Chương trình do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt, các đơn vị văn hóa - nghệ thuật và cộng đồng dân cư phường Hoàn Kiếm tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm tái hiện không gian Tết cổ truyền của người Hà Nội, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là Lễ mở cửa ô tại di tích Ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa. Nghi lễ được tổ chức trang trọng từ sáng sớm, mở đầu cho hành trình rước lễ qua nhiều tuyến phố cổ.
Ngay sau Lễ mở cửa ô, đoàn rước khởi hành từ Ô Quan Chưởng, đi qua các tuyến phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và tiếp tục di chuyển qua các phố Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liệt, Hàng Bạc trước khi kết thúc tại di tích Đình Kim Ngân.
Dọc theo hành trình, đoàn rước thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách với các nghi thức truyền thống như rước lễ, dâng hương, tế Thành Hoàng và dựng cây nêu. Dù trời mưa rét, không khí vẫn vô cùng sôi động, trang nghiêm xen lẫn háo hức.
Một hình ảnh gây ấn tượng mạnh là sự xuất hiện của những chú ngựa trong nghi lễ rước hoa - loan báo tin xuân, do Câu lạc bộ Kỵ Xạ Việt Nam thực hiện. Tiếng vó ngựa vang lên giữa phố cổ, hòa cùng sắc màu lễ phục truyền thống, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính, vừa sống động, gợi nhắc không khí lễ hội xưa của kinh kỳ Thăng Long.
Theo ông Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình làng Việt, chương trình năm nay có gần 800 người đăng ký tham gia thông qua câu lạc bộ, trong đó phần lớn là các bạn trẻ và du khách yêu mến văn hóa truyền thống. “Việc nhiều bạn trẻ chủ động tham gia, khoác lên mình những bộ trang phục được phục dựng công phu cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại”, ông Bình chia sẻ.
Tại điểm kết là Đình Kim Ngân, các nghi thức dâng lễ, tế Thành Hoàng và dựng cây nêu được tổ chức trang nghiêm, khép lại hành trình rước lễ. Khi cây nêu được dựng lên cũng là lúc không khí đón xuân lan tỏa khắp không gian phố cổ, mang theo niềm tin, hy vọng và lời chúc bình an cho một năm mới Bính Ngọ an lành, hạnh phúc.
Dù thời tiết có mưa rét, “Tết Việt - Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026 vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người tham dự, khẳng định sức hút của các hoạt động văn hóa truyền thống và vai trò của phố cổ Hà Nội như một “di sản sống”, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong nhịp đón xuân rộn ràng.