Về Ấp Bắc tri ân các thương binh liệt sĩ

(CLO) Giữa ngày hè tháng 7 chói chang, các cơ quan đoàn thể của phường 15 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã về Ấp Bắc - một địa danh đã diễn ra trận đánh vang dội được cả nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới biết đến để tri ân các thương binh, liệt sĩ.
Đoàn đại biểu phường 15 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) dưới tượng đồng 3 chiến sĩ gang thép: Người cầm súng, người cầm thủ pháo hiên ngang đứng trên xe tăng địch.

Đoàn đại biểu phường 15 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) dưới tượng đồng 3 chiến sĩ gang thép: Người cầm súng, người cầm thủ pháo hiên ngang đứng trên xe tăng địch.

Tại khu di tích Ấp Bắc (xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang), các cơ quan đoàn thể phường 15 đã làm lễ tri ân tại khu mộ 3 chiến sĩ gang thép, đồng thời ôn lại lịch sử Chiến thắng Ấp Bắc - một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Tiền Giang và dân tộc ta. Qua đó để thấy được ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân.

Đó là ngày 02/01/1963, với 200 tay súng, quân và dân Ấp Bắc đã đánh bại hơn 2.000 quân địch có máy bay, xe tăng, tàu chiến yểm trợ và cố vấn Mỹ chỉ huy, đã bẻ gãy 2 chiến thuật tân kỳ mà Mỹ áp dụng trong chiến tranh đặc biệt là "trực thăng vận" và "thiết xa vận" báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm cùng chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. 

Cách trung tâm TP.Mỹ Tho khoảng 21km về hướng Tây, khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc là một quần thể kiến trúc nằm trong khuôn viên gần 3ha bao gồm: nhà trưng bày, khu tái hiện hoạt động của quân và dân Ấp Bắc trong chiến đấu, tượng đồng 3 chiến sĩ gang thép, khu trưng bày những chiến lợi phẩm sau trận đánh: xe bọc thép, máy bay lên thẳng, pháo 105 ly; khu mộ 3 chiến sĩ gang thép: Nguyễn Văn Đừng, Đỗ Văn Trạch và Hùng (không rõ họ) và khu vườn mô hình tái hiện cảnh sinh hoạt của các chiến sĩ trong thời gian tham gia hoạt động tại Ấp Bắc… Di tích lịch sử Ấp Bắc đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1993.

Đoàn làm lễ tri ân tại khu mộ 3 chiến sĩ gang thép

Đoàn làm lễ tri ân tại khu mộ 3 chiến sĩ gang thép

Nhân chuyến về nguồn tri ân các thương binh, liệt sĩ, các cơ quan đoàn thể phường 15 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cũng đã có cuộc hội ngộ, giao lưu và tặng các phần quà cho các cựu tù cách mạng tại xã Mỹ Phong. Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và tặng xe lăn cho người bị khuyết tật tại xã cù lao Phú Tân (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).

Đoàn về nguồn phường 15, quận Phú Nhuận, đã có một buổi giao lưu ấm áp, đầy ý nghĩa với các cựu tù cách mang ở xã Mỹ Phong (TP.Mỹ Tho)

Đoàn về nguồn phường 15, quận Phú Nhuận, đã có một buổi giao lưu ấm áp, đầy ý nghĩa với các cựu tù cách mang ở xã Mỹ Phong (TP.Mỹ Tho)

Dẫn đầu đoàn về nguồn thăm di tích Chiến thắng Ấp Bắc, bà Trương Kim Thịnh Phát - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ phường 15 cho rằng, tri ân những người hy sinh vì nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội của người dân Việt Nam. Được đặt chân lên mãnh đất anh hùng này, trong khối óc, trái tim của mỗi người như trỗi dậy những ký ức hào hùng, những truyền thống bất khuất của dân tộc và cả những mất mát, hy sinh trong cuộc chiến tranh cứu nước, giải phóng dân tộc. Lòng tự hào, biết ơn xen lẫn những cảm xúc bồi hồi khi tưởng nhớ bao lớp ông, cha đã ngã xuống vì màu cờ cách mạng, màu xanh quê hương, vì độc lập, tự do, hạnh phúc…

Ngọc Ảnh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: