Sáng 4/9, Học viện Quân y tổ chức tiếp nhận 141 học viên Bác sĩ y khoa hệ quân sự Khóa 60. Trong khóa này có 12 học viên đạt điểm xét tuyển 30/30. Học viên có điểm cao nhất là Khương Huy Vĩnh San (phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) với 30/30 điểm (điểm chưa ưu tiên là 29,75, gồm Toán 10; Hóa 10 và Vật lý 9,75).
Cựu học sinh trường THPT Lê Văn Hưu còn đạt giải Nhì học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 cấp tỉnh, đạt 164 điểm tại kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng (Q-Đ-A) và sở hữu học bạ có nhiều môn đạt điểm 10,0 tuyệt đối.
Tự tập tại nhà từ năm lớp 9 để sở hữu body 6 múi
Đến làm thủ tục nhập học, Vĩnh San gây chú ý bởi vóc dáng rắn rỏi. Nam sinh cho biết gia đình không có ai theo ngành Y hay công tác trong Quân đội. Em chọn Học viện Quân y vì đây là trung tâm đào tạo chất lượng tốt, đúng đam mê ngành Y và môi trường kỷ luật quân đội sẽ giúp ích cho cả trình độ chuyên môn lẫn tác phong đạo đức.
Dù sở hữu thành tích ấn tượng, Vĩnh San khiêm tốn nhận mình không quá thông minh hay xuất sắc mà phải bù đắp bằng sự chăm chỉ.
"Em không học thêm bên ngoài mà chỉ theo sát lộ trình của 3 thầy giáo bộ môn trên lớp. Nhờ sự tận tâm của thầy cô và tâm lý trao đổi thoải mái như bạn bè, em tiến bộ bằng cách kiên trì làm nhiều đề thi", Vĩnh San chia sẻ.
Về điểm học bạ, San cho biết ở các môn không nằm trong tổ hợp xét tuyển, thầy cô không ép buộc mà tạo điều kiện hỗ trợ. Nhờ ngoan ngoãn, chăm chỉ học và làm đầy đủ các bài kiểm tra cũ nên em đạt điểm số cao.
Bên cạnh học tập, Vĩnh San gây chú ý với hành trình lột xác về ngoại hình. Nam sinh kể từ năm lớp 9 (khoảng hơn 4 năm trước), khi nhìn vào gương thấy bản thân quá gầy và nhỏ con nên cảm thấy tự ti. Lúc đó em chỉ nặng 56 kg.
Không có thời gian đến phòng gym, San tìm hiểu bộ môn thể thao đường phố (calisthenics) để tự tập tại nhà.
"Mỗi ngày đi học về khoảng 17 giờ 30, tôi dành 1,5 tiếng để tập đến 19 giờ. Ở lớp không có bạn nào theo bộ môn này mà thường chơi đá bóng. Hiện tôi đã tăng lên hơn 71 kg và có một số múi", nam sinh này kể.
Theo tân thủ khoa, việc tập luyện giúp em giảm căng thẳng rất tốt, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật và sự kiên trì để áp dụng vào việc học.
Đảm bảo ăn, ở, quân trang ngay từ ngày đầu
Tại buổi đón tân học viên, Đại tá, GS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Quân y, chúc mừng 141 tân học viên hệ quân sự Khóa 60. Ông khẳng định việc trúng tuyển là kết quả của 12 năm nỗ lực, là niềm tự hào của học viên và gia đình.
Đại tá Nguyễn Duy Bắc cho biết, năm 2026, khối trường quân đội có thêm kỳ thi đánh giá năng lực riêng (Q-Đ-A) và nhiều tân học viên đã trúng tuyển nhờ phương thức này.
Sau khi hoàn tất thủ tục, học viên chính thức trở thành quân nhân và được Quân đội bảo đảm toàn bộ từ ăn, ở, quân trang đến điều kiện học tập. Nhà trường đã chuẩn bị chỗ ở và tổ chức bữa ăn ngay từ ngày đầu, giúp phụ huynh yên tâm. Lãnh đạo nhà trường cũng yêu cầu các bộ phận tiếp nhận làm việc khoa học, đối chiếu kỹ giấy tờ gốc và kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót về thông tin đăng ký hay đối tượng ưu tiên.
Sau khi nhập học, các học viên sẽ được khám sức khỏe, giới thiệu lịch sử truyền thống, quy chế đào tạo, quy định quản lý, tham quan thư viện, phòng đọc và nhà truyền thống. Học viện cũng tổ chức các hoạt động giao lưu theo quê quán, văn hóa, thể thao và tham quan, làm Lễ hứa quyết tâm tại K9 - Đá Chông (Sơn Tây, Hà Nội).
Sau khoảng 6,5 năm đào tạo, nhà trường dự kiến tổ chức hoạt động báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 5/9, các tân học viên sẽ tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Không khí sôi nổi trong ngày tiếp nhận tân học viên tại Học viện Quân y được phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận: