Ba cuốn sách, ba lát cắt trong hành trình sáng tác
Liên hoan ra mắt sách lần thứ tư là dịp tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung nhìn lại hành trình của mình, bắt đầu từ năm 1965. Trong 61 năm, bà hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, báo chí đến văn học và thơ ca. Chính sự giao thoa ấy khiến bà được bạn bè, đồng nghiệp gọi bằng tên "Tứ gia": nhà giáo, nhà báo, nhà văn và nhà thơ.
Nói về động lực sáng tác, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết: "Tôi làm được những công việc này bởi tôi được yêu thương và cũng luôn dành tình yêu cho mọi người. Tôi yêu cuộc sống, đất nước, gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Vì thế, tôi muốn viết lại những điều có ích để gửi đến mọi người".
Ba tác phẩm được giới thiệu lần này thuộc ba hướng tiếp cận khác nhau. "Lặng lẽ" là tiểu thuyết mới của tác giả; "Chuyện tình viên Phó sứ" được xuất bản dưới hình thức song ngữ Việt - Anh; còn "Duyên tình thơ nhạc" tập hợp những ca khúc phổ từ thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung và các bài thơ viết tặng bà.
Khi được hỏi cuốn sách nào khiến mình tâm đắc nhất, nữ tác giả ví ba tác phẩm như những "đứa con tinh thần" đã được bà dành nhiều thời gian, công sức để hoàn thành.
"Cuốn nào tôi cũng quý, cũng yêu như những người con do mình sinh ra. Nếu ví ba tác phẩm như ba chân của một chiếc kiềng, tôi mong chân nào cũng vững vàng để tạo nên sự trọn vẹn. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng tình cảm và những điều tôi muốn gửi gắm đến bạn đọc", bà chia sẻ.
Trong số ba tác phẩm, "Chuyện tình viên Phó sứ" từng được bà Nguyễn Thị Mỹ Dung xuất bản lần đầu vào năm 2005. Tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật về tình yêu giữa một viên Phó sứ người Pháp và bà Trần Thị Quý, nguyên mẫu của nhân vật cô Quế trong tác phẩm.
Mối tình bắt đầu từ năm 1938. Hai người đã có với nhau hai người con nhưng chưa thể công khai quan hệ. Giữa năm 1945, trước những biến động của lịch sử, người chồng trở về Pháp và đưa các con đi cùng, còn người vợ ở lại Việt Nam.
Sau nhiều năm xa cách, viên Phó sứ tìm được tung tích người phụ nữ mình từng gắn bó, đón bà sang Pháp và tổ chức đám cưới khi cả hai đã ở tuổi lục tuần. Qua câu chuyện này, tác giả muốn khắc họa một tình yêu bền bỉ, vượt qua chiến tranh, khoảng cách địa lý và những giới hạn của thời gian.
Tác phẩm từng được giới thiệu dưới dạng song ngữ Việt - Pháp vào năm 2025. Trong lần xuất bản mới, cuốn sách được chuyển sang phiên bản song ngữ Việt - Anh, góp phần đưa câu chuyện đến với phạm vi độc giả rộng hơn.
Đưa âm nhạc vào trang sách bằng mã QR
Điểm đáng chú ý của "Duyên tình thơ nhạc" là sự kết hợp giữa thơ, âm nhạc và công nghệ. Cuốn sách không chỉ in phần lời, mà còn tích hợp mã QR để độc giả quét và nghe các ca khúc ngay khi đọc.
Theo tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, ý tưởng này bắt đầu từ mong muốn đưa những bài thơ đã được phổ nhạc đến gần hơn với công chúng.
"Tôi luôn khát khao được sáng tạo và cống hiến. Khi thực hiện "Duyên tình thơ nhạc", tôi mong những bài thơ của mình đã được phổ nhạc, cũng như những bài thơ người khác viết tặng tôi, có thể đến với đông đảo bạn đọc", bà cho biết.
Người hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng này là nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt ở Cần Thơ. Ngoài hoạt động âm nhạc, ông còn là nhà giáo dạy toán và am hiểu công nghệ. Các mã QR được tạo cho những ca khúc do ông phổ nhạc, đồng thời kết nối với những tác phẩm của các nhạc sĩ khác phổ từ thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung.
Theo thông tin tác giả công bố trước sự kiện, "Duyên tình thơ nhạc" tập hợp hàng trăm ca khúc đã được gắn mã QR, giúp người đọc chuyển từ trang sách sang không gian âm thanh bằng thiết bị di động.
Một số bài thơ được phổ nhạc cũng được trình diễn tại chương trình như "Bài ca hay nhất", "Thu Trấn Quốc", "Về bên mẹ", "Lá thư Đồng Lộc", "Nhớ mái trường thân yêu" và "Chuyện tình viên Phó sứ". Các tiết mục có sự tham gia của những nghệ sĩ, câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật và học sinh cũ của tác giả.
Liên hoan ra mắt sách lần thứ tư nối tiếp chuỗi hoạt động được tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung duy trì trong những năm gần đây. Năm 2023, bà giới thiệu tác phẩm thơ - ảnh song ngữ Việt - Anh "Theo dấu chân Đại tướng", gồm 110 bài thơ và hệ thống ảnh tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác phẩm từng được trưng bày trên 92 pano khổ lớn.
Năm 2024, tác giả ra mắt "Chuyện của chúng mình", "Tình thơ đối đáp", "Gia đình ta thân yêu" và trưng bày truyện tranh "Một thời không thể nào quên". Đến năm 2025, bà tiếp tục giới thiệu "Chuyện tình viên Phó sứ" bản song ngữ Việt - Pháp, tập thơ "Dặm ngắn, dặm dài" và tập tạp văn "Duyên cầm bút".
Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết đây là lần cuối bà tổ chức một chương trình ra mắt sách. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bà sẽ dừng viết.
"Khi nói đây là lần ra mắt sách cuối cùng, tôi muốn nói rằng mình sẽ không tiếp tục in ấn và tổ chức ra mắt sách nữa. Tôi vẫn sẽ viết trên Facebook hoặc viết bất cứ khi nào cảm xúc thôi thúc. Nói "không cầm bút nữa" chỉ là một cách nói hình tượng. Sau chặng đường này, tôi muốn dành thêm thời gian để cầm đàn và cầm cọ", nữ tác giả chia sẻ.
Từ kinh nghiệm hơn sáu thập kỷ làm nghề, bà cũng gửi lời nhắn tới những người viết trẻ: cần làm việc chăm chỉ, trung thực, không xuyên tạc sự thật và phải xác định rõ mình viết cho ai.
"Hãy viết giản dị, dễ hiểu, đừng quá sa vào việc chơi chữ hoặc thách đố người đọc. Khi làm nghề bằng thái độ nghiêm túc, biết trân trọng lịch sử, trân trọng cuộc sống, tác phẩm sẽ có cơ hội đến được với công chúng", tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung nói.