Chiếc nhẫn vàng khắc hình trái tim được tìm thấy ở cánh đồng. (Nguồn: Robin Potter).
Robin Potter, 50 tuổi, đã tìm thấy chiếc nhẫn 400 năm tuổi trong cánh đồng của một nông dân gần nhà ông ở Argyll and Bute và hiện đang chờ xem liệu đồ trang sức quý hiếm này có được Bảo tàng Quốc gia Scotland tuyên bố công nhận hay không.
Những chiếc nhẫn vàng có khắc chữ được cho là biểu tượng của tình yêu trong khoảng thế kỷ XVI - thế kỷ XVIII.
Mặt trong của chiếc nhẫn sẽ được khắc một bài thơ ngắn, chỉ dành cho hai người yêu nhau. Từ “trái tim” cũng đã được thay thế bằng hai biểu tượng trái tim chồng lên nhau.
Người săn kho báu nghiệp dư, ông Potter, đến từ thị trấn Helensburgh, thuộc Argyll and Bute, tin rằng chiếc nhẫn vàng nhỏ bé có thể đã bị vứt bỏ sau khi một cặp tình nhân “say đắm hoặc mất hứng”.
Ông cho biết việc tìm thấy chiếc nhẫn vàng khiến cho tất cả những thứ "rác rưởi" mà ông tìm thấy khi dùng máy phát hiện kim loại trong 4 năm qua đều là xứng đáng.
“Khi tôi tìm thấy nó, tôi đã rất hạnh phúc, tôi đã khóc. Nó thực sự là định nghĩa của vẻ đẹp, và nó là miếng vàng đầu tiên mà tôi tìm thấy kể từ khi tôi bắt đầu theo nghề phát hiện kim loại khoảng 4 năm trước. Khi bạn tìm thấy thứ gì đó như thế này, bạn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ sốc đến vui sướng”, ông Potter nói
Trước khi dò tìm trên bất kỳ cánh đồng nào, tôi thường kiểm tra với chủ sở hữu mảnh đất rằng khu vực nào tôi có thể dò tìm để tôi không làm phiền động vật khi chúng đang được chăn thả hoặc đẻ.
Vì vậy, cánh đồng đó trống rỗng vào ngày tôi tìm được chiếc nhẫn 400 tuổi này. Nó rất nhỏ với đường kính 15mm và là chiếc nhẫn của phụ nữ hoặc của con gái.
Ông Potter được yêu cầu hợp pháp để báo cáo chiếc nhẫn mà ông đã tìm thấy vào tháng 6. (Nguồn: Robin Potter).
Ông Potter nói thêm: “Thành thật mà nói, không thể nói nó đã bị mất như thế nào. Nó có thể bị rơi ra khỏi tay chủ nhân vào một ngày lạnh giá, nó có thể bị ném sau khi giận dỗi người yêu hoặc nó có thể chìm trong \'nhiệt huyết của đam mê\', ai mà biết được".
Ngoài ra còn có dấu vết của men lam trong hoa văn đan chéo khiến nó trở nên hiếm hơn.
Ông Potter buộc phải báo cáo chiếc nhẫn mà ông tìm thấy vào tháng 6 vừa qua cho Treasure Trove Scotland, vì nó đã hơn 300 năm tuổi.
Nó sẽ được trả lại cho ông nếu nó không được bảo tàng yêu cầu bồi thường và ông dự định bán nó và chia lợi nhuận với chủ đất của trang trại ở Helensburgh nơi ông tìm thấy nó.
Thước đo kích thước của chiếc nhẫn. (Nguồn: Robin Potter).
Kể lại về ngày phát hiện ra kho báu, ông nói: “Ngày hôm đó bắt đầu khá bình thường. Tôi đã đào được một số tín hiệu nhưng chỉ là các mẩu sắt và sau đó đến tín hiệu thứ năm, tôi định sẽ không đào nó vì tín hiệu không mạnh lắm nhưng dù sao thì tôi vẫn tiếp tục. Tôi bắt đầu bới đất ra và nó ở đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của chiếc nhẫn nhưng tôi biết ngay đó là vàng.
Việc dò tìm kim loại có những mặt hạn chế và nhược điểm của nó, điểm trừ lớn nhất là những vật rác như lon thiếc và vòng kéo sẽ là thứ mà bạn thường xuyên tìm thấy.