Chương trình diễn ra tại rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội, giới thiệu tới công chúng ba tác phẩm điện ảnh tiêu biểu về đề tài chiến tranh, lực lượng vũ trang và người có công với cách mạng.
Mở đầu chương trình, ngày 27/7, khán giả được thưởng thức bộ phim "Ngọn lửa Thành Đồng" do Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất, biên kịch Phan Vũ, đạo diễn Hoàng Lê, với sự tham gia của các diễn viên Duy Anh, Thùy Liên, Nguyễn Thống, Tâm Phan. Bộ phim khắc họa hình tượng liệt sĩ nhỏ tuổi Lê Văn Tám và từng giành giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI.
Ngày 28/7, chương trình tiếp tục giới thiệu bộ phim "Cho đến bao giờ" do Xí nghiệp phim Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất, đạo diễn Huy Thành thực hiện.
Phim kể câu chuyện cảm động của hai chiến sĩ biệt động Tho và Năm Cứ - những người vì yêu cầu bí mật của hoạt động cách mạng mà phải che mặt trong mọi lần gặp gỡ, đến mức yêu nhau mà chưa từng nhìn rõ mặt người kia. Ngày cưới đã được tổ chức chấp thuận nhưng chưa kịp diễn ra thì Tho hy sinh trong một trận đánh vào nội thành mùa xuân 1968. Chỉ đến khi bế người đồng đội trên tay, Năm Cứ mới nhận ra đó chính là Tho - người yêu của mình.
Khép lại chương trình, ngày 29/7, khán giả sẽ được xem phim "Người sót lại của rừng cười" do Xí nghiệp Phim truyện Việt Nam - Hãng phim truyện I sản xuất, dưới sự đạo diễn của Tất Bình và Trần Phương.
Lấy bối cảnh đại ngàn Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bộ phim tái hiện cuộc sống nơi tiền tuyến qua hình ảnh bốn nữ chiến sĩ trẻ ngày đêm trông coi kho quân nhu. Họ đều mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín - chứng hysteria, một dạng rối loạn thần kinh do căng thẳng chiến tranh kéo dài gây ra.
Riêng Thảo, cô gái trẻ trung, nhạy cảm, là người duy nhất trong nhóm không mắc bệnh, song điều đó không khiến cô mạnh mẽ hơn mà trái lại, cô âm thầm gánh chịu nỗi đau khi chứng kiến những người chị em thân thiết ngày càng chìm sâu trong ảo giác và tổn thương tinh thần.
Thông qua những thước phim tài liệu - phim truyện giàu giá trị lịch sử, chương trình được kỳ vọng sẽ góp thêm một cách để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu và trân trọng hơn sự hy sinh của cha ông, đồng thời tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.