Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

(CLO) Vừa qua, một sĩ quan trẻ của lực lượng Cảnh sát Biển Biệt Nam đã lên đường tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng lựa chọn cán bộ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Được biết, đầu tháng 12/2021, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đại tá Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển đã gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ cho Đại úy Vũ Hồng Hưng trước lúc lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

si quan tre canh sat bien viet nam tham gia luc luong gin giu hoa binh cua lien hop quoc hinh 1

Đại úy Vũ Hồng Hưng.

Chấp hành Quyết định số 2035/QĐ-CTN ngày 19/11/2021 của Chủ tịch nước và Quyết định số 426/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cử cán bộ đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Đại úy Vũ Hồng Hưng đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tin tưởng giao nhiệm vụ.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng lựa chọn cán bộ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, từ người lính biển nay trở thành người lính mũ nồi xanh, sứ giả hòa bình của Tổ quốc; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” người chiến sĩ Cảnh sát biển, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.

si quan tre canh sat bien viet nam tham gia luc luong gin giu hoa binh cua lien hop quoc hinh 2

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng hoa cho Đại úy Vũ Hồng Hưng.

Từ tháng 12/2013, Đại úy Vũ Hồng Hưng đảm nhiệm chức vụ Nghiệp vụ trưởng Thông tin, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2; Từ Tháng 4/2021, Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định điều động Đại úy Vũ Hồng Hưng làm trợ lý Phòng Công tác địa bàn Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để huấn luyện tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2022.

Phát huy truyền thống anh hùng của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Đại úy Vũ Hồng Hưng đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện, sẵn sàng lên đường trên cương vị được giao là Sỹ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan trong thời hạn 1 năm kể từ tháng 12/2021.

si quan tre canh sat bien viet nam tham gia luc luong gin giu hoa binh cua lien hop quoc hinh 3

Đại úy Vũ Hồng Hưng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, Đại úy Vũ Hồng Hưng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của sĩ quan trẻ Cảnh sát biển, chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, các quy định của Liên Hợp Quốc tại Phái bộ và luật pháp của nước sở tại, khẳng định năng lực công tác của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp; lan tỏa hình ảnh và truyền thống quý giá của Dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam nhân văn và yêu chuộng hòa bình.

TheoThanh Hải/VOV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: