Ánh sáng về với làng biên giới
Làng Chư Kó, xã biên giới Ia Púch – nơi có 90% dân số là người Gia Rai – nằm giáp tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Trước đây, dù có tuyến đường đông người qua lại, nhưng cả làng vẫn chìm trong bóng tối khi đêm về, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.
Tháng 8/2025, Binh đoàn 15 đã đưa đến nơi đây một món quà đặc biệt – công trình chiếu sáng “Sao sáng buôn làng”, dài 1,5 km, gồm 50 trụ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời, tổng trị giá 115 triệu đồng.
Già làng Siu Kluin xúc động chia sẻ: “Trước đây khi chưa có điện năng lượng, đám nhỏ không dám ra đường buổi tối. Giờ có ánh sáng, người dân yên tâm, trẻ con vui chơi, người lớn đi làm về an toàn hơn. Cả làng mừng lắm, xem đây như món quà quý của bộ đội dành cho dân”.
Ánh sáng của “Sao sáng buôn làng” không chỉ giúp bà con thuận tiện đi lại, mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tệ nạn xã hội, tạo diện mạo mới cho vùng biên giới.
Niềm vui lan tỏa khắp buôn làng
Cũng như Chư Kó, làng Krông (xã Ia Mơ) nằm nép mình bên ngọn núi Krông hùng vĩ, có hơn 350 nhân khẩu, trong đó 86% là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 42%. Đời sống bà con đã khởi sắc, song tuyến đường chính qua làng vẫn chưa có điện chiếu sáng.
Vì thế, khi chương trình “Sao sáng buôn làng” được triển khai, với tuyến đường chiếu sáng dài 1,1 km, người dân nơi đây vô cùng phấn khởi.
Già làng Ksor H’Blâm nói: “Điện thắp sáng trong nhà đã có mấy chục năm, nhưng điện ngoài đường thì chưa từng. Giờ có đèn, buổi tối trẻ nhỏ chơi đùa, người đi làm rẫy về cũng yên tâm. Bà con còn tự dọn dẹp, giữ đường sạch đẹp để xứng đáng với công sức của bộ đội”.
Những ngọn đèn giản dị ấy đã trở thành biểu tượng của sự đổi thay nơi biên cương, kết nối niềm tin và gắn bó giữa quân và dân.
Lan tỏa ánh sáng – lan tỏa nghĩa tình
Không chỉ dừng lại ở Ia Púch và Ia Mơ, chương trình “Sao sáng buôn làng” còn được Binh đoàn 15 triển khai rộng khắp các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai.
Theo Binh đoàn 15, mỗi công trình gồm hệ thống đèn LED năng lượng Mặt trời được lắp dọc các tuyến đường liên thôn, quanh nhà sinh hoạt cộng đồng, do các công ty trực thuộc khảo sát, thi công và bảo trì để đảm bảo hiệu quả, bền vững.
Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết: “Chương trình Sao sáng buôn làng không chỉ là những công trình chiếu sáng mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự các làng trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Thời gian tới, Binh đoàn sẽ triển khai giai đoạn 2, tiếp tục triển khai ở các thôn, làng còn lại của địa bàn hiện có và xem xét mở rộng sang những khu vực khác khi đủ điều kiện”.
Năm 2024, Binh đoàn 15 đã bàn giao hàng loạt công trình “Sao sáng buôn làng” sử dụng năng lượng Mặt trời tại 3 làng Jrai của huyện Đức Cơ (cũ): làng Nú (xã Ia Nan), làng Ghè (xã Ia Dơk) và làng Ngo Rông (xã Ia Krêl). Tổng cộng 146 trụ đèn LED, chiều dài hơn 18 km, trị giá hơn 404 triệu đồng – thắp sáng đường làng, ngõ xóm, nhà sinh hoạt cộng đồng và những con đường dẫn ra biên giới.
Trung tá Nguyễn Quốc Vương, Chủ nhiệm Chính trị Công ty TNHH MTV 74 (đơn vị triển khai), cho biết: “Ánh sáng này xóa bỏ những ‘điểm tối’, giảm tệ nạn xã hội, giúp thanh thiếu niên có môi trường sinh hoạt lành mạnh. Chính quyền địa phương đánh giá đây là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực về an ninh và an sinh xã hội”.
Trong năm 2024, tổng chiều dài hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời do Binh đoàn 15 đầu tư trên địa bàn biên giới đạt hơn 18 km, với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.
Ánh sáng của lòng dân – sức mạnh của quân dân
Tháng 10/2025, tại sân bóng làng Nẻh (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ), Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng”.
Không khí buổi lễ ấm áp, chan hòa tình quân dân, có sự tham dự của lãnh đạo xã, các già làng, trưởng thôn và đông đảo bà con. Tại buổi lễ, Đoàn còn trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, giúp người dân có thêm sinh kế, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.
Đại diện lãnh đạo xã Ia Krêl xúc động nói: “Công trình không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, góp phần ‘thắp sáng niềm tin – soi đường phát triển’ cho nhân dân vùng biên”.
Cũng trong chương trình, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 75 - Binh đoàn 15 đã trao tặng một số bò giống sinh sản cho các hộ gia đình khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Những công trình “Sao sáng buôn làng” đã trở thành điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quân – dân. Mỗi cột đèn không chỉ chứa đựng công sức của người lính Binh đoàn 15, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của tấm lòng “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình – luôn hướng về nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Ánh sáng nơi biên giới Gia Lai giờ đây không chỉ xua tan bóng tối đêm rừng, mà còn thắp lên hy vọng, niềm tin và khát vọng đổi thay của người dân vùng biên.