Tân Sơn (Phú Thọ): “Xẻ thịt” đất đồi dưới lớp vỏ bọc san hạ cốt nền tại xã Minh Đài

(CLO) Những ngày qua, tại xã Minh Đài (Tân Sơn, Phú Thọ), hàng vạn mét khối đất trồng cây lâu năm đã bị người dân ngang nhiên “xẻ thịt”, đổ thải xuống lòng sông. Điều đáng nói, tại thời điểm đó, các hộ gia đình vi phạm đều không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc san hạ cốt nền.
Thửa đất của hộ gia đình ông Hà Văn Đức sau khi khai thác trái phép để lại ta luy rất cao, một số lớn đất khai thác được lấp xuống lòng sông Bứa.

Thửa đất của hộ gia đình ông Hà Văn Đức sau khi khai thác trái phép để lại ta luy rất cao, một số lớn đất khai thác được lấp xuống lòng sông Bứa.

Ghi nhận thực tế tại điểm đồi của gia đình ông Hà Văn Đức và ông Xa Đức Minh, khu Vinh Quang, xã Minh Đài, hiện trạng để lại là một taluy đất nham nhở, cao hàng chục mét, nguy cơ lớn có thể gây sạt lở.

Cả hai vị trí này đều đã bị san hạ cốt nền với diện tích rất lớn và khối lượng đất dư thừa đã bị đổ trái phép xuống lòng sông Bứa ngay đối diện. Việc làm trái phép trên tạo nên những mặt bằng lấn ra ven sông, có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như trồng trọt, thậm chí là xây dựng công trình như những gì đã tồn tại lâu nay trên con sông này.

Thửa đất hộ gia đình ông Xa Đức Minh vẫn ngang nhiên khai thác và lấp lòng sông Bứa trái phép trước ống kính của phóng viên ngay sau khi làm việc với UBND xã Minh Đài.

Thửa đất hộ gia đình ông Xa Đức Minh vẫn ngang nhiên khai thác và lấp lòng sông Bứa trái phép trước ống kính của phóng viên ngay sau khi làm việc với UBND xã Minh Đài.

Ngày 19/5, làm việc với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Hà Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài cho biết: Đối với 2 vị trí mà phóng viên ghi nhận có trường hợp của ông Hà Văn Đức là có văn bản của UBND huyện Tân Sơn chấp thuận cho phép san hạ cốt nền và vận chuyển đất dư thừa nhưng đã hết hạn. Còn trường hợp của ông Xa Đức Minh thì không hề có giấy tờ, văn bản nào cho phép. 

Cụ thể, ngày 24/03/2021, UBND huyện Tân Sơn có văn bản số 335/UBND-TNMT về việc chấp thuận cho phép san hạ cốt nền và vận chuyển đất dư thừa của ông Hà Văn Đức tại khu Vinh Quang, xã Minh Đài.

Theo đó, ông Hà Văn Đức được phép san hạ cốt nền đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số: 251, tờ bản đồ số 31, diện tích san gạt trong thửa đất là 1.074 m2, đào sâu trung bình 6,0m, khối lượng đất 6.444 m3, vị trí đổ thải là thửa đất ở, đất vườn của ông Nguyễn Văn Hòa cách vị trí 500m. Thời gian san hạ cốt nền là 30 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận.

Tuy nhiên, những gì phóng viên ghi nhận lại khác hoàn toàn so với thực tế. Dễ dàng nhận thấy quy mô, diện tích, độ sâu của khu vực được phép san hạ cốt nền đã bị cơi nới, mở rộng hơn nhiều. Kéo theo đó là việc khối lượng đất dư thừa trong quá trình thực hiện lớn hơn dự tính, khiến vị trí đổ thải theo quy định không đủ tải.

Nghiêm trọng hơn, dù văn bản chấp thuận của hộ gia đình ông Hà Văn Đức đã hết hiệu lực từ ngày 24/04/2021. Nhưng nhiều ngày sau đó, ông Hà Văn Đức và nhóm người này vẫn thực hiện việc san gạt, hạ cốt nền và đổ thải trái phép.

Sau khi nhận được phản ảnh, ngày 07/05/2021, chính quyền UBND xã Minh Đài đã kiểm tra thực tế, lập biên bản kiểm tra hiện trạng. Theo đó, ghi nhận việc hộ ông Hà Văn Đức vẫn đang thực hiện việc san hạ cốt nền mặc dù văn bản chấp thuận đã hết hiệu lực là sai theo quy định.

UBND xã Minh Đài đã lập biên bản đối với hộ gia đình ông Hà Văn Đức.

UBND xã Minh Đài đã lập biên bản đối với hộ gia đình ông Hà Văn Đức.

Cụ thể, biên bản ghi nhận diện tích mặt bằng đã san gạt khoảng 1726 m2, vượt mức cho phép 652 m2, khối lượng đất khoảng 12082 m3, vượt 5638 m3. Về vị trí đổ thải sai quy định, diện tích đã bị đổ hơn 9000 m2, khối lượng khoảng 453,75 m3.

Mặc dù, hiện trạng để lại là một taluy đất rất cao và nguy hiểm, theo ước tính của phóng viên có thể cao trên 10m, tuy nhiên lại không được nhắc đến trong biên bản dù văn bản chấp thuận chỉ cho phép đào sâu trung bình 6m.

Cùng với đó, UBND xã Minh Đài đã có kết luận đình chỉ việc san hạ cốt nền đất trái phép của ông Hà Văn Đức ngay sau khi biên bản được lập. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó 1 ngày (08/05/2021), phóng viên ghi nhận: mọi hoạt động lại diễn ra một cách bình thường như chưa hề có sự can thiệp, tác động của chính quyền địa phương và báo chí. 

Mặc dù, trước và sau khi phóng viên làm việc với lãnh đạo UBND xã Minh Đài, hộ gia đình ông Xa Đức Minh vẫn hoạt động "bình thường", ngang nhiên san hạ cốt nền và đổ thải đất trái phép trước ống kính máy quay của phóng viên.

Câu hỏi đặt ra là: Có hay không việc chính quyền UBND xã Minh Đài đã cố tình làm ngơ cho sai phạm của người dân? Hay việc lập biên bản kiểm tra hiện trạng và yêu cầu đình chỉ của xã Minh Đài chỉ là có cho đủ quy trình, rồi để mặc nhiên cho sai phạm tiếp diễn?

Thiết nghĩ, chính quyền UBND huyện Tân Sơn và các cơ quan chuyên môn liên quan cần sớm vào cuộc thanh kiểm tra, xử lý những sai phạm (nếu có). Đồng thời, cần có giải pháp phù hợp quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và sự tôn nghiêm của pháp luật.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./ .

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: