch nhác.

rac thai tran ngap nhung diem du lich sau ky nghi le hinh 3

Hình ảnh bãi biển Trà Cổ hỗn độn, nhếch nhác ngay cả trong dịp lễ.

Chị Nguyễn Thị Huyền, một người dân ở gần đây chia sẻ: “Bình thường bãi biển sạch lắm, thế mà tới dịp lễ, khách du lịch về đây đông thì bãi biển lại rất bẩn. Gặp những ngày khách du lịch đông cũng không có ai dọn...”.

Mặc dù công tác quản lý và bảo vệ môi trường đã phát huy có hiệu quả, thế nhưng trong những dịp lễ lớn như ngày 30/4 – 1/5, lượng du khách đổ về các điểm tham quan, du lịch là rất lớn. Vì vậy, ý thức của mỗi du khách có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và cảnh quan du lịch.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: