Bí quyết sống vui khỏe tuổi 106 của cụ ông
Sinh năm 1920, năm nay cụ Cao Văn Cúc (trú làng Bui, xã Nghĩa Mai, Nghệ An) bước sang tuổi 106. Dù đã qua tuổi “bách niên” nhưng cụ vẫn minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn, sinh hoạt cá nhân ít làm phiền đến con cháu.
Ông Cao Văn Lan (SN 1962, con trai thứ 3 của cụ Cúc) cho biết, cha ông là một người nghiêm khắc nhưng hài hước. Tính hài hước hay pha trò của cụ vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ khiến con cháu nhiều phen cười nghiêng ngả.
Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cụ cười hóm hỉnh rồi cho biết: “Có chi mô, không chết thì sống được lâu thôi”. Rồi cụ ông 106 tuổi than buồn vì “bạn bè cùng tuổi “đi” hết rồi, tôi không có ai mà bầu bạn”.
Chia sẻ về nếp sinh hoạt hàng ngày của cha, ông Lan cho biết, cụ Cúc thường ăn rau củ, thích ăn cơm với cà, ít khi ăn thịt. Trừ đôi khi ăn thịt lợn, cụ gần như không ăn thịt các loài động vật khác. Cụ cũng giữ nguyên tắc không uống rượu bia, nước ngọt, không hút thuốc lá, thuốc lào. Những thói quen này được cụ duy trì từ thời trẻ đến bây giờ.
Dù sống qua hai thế kỷ nhưng cụ Cúc vẫn còn minh mẫn và ham lao động. Chị Nguyễn Thị Hoài Ân - cháu ngoại cụ Cúc chia sẻ kỷ niệm: “Hồi 100 tuổi, ông vẫn dắt trâu ra ruộng, cuốc cỏ vườn keo. Hai năm trở lại đây, từ sau trận ốm, sức khỏe ông yếu hơn nên con cháu không cho ông đi làm nữa”.
Nghe cháu kể chuyện với khách, cụ ông liền tự nhận tội: “Thực ra đợi lúc con cháu đi vắng tôi vẫn trốn ra vườn nhổ cỏ đấy”. Tính cách hóm hỉnh của cụ Cúc khiến những người xung quanh bật cười. Cụ cũng là người luôn tạo không khí vui vẻ trong mỗi cuộc gặp gỡ.
Ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ Cúc vẫn tự mình khâu vá. Ngoài ra, cụ còn duy trì thói quen nghe đài và đi ngủ sớm. Chiếc đài nhỏ là vật bất li thân, giúp cụ cập nhật các thông tin thời sự trong và ngoài nước. Một điều đặc biệt nữa ở cụ ông 106 tuổi là cụ có trí nhớ rất tốt. Để chứng minh, cụ đọc cho mọi người nghe hai bài thơ do cụ sáng tác từ nhiều năm trước.
Ngoài cuộc sống vui vẻ bên con cháu, cụ thường gặp gỡ bà con lối xóm để được trò chuyện và kể những câu chuyện bổ ích, hài hước để mọi người cùng vui vẻ, sống tích cực.
“Cây cao bóng cả”
Sống qua 2 thế kỷ, cụ Cao Văn Cúc chứng kiến và lưu giữ nhiều ký ức về các giai đoạn lịch sử trọng đại của đất nước. Nhờ trí tuệ minh mẫn nên cụ vẫn nhớ quê hương, gốc gác của mình.
Cụ kể, quê gốc vốn ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu cũ, Nghệ An). Từ nhỏ, cụ phải đi ở đợ cho nhà địa chủ. Bước ngoặt lớn trong cuộc đời cụ cũng như hàng triệu người dân Việt Nam thời điểm đó là Cách mạng tháng Tám năm 1945.
“Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, mọi người từ 18 tuổi trở lên được đi bầu cử, sung sướng lắm...", cụ Cúc hồi nhớ ký ức về ngày đặc biệt của đất nước.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chàng thanh niên Cao Văn Cúc tham gia đoàn dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Trung Lào và Hạ Lào. Sau chiến tranh, cụ trở về quê tiếp tục lao động, xây dựng cuộc sống.
Năm 1962, cụ đưa gia đình lên huyện Nghĩa Đàn (cũ) xây dựng kinh tế mới. Cuộc sống thời điểm đó khó khăn khi vợ chồng cụ có với với nhau 9 người con. Để lo kinh tế gia đình, vợ làm nghề tráng bánh, gồng gánh đi bán khắp nơi. Thành ra một mình cụ Cúc vừa làm ruộng, trồng rừng, vừa nuôi dạy 9 người con trưởng thành.
Trải qua cuộc sống cơ cực, nhưng nhờ giữ những thói quen lành mạnh nên cụ luôn có sức khỏe tốt. Hiện cụ vẫn nhớ, đọc vanh vách từng năm sinh của các con. Cụ cho biết, hiện có 30 đứa cháu nội, ngoại, còn chắt thì không nhớ hết.
Hiện nay, các con của cụ đều trưởng thành, người sống cùng làng với cụ, người theo con cháu đến tỉnh khác. Tuy vậy, mỗi năm 2 lần, đại gia đình nhà cụ vẫn giữ thói quen gặp mặt vào dịp rằm tháng Giêng và giỗ vợ cụ Cúc. Mỗi lần đại gia đình đoàn tụ phải làm thịt con lợn to, bày tiệc trên chục mâm cơm mới đủ chỗ cho con cháu. Nhìn con, cháu, chắt…. sum họp đầy đủ, cụ Cúc lại thêm niềm vui tuổi già.
Ông Đoàn Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai (Nghệ An), cho biết địa phương hiện có 2 cụ trên 100 tuổi, trong đó cụ Cao Văn Cúc cao tuổi nhất. Cụ luôn thể hiện vai trò “cây cao bóng cả”, là người giữ kỷ cương, nếp sống trong gia đình. Điều đó đã góp phần hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách cho con cháu.