Giữa cái nắng tháng Bảy trên mảnh đất lửa Quảng Trị, những bước chân của các cựu TNXP chậm rãi tiến vào các nghĩa trang liệt sĩ. Trên ngực áo họ vẫn lấp lánh những tấm huy chương, còn trong ánh mắt là sự xúc động khi trở lại nơi đồng đội đã mãi mãi nằm xuống.
Những nén hương được thành kính dâng lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong Thọ Lộc - nơi yên nghỉ của hơn 500 liệt sĩ TNXP; Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Ninh với hơn 350 phần mộ liệt sĩ; Nghĩa trang Liệt sĩ Cục Công trình - nơi an nghỉ của hơn 600 liệt sĩ, tử sĩ. Đoàn cũng đến dâng hương tại Di tích quốc gia Bến phà II Long Đại và Khu di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô - những địa danh đã đi vào lịch sử với sự hy sinh anh dũng của lực lượng TNXP trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Trong không gian linh thiêng, từng vòng hoa được kính cẩn đặt trước tượng đài, từng phút mặc niệm như nối dài mạch ký ức về một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Đó không chỉ là nghi lễ tưởng niệm mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, không để những hy sinh ấy bị lãng quên.
Đồng chí Thân Đức Nam, Anh hùng Lao động, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cho biết, mỗi dịp tháng Bảy, Trung ương Hội đều tổ chức các hoạt động về nguồn để tri ân những người đã ngã xuống và chăm lo đời sống hội viên cựu TNXP còn nhiều khó khăn.
"Đối với lực lượng cựu Thanh niên xung phong, tri ân đồng đội đã hy sinh không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Mỗi chuyến về nguồn giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, đồng thời tiếp thêm động lực để Hội tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu TNXP trên cả nước. Chúng tôi mong muốn những hoạt động nghĩa tình này sẽ góp phần lan tỏa truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa", đồng chí Thân Đức Nam chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động tưởng niệm, chương trình còn mang theo nhiều nghĩa cử thiết thực dành cho những người từng cống hiến tuổi trẻ nơi chiến trường.
Trong dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tổng cộng 600 suất quà cho các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Riêng Trung ương Hội trao 160 suất quà, tổng trị giá 80 triệu đồng.
Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 500 cựu TNXP và hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà nhân ái dành cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp những người từng cống hiến tuổi xuân cho đất nước có cuộc sống ổn định hơn.
Cầm trên tay phần quà nghĩa tình, bà Nguyễn Thị Hòa, cựu TNXP ở Quảng Trị không giấu được xúc động.
"Món quà hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm rất sâu nặng. Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là vẫn luôn được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và các tổ chức xã hội quan tâm, ghi nhớ những năm tháng cống hiến của lực lượng Thanh niên xung phong. Đây là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục sống vui, sống khỏe và giáo dục con cháu về truyền thống cách mạng", bà Hòa chia sẻ.
Những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần, những suất quà được trao tận tay cùng chương trình khám sức khỏe miễn phí đã khiến hành trình tri ân năm nay thêm ý nghĩa. Đó không chỉ là sự sẻ chia với những cựu TNXP tuổi đã cao, sức đã yếu, mà còn thể hiện sự trân trọng của các thế hệ hôm nay đối với những con người đã góp phần làm nên những tuyến đường huyền thoại, những chiến công vẻ vang của dân tộc.
Khép lại hành trình về nguồn trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng, những nén hương vẫn còn nghi ngút giữa các nghĩa trang liệt sĩ. Hành trình ấy không chỉ nối dài ký ức về một thời hoa lửa mà còn khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, để sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ và lực lượng Thanh niên xung phong mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, biết ơn.