(NB&CL) “Làm sao cho Nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ… Xã hội ngày càng tiến bộ, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt…”- đó là những niềm trăn trở khôn nguôi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, LADODA mang đến chương trình cộng đồng “Đeo túi tự hào, vi vu Quốc khánh”, dành tặng 2.000 chiếc túi canvas in hình quốc kỳ cho người dân, với kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.
Từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Nam A Bank tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Tại triển lãm, Nam A Bank để lại dấu ấn đặc biệt về công nghệ, sản phẩm và dịch vụ, góp phần phát triển ngành ngân hàng Việt Nam.
(NB&CL) 80 năm kể từ ngày giành độc lập, nền kinh tế Việt Nam đã đi một hành trình đặc biệt: từ nền kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc, qua những năm tháng gian khổ thời chiến và thời kỳ bao cấp, đến giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc Đổi mới và hội nhập. Mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn sâu đậm về mô hình quản lý, tư duy phát triển và lựa chọn con đường đi lên.
(CLO) Giữa không khí tháng Tám mùa Thu lịch sử, khi cả nước hân hoan kỷ niệm ngày Độc lập 2/9, những ký ức từ Trường Sơn huyền thoại lại vọng về. Trong dòng hồi ức ấy, có câu chuyện của những người lính quân bưu từng vượt qua “mưa bom bão đạn”, từng hít hơi đất để níu giữ sự sống, để hôm nay được sống trong hòa bình, ngẩng cao đầu hiên ngang giữa bầu trời hoà bình.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, khẳng định những giá trị trường tồn của cách mạng, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
(CLO) Kể từ mùa Thu lịch sử 1945, dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những chiến thắng vĩ đại, bảo vệ trọn vẹn nền độc lập, thống nhất Đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
(CLO) Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngọn đuốc thiêng sẽ được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát – người phi công huyền thoại từng bắn rơi 6 máy bay Mỹ, để thắp lên đài lửa. Nghi lễ mở màn này chính là biểu tượng truyền tiếp ngọn lửa bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.
(CLO) Trong tiếng nhạc quân hành rộn ràng, những đội hình diễu binh, diễu hành hùng tráng tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, cả dân tộc như sống lại khoảnh khắc mùa thu năm 1945 – ngày độc lập được khai sinh. 80 năm qua, Việt Nam đã đi một chặng đường dài để có được thế và lực hôm nay. Giữa khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc dâng trào, mỗi người Việt đều muốn cất lên lời tri ân và tự hứa sẽ góp sức mình để đất nước mãi tươi đẹp, vươn mình mạnh mẽ trên con đường phồn vinh, thịnh vượng.
(CLO) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị to lớn đã được tạo nên từ bàn tay và trái tim của hàng vạn con người. Góp sức trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Sơn cùng anh trai đã đồng hành với người cha của mình tham gia vào công tác xây dựng Lăng Bác.
(CLO) Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, khu trưng bày của Bộ Quốc phòng gây ấn tượng mạnh khi vừa truyền tải giá trị lịch sử, kết hợp hiện đại – sáng tạo, vừa lan tỏa niềm tự hào và tình cảm gắn bó quân – dân.
(NB&CL) Hơn 95 mùa xuân kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đều là một cột mốc lịch sử trọng đại, ghi dấu những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm sâu sắc của cách mạng Việt Nam.
(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.
(CLO) Liệt sĩ Trần Quang Pha hy sinh tại chiến trường K khi mới 23 tuổi, để lại người mẹ nay đã 105 tuổi mòn mỏi nhớ con suốt gần nửa thế kỷ. Giữa tháng Bảy tri ân, căn nhà nhỏ ở xã Hát Môn lặng đi khi tấm di ảnh phục dựng được trao tận tay. Ôm chặt bức ảnh vào lòng, người mẹ già rưng rưng nước mắt...
(CLO) 81 năm trước (19/8/1945 - 19/8/2026), chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8/1945, toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhất tề nổi dậy vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa. Sự đồng lòng ấy đã làm nên kì tích lịch sử: giành chính quyền trên phạm vi cả nước, chấm dứt sự thống trị gần trăm năm của thực dân và hàng nghìn năm của phong kiến, thiết lập nền dân chủ cộng hoà.
(NB&CL) Trong rất nhiều những yếu tố làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám, chớp thời cơ và vận dụng đúng thời cơ được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc chớp thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám đã được nâng tầm và trở thành nghệ thuật cách mạng. Nhờ nắm bắt được thời cơ ngàn năm có một mà sức mạnh của nhân dân ta đã được nhân lên gấp bội, tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước chỉ trong thời gian ngắn.
(NB&CL) Đó là nhìn nhận của ông Nguyễn Khang, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội (Ủy ban khởi nghĩa). Cũng bởi: “Phong trào cứu quốc những ngày tháng Tám đã lên cao tới mức không thể tưởng tượng được và người Hà Nội ai cũng xem mình là Việt Minh” mà những ngày tháng 8 cách đây 81 năm, nhân dân Hà Nội đã hưởng ứng Mệnh lệnh khởi nghĩa với không khí sôi sục để rồi làm nên cuộc khởi nghĩa thành công rực rỡ, mở đường cho cả nước theo gương Hà Nội tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.
(CLO) Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 trở nên rộn ràng tại nhiều tuyến phố, điểm vui chơi ở Hà Nội. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ, đông đảo người dân, du khách tìm đến vui chơi, tham quan, hòa chung không khí ngày lễ Độc lập.
(NB&CL) Đó là lời khẳng định trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945 của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Chính phủ đầu tiên của nhân dân Việt Nam dưới chế độ dân chủ cộng hòa. “Toàn thể quốc dân hãy khép chặt hàng ngũ, đứng dưới lá quốc kỳ, làm hậu thuẫn cho Chính phủ lâm thời đặng nắm chắc tự do độc lập, cải tạo Tổ quốc bấy nhiêu lâu đã bị bọn giặc cướp nước tàn phá”- là một trong những thông điệp chủ đạo trong bản Tuyên cáo.