Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, khoảng 17h ngày 4/9, khu vực cửa ngõ phía Tây TP. HCM dần đông đúc hơn khi người dân từ miền Tây trở lại thành phố. Tuy nhiên, không xảy ra quá tải, ùn ứ.
Bài liên quan
Ngày cuối nghỉ lễ 2/9: Sân bay Tân Sơn Nhất đón hàng trăm nghìn khách trở lại TP. HCM
Du lịch các ngày cuối dịp lễ 2/9: Nơi đông nghịt người, nơi giảm đến 50% lượng du khách
Hơn 55.210 hành khách đi đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong ngày 2/9
TP. HCM: Đường sá kẹt xe sau chương trình biểu diễn văn nghệ dịp 2/9
Khu vực giáp ranh TP. HCM và tỉnh Long An, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng dần.
Cụ thể, trên QL 1A (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến ngã ba An Thái) lượng xe lưu thông liên tục, không kẹt cứng như các đợt lễ trước.
Xe máy, ô tô từ các tỉnh miền Tây chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, cửa ngõ phía tây TP. HCM.
Các đoạn trên cầu, quốc lộ lớn lại khá thông thoáng.
Tuy nhiên, lượng xe đổ từ cầu bắc qua sông Chợ Đệm nhiều, khiến giao thông diễn ra khó khăn ở các đoạn giao.
Chia sẻ với phóng viên, anh Thanh Hải (quê An Giang) cho biết: “Tôi di chuyển từ quê lên TP. HCM từ lúc 11h, sợ kẹt xe nên tôi đi sớm. Nhiều đoạn ở An Giang khá ùn tắc do lượng lớn người dân lên lại thành phố sau nghỉ lễ. Bình thường tôi đi khoảng 4-5 tiếng là tới, nhưng đã đi được 5 tiếng vẫn chưa tới nhà”.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại thành phố.
Nhiều người dừng lại mua thức ăn vì quá đói sau quãng đường dài.
Các em nhỏ tỏ ra mệt mỏi, đứng lên để đỡ buồn ngủ.
Nhiều em không chịu được, ngủ gục trên xe.
Không chỉ trẻ, người lớn cũng không chống được cơn buồn ngủ.
Trẻ quấy khóc, khiến phụ huynh cũng đành “bó tay”.
Các tuyến đường vào trung tâm TP. HCM có lượng lớn phương tiện lưu thông.
Đến khoảng 17h30, cơn mưa bất chợ đổ xuống khiến người dân trở tay không kịp, vội vã dừng xe mặc áo mưa.
Mặc dù cơn mưa nhỏ, người dân vẫn rất mệt mỏi vì vừa đi một quãng đường dài.