Thảm họa tàu biển: Cuộc gọi cấp cứu tàu Sewol do một cậu bé?

Thảm họa tàu biển: Cuộc gọi cấp cứu tàu Sewol do một cậu bé?

(Congluan.vn)-Chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận cuộc gọi cứu nạn đầu tiên không phải từ thủy thủy đoàn mà do một cậu bé liên lạc đến dịch vụ khẩn cấp trên bờ.

Thân nhân chờ tin cứu hộ tàu Sewol trên bờ

Cậu bé đã gọi khẩn cấp với nội dung: "Hãy giúp chúng tôi, thuyền đang chìm". Phải mất 3 phút sau, thủy thủ đoàn mới chính thức phát lệnh báo động và cấp cứu. Hiện nay số phận của cậu bé này như thế nào vẫn chưa được xác định.

Hiện nay đã xác nhận được 128 người chết và 174 người mất tích chưa tìm thấy. Con số này có thể tăng cao hơn trong vài ngày tới khi đội cứu hộ đến căn-tin, nơi các hành khách đầu tiên biết tàu có sự cố. 

Hiện nay, các quan chức điều tra khẳng định thành viên thủy thủ đoàn phải chịu trách nhiệm tàu chìm. Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng giống như một vụ giết người.

Các thợ lặn tích cực tìm kiếm

Trước đó một ngày, các thợ lặn phải tạm dừng tìm kiếm vì dòng điện trên tàu còn khá mạnh.

  • Ngọc Ngân (Theo CNN và Yonhap)

Xem thêm

Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ, phi công thoát nạn

Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ, phi công thoát nạn

(CLO) Một chiếc tiêm kích F-16 Fighting Falcon thuộc Không đoàn Tiêm kích số 149 của Vệ binh Quốc gia Không quân bang Texas, Mỹ bị rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại miền bắc bang Michigan vào chiều 17/9.

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Cỡ chữ bài viết: