Trung ương Hội Cựu TNXP tặng quà thân nhân 16 Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Bến phà II Long Đại

(CLO) Sáng 19/9, trong khuôn khổ Lễ khánh thành Công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9/1972) tại Bến phà II Long Đại (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), đoàn công tác Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam do đồng chí Thân Đức Nam – Anh hùng Lao động, Ủy viên BCH Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam dẫn đầu đã tổ chức dâng hương tưởng niệm và trao quà tri ân các gia đình liệt sĩ.

Tại Nhà bia tưởng niệm trong khu di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại, đồng chí Thân Đức Nam cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng trước sự hy sinh anh dũng của 16 TNXP tại Bến phà II Long Đại tháng 9/1972. Đồng chí khẳng định, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ mãi là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

gen-h-z7027409553604_6978a219144c1c903fc196bdb1bf990b.jpg
Đồng chí Thân Đức Nam dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm của khu di tích lịch sử “Bến phà II Long Đại – Nơi hy sinh của 16 TNXP tháng 9/1972” xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Nhân dịp này, đồng chí Thân Đức Nam, thay mặt Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã trao tặng 16 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng (tổng 80 triệu đồng) tới thân nhân 16 Anh hùng liệt sĩ TNXP hy sinh tại Bến phà II Long Đại. Hoạt động ý nghĩa này là sự tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình cảm, trách nhiệm của Hội đối với các gia đình có công với cách mạng.

Trao quà cho thân nhân 16 Anh hùng liệt sĩ TNXP hy sinh tại Bến phà II Long Đại, đồng chí Thân Đức Nam gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe đến các gia đình liệt sĩ, đồng thời xúc động nhấn mạnh: “Sự hy sinh của các anh, các chị ở tuổi đời còn rất trẻ đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi khắc ghi công lao to lớn ấy. Những suất quà hôm nay tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc của Hội Cựu TNXP Việt Nam, thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, đồng thời mong muốn được chia sẻ, động viên tinh thần và tiếp thêm nghị lực cho thân nhân các liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nuôi dạy con cháu noi gương cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

gen-h-z7027405885972_badd004c5be97d7b08b78725ddf6fcfb.jpg
Đồng chí Thân Đức Nam – Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang trao quà tri ân đến thân nhân 16 Anh hùng liệt sĩ TNXP hy sinh tại Bến phà II Long Đại.

Đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ, anh Nguyễn Hữu Lực, quê quán xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên (cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Thị Liên) đã bày tỏ niềm xúc động và lời cảm ơn chân thành trước tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và cá nhân đồng chí Thân Đức Nam.

Anh Lực xúc động chia sẻ: “Những phần quà và sự động viên kịp thời này không chỉ giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống thường ngày mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, để chúng tôi thêm vững tin, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tự hào về sự hy sinh cao cả của cha anh, từ đó giáo dục con cháu hôm nay biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa truyền thống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.

Việc trao quà tri ân ngay tại không gian thiêng liêng của Di tích lịch sử Bến Phà II Long Đại thêm một lần nữa nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng mà các thế hệ TNXP đã để lại.

Bến phà Long Đại (xã Trường Ninh, Quảng Trị) từng là trọng điểm ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ, nơi nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam. Dưới mưa bom bão đạn, các lực lượng TNXP, công binh, dân quân kiên cường bám trụ, giữ vững mạch máu giao thông huyết mạch. Bi tráng nhất là sự hy sinh của 16 TNXP Đại đội C130 (quê Thái Bình, nay là Hưng Yên) trong các trận bom tháng 9/1972, trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Để tri ân, năm 2012 Nhà bia tưởng niệm được xây dựng, đến 2016 di tích được công nhận cấp tỉnh. Tuy nhiên, qua thời gian một số hạng mục xuống cấp, chưa tương xứng với ý nghĩa lịch sử. Trước yêu cầu bảo tồn và tôn tạo, với sự tham mưu của Tỉnh Đoàn Quảng Trị và sự đồng hành của Tập đoàn T&T cùng các đơn vị tài trợ, dự án nâng cấp khu tưởng niệm đã được triển khai bằng nguồn xã hội hóa, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Công trình nổi bật với Đài tưởng niệm hình bó lúa 16 bông cao 16m, Nhà khánh tiết - tư liệu, nhà chờ, bến thuyền, cổng chính, sân hành lễ, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật hiện đại và không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số. Quần thể di tích khang trang, hài hòa vừa thể hiện lòng tri ân sâu nặng, vừa trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: