Tại các xã bãi ngang như Quảng Đại, Quảng Hùng, Quảng Vinh (Sầm Sơn)..., do tình hình thời tiết năm nay bất lợi, bão lớn nên gần 3 tháng vừa qua, nhiều tàu thuyền đánh bắt ven bờ của ngư dân địa phương đều neo bờ.
Theo các ngư dân, thời điểm này, thời tiết trên biển thường xuất hiện sóng to, gió lớn nên nhiều tàu cá công suất nhỏ không thể vươn khơi xa được, đành nằm bờ. Một số tàu thuyền vẫn vươn khơi bám biển dù thời tiết biển động.
Biển động, nhất là sau ảnh hưởng của siêu bão Noru, lượng đánh bắt giảm sút đi rất nhiều. Nhiều ngư dân cho biết, trong 3 tháng trở lại, họ phải bù lỗ bởi số lượng hải sản đánh bắt ngày càng ít dần.
Thành quả sau 1 đêm của ngư dân là vài yến cá nhỏ, chủ yếu là cá cơm và moi biển.
Chỉ một vài thuyền mới đánh bắt được loài cá nanh.
Không có cá lớn, ngư dân đành phải nhặt nhạnh những loài cá có thể ăn được.
Hải sản sau khi gỡ khỏi lưới ngư dân đem rửa sạch bằng nước biển trước khi bán ra thị trường.
Chợ hải sản được họp ngay trên bãi biển.
Ngoài các tiểu thương, nhiều người dân cũng đã dành thời gian xuống tại bến để mua hải sản tươi về thưởng thức.
Trở về sau đêm đánh bắt cá trên biển, ông Trương Đình Toàn (53 tuổi) cho biết: “Ra khơi từ 6 giờ tối ngày hôm trước, đến 6 giờ sáng ngày hôm sau tàu mới cập bờ. Từ tháng 7 âm lịch đến nay, ngư dân chúng tôi liên tục gặp khó khăn khi biển động, hải sản đánh bắt gần bờ ngày càng ít đi trong khi xăng dầu liên tục tăng".
Tại các xã bãi ngang ven biển, tàu đánh bắt chủ yếu là tàu công suất nhỏ (dưới 20CV) nên ngư dân chỉ dám đánh bắt gần bờ. Điều này khiến số lượng đánh bắt giảm sút đáng kể.
Chị Hoa - tiểu thương thu mua hải sản cho biết: “Năm nay đánh bắt khó khăn, ngư dân họ cũng chán nản. Hải sản khan hiếm nên giá thành càng đắt đỏ hơn…”
Quyết tâm bám biển, ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi, với ước mong “rồi cá bạc lại đầy khoang”.
Bài và ảnh: Nguyễn Linh