X
Báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết: "Hạ Hòa (Phú Thọ): Lãnh đạo xã Minh Hạc “làm mờ” đi vết nứt công trình tiền tỉ theo cách lạ", nêu việc đường bê tông xi măng do Công ty CP Xây dựng và PTNT Vĩnh Phú thi công có nhiều vết nứt, nẻ, vết chân chim, thiếu bê tông, sử dụng sai nguyên, vật liệu... không đúng so với hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật theo như phản ánh của người dân địa phương.
Theo chủ đầu tư - UBND xã Minh Hạc, sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã đã đưa ra giải pháp khắc phục một trong những tình trạng trên: “Đối với các đoạn nứt đôi đường, chủ đầu tư có phương án khắc phục là sẽ xử lý những vết nứt bằng nhựa đường, coi như là một vết cắt”, đã tạo nên nhiều nghi vấn thêm về năng lực của cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu thi công, khi cách khắc phục đó được cho là “lạ”, không có trong các tiêu chuẩn của Việt Nam về thi công - kỹ thuật xây dựng đường bê tông xi măng.
Gần 1 tháng trôi qua, phóng viên đã quay trở lại dự án để “mục sở thị”. Nhận thấy mặc dù báo chí đã phản ánh, nhưng dự án tiền tỉ này vẫn “đâu vào đấy”, thậm chí xuất hiện nhiều hơn các dấu hiệu của việc xuống cấp nhanh chóng như: Thêm nhiều vết nứt, vết chân chim, vết vỡ vụn 2 bên đường... mặc dù con đường vẫn chưa đến quá trình nghiệm thu.
Nhiều đoạn mép đường bị vỡ vụn khiến người dân lo ngại về chất lượng thật sự của con đường này.
Để tìm hiểu thêm thông tin đa chiều, cũng như muốn làm rõ về trách nhiệm của của chủ đầu tư, dấu hiệu sai phạm của nhà thầu, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã trực tiếp đặt lịch làm việc theo đúng quy trình với UBND huyện Hạ Hòa.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài, báo Nhà báo và Công luận không nhận được phản hồi nào từ phía UBND huyện Hạ Hòa. Phóng viên đã nhiều lần cố gắng liên hệ, gọi điện cho ông Phùng Tuấn Hưng, Chánh Văn phòng UBND huyện, nhưng ông Hưng không bắt máy.
Tiếp theo đó, phóng viên cũng liên hệ đến ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhưng ông Dũng cũng không “tiện” làm việc với phóng viên dù chỉ là qua điện thoại: “Dạo này tôi bận tôi không có đăng ký lịch làm việc, tôi bận hết rồi”, sau đó vội vàng tắt máy.
Cho đến hiện tại, tất cả vẫn “im hơi lặng tiếng”, dù đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi khi bài viết “Hạ Hòa (Phú Thọ): Lãnh đạo xã Minh Hạc “làm mờ” đi vết nứt công trình tiền tỷ theo cách lạ” được báo Nhà báo và Công luận đăng tải, và cũng đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi báo chí đặt lịch làm việc tại huyện này.
Phải chăng chính quyền UBND huyện Hạ Hòa đang cố tình né tránh báo chí, những dấu hỏi về dự án tiền tỷ được dư luận đặt ra đến bao giờ mới có thể được trả lời?
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.