Một tài xế tại bang Colorado, Mỹ đã chứng minh khẩu hiệu "Built Ford Tough" không chỉ là chiêu bài quảng cáo khi ông sống sót thần kỳ chỉ với những vết thương nhẹ sau khi chiếc Ford F-150 của mình lao xuống vực sâu hơn 300 mét và tan nát hoàn toàn.
Theo thông báo trên trang Facebook của Đội Cứu hộ Núi Ouray, vụ việc xảy ra vào ngày 9/10 trên đoạn đường cao tốc Mỹ số 550 giữa mốc km 88 và 89, thuộc tuyến đường nổi tiếng "Million Dollar Highway".
Tuyến đường này mang đến cảnh quan ngoạn mục với những vách núi hùng vĩ, nhưng cũng đầy hiểm nguy bởi địa hình hẹp, nhiều khúc cua gấp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, toàn bộ đoạn đường không hề có lan can bảo vệ.
Chiếc xe bán tải Ford F-150 thế hệ thứ 12 đã lao xuống khe núi Uncompahgre và nằm lật ngược giữa dòng sông và được nhận diện qua biểu tượng bên hông duy nhất còn nguyên vẹn.
Tài xế là người duy nhất trên xe. Các đơn vị cứu hộ bao gồm Lực lượng Y tế Khẩn cấp Quận Ouray, Đội Cứu hỏa Tình nguyện Ouray và Đội Cứu hộ Núi Ouray đã phối hợp thực hiện chiến dịch cứu hộ bằng dây thừng kỹ thuật để đưa tài xế lên nơi an toàn.
Nhìn vào hình ảnh chiếc xe bị nghiền nát, không ai có thể tin rằng có người sống sót sau cú rơi kinh hoàng như vậy, huống chi chỉ với những chấn thương nhẹ. Phản ứng trên mạng xã hội cũng dồn dập với những bình luận kinh ngạc.
Nhiều người gọi đây là "phép màu", số khác đùa rằng tài xế nên mua vé số ngay lập tức. Thực tế, khả năng sống sót sau cú rơi 300 mét xuống vực đá không phải là con số zero, nhưng rõ ràng cũng chẳng cao hơn bao nhiêu.
Vụ việc một lần nữa khẳng định độ bền ấn tượng của dòng xe bán tải Ford F-150, đồng thời nhắc nhở người lái xe cần thận trọng trên những cung đường núi hiểm trở.