(CLO) Mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, hàng nghìn người dân từ khắp nơi lại đổ về chùa Bà Thiên Hậu cầu an, may mắn cho gia đình trong năm mới.
Ngày 5/2 (Rằm tháng Giêng), hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực phố người Hoa (quận 5, TP HCM) để viếng chùa Bà Thiên Hậu (đường Nguyễn Trãi) để cầu bình an, may mắn trong năm mới.
Chùa Bà Thiên Hậu (còn được gọi là chùa Bà Chợ Lớn) là ngôi chùa đã có lịch sử hơn 200 năm. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất được người Hoa xây dựng ở khu vực Chợ Lớn.
Ngoài tục lệ ăn chay trong ngày Rằm tháng Giêng, thả chim phóng sinh cũng là cách người dân thực hiện mong muốn tích nhiều phước lành trong năm mới. Ngay từ khu vực chùa, nhiều lồng chim được bày bán để người dân mua chim phóng sinh.
Bên trong khuôn viên chùa, khung cảnh mua bán nhang vòng kèm lá bùa cầu nguyện cũng diễn ra tấp nập.
Vòng nhang, sau khi đã được khách mua và thắp sẽ được nhân viên chùa treo lên trần, như một cách chuyển lời cầu nguyện đến thần linh trên trời. Hàng trăm bó nhang vòng được treo lên khiến không khí trong chùa luôn nghi ngút khói.
Ngoài ra, người dân còn cắm nhiều nhang cây lên các lư hương để cầu nguyện. Nhà chùa bố trí 6 lư hương lớn ở khu vực sân trung tâm, nhưng các lư hương này luôn trong tình trạng quá tải vì mỗi người thường cắm cả một bó nhang.
Trong dòng người đông đúc, chị Ngọc Quyên (35 tuổi, ngụ quận 6) cầm nhang vòng và đèn thành tâm khấn bái. Chị tâm sự suốt nhiều năm qua, cứ Tết Nguyên tiêu là chị lại đến đây để cầu mong bình an. "Mong người người nhà nhà đều mạnh khoẻ, bình an", chị Quyên chia sẻ.
Với niềm tin cầu tình duyên, nhiều nam thanh nữ tú cũng đã chọn nơi đây để gửi gắm những tâm tư cùng hy vọng “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi“.
Trước tượng Bà Thiên Hậu, người dân chen nhau đứng, ngồi, quỳ cầu nguyện. Có người đến cầu lộc, cầu duyên, cầu tài, cũng có người cầu bình an, cho năm mới được an nhiên bên gia đình. Vì thế lư hương lúc nào cũng nghi ngút khói nhang.
Trong khuôn viên chùa còn có một khu vực được treo dày đặc những tờ giấy màu hồng, ghi tên người cùng với số tiền công đức mà họ cúng dường.
Bà Hà Ngọc Anh (70 tuổi, quận 5) cho biết, cứ mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, bà lại đến đây cầu mong bình an cho gia đình và mọi người. "Tôi không nhớ mình đến chùa này bao nhiêu cái Tết Nguyên Tiêu rồi, chỉ biết là từ rất lâu. Dù làm gì, đi đâu, cứ ngày này là tôi phải đến đây như một thói quen, thông lệ không bỏ được", cụ bà nói.
(CLO) Một hố sụt sâu gần 5m bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà dân tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị), lực lượng chức năng đã cảnh báo người dân hạn chế đến gần và lên phương án xử lý.
(CLO) Bão số 3 và hoàn lưu của bão gây mưa lũ, sạt lở đất và để lại hậu quả nặng nề ở nhiều địa phương phía Bắc. Chính trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại ngời sáng, cả đất nước hướng về đồng bào chịu thiệt hại, biến đau thương thành sức mạnh.
(CLO) Nhằm giảm bớt khó khăn cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3, Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV tới đây, sẽ thảo luận và xem xét về chính sách hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX năm học 2024-2025.
(CLO) Một đối tượng giả danh Công an đe dọa nếu bà C. không gửi tiền vào tài khoản sẽ bị bắt giữ. Sau đó, bà C. đã đi rút số tiền 800 triệu đồng của mình để gửi vào số tài khoản trên. Sợ bị lừa nên bà C. đã đến Công an trình báo vụ việc.